NSƯT Đức Khuê tái xuất màn ảnh sau 7 năm: 'Tôi sống đơn giản, không sợ thị phi'
NSƯT Đức Khuê khẳng định anh ít khi chia sẻ về gia đình, vợ con vì bản thân chỉ muốn có một cuộc sống bình thường sau ánh hào quang.
NSƯT Đức Khuê được khán giả yêu mến qua những vai hiền lành, khù khờ trên sân khấu và truyền hình. Sau một thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, năm 2025, nam nghệ sĩ xuất hiện với vai người anh cả gia trưởng, toan tính và có phần lưu manh trong Út Lan: Oán linh giữ của.
Chia sẻ với PV Báo Điện tử VTC News, NSƯT Đức Khuê cho hay, anh đặc biệt thích thú với sự lưu manh, gian xảo của nhân vật ông Phúc trong phim. Đây cũng chính là lý do để Đức Khuê quay lại với màn ảnh rộng lần này.

NSƯT Đức Khuê vào vai ông Phúc trong phim kinh dị "Út Lan: Oán linh giữ của".
- Đã rất lâu rồi anh mới trở lại với màn ảnh rộng. Lý do nào anh quyết định nhận vai ông Phúc của Út Lan: Oán linh giữ của?
Lần gần nhất tôi tham gia phim chiếu rạp cách đây khoảng 7 năm. Có hai lý do khiến tôi nhận lời tham gia dự án lần này. Thứ nhất, lâu rồi tôi không đóng phim điện ảnh – phần vì hoàn cảnh gia đình, phần khác vì công việc ở Nhà hát cũng khá bận rộn.
Thứ hai, khi đạo diễn Trần Trung Dần gửi kịch bản, dù chỉ là phần vai của tôi, nhưng đọc lên đã thấy hấp dẫn. Câu chuyện xoay quanh người anh cả tên Phúc - nhân vật tôi đảm nhận – trở về chia gia tài sau nhiều năm xa cách, đối mặt với em trai tên Danh.
Tình huống kịch tính, có yếu tố hành động lẫn kinh dị, lại khác hoàn toàn với hình ảnh quen thuộc của tôi trước đây. Tôi muốn thử sức và thấy rất thú vị.
- Vì sao anh vắng bóng tới hơn 7 năm trên màn ảnh rộng? Do anh “kén” kịch bản?
Tôi hoàn toàn không “kén” kịch bản đến thế đâu. Thời gian vừa rồi tôi khá bận rộn với công việc gia đình, chăm sóc mẹ, thêm vào đó là công việc ở cơ quan nữa.
Thực tế là tôi nhận được rất nhiều lời mời tham gia các dự án phim ảnh, nhưng rất khó để cân đối được thời gian. Vậy nên tôi phải sắp xếp sao cho mọi thứ cân bằng, hài hòa nhất có thể, dù chúng ta đều biết để cân bằng được là điều rất khó trong cuộc sống này.

Vai diễn đánh dấu sự trở lại của NSƯT Đức Khuê sau 7 năm vắng bóng trên màn ảnh.
- Anh nói vai ông Danh khác hoàn toàn với hình ảnh các nhân vật quen thuộc mà anh từng thể hiện. Anh có thể chia sẻ rõ hơn về vai diễn này?
Trước đây, tôi thường vào những vai hiền lành, có phần khù khờ, khổ sở, còn vai này thì ngược lại hoàn toàn. Ông Danh là nhân vật rất ác, gia trưởng và chút lưu manh. Nhân vật này nhiều trạng thái tâm lý đan xen, tạo hứng thú cho tôi trong diễn xuất.
Ngoài ra trong phim này, tôi còn có cảnh quay hành động, đó là cảnh ông Phúc đánh nhau với em trai là Danh để giành gia sản. Trước khi quay, chúng tôi cùng nhau tập các miếng đánh, cùng tưởng tượng ra các bối cảnh hoạt động.
Với cảnh quay này, chúng tôi bắt buộc phải được tập huấn bởi đạo diễn hình thể và hành động. Vì đều là diễn viên chuyên nghiệp nên chỉ cần tập luyện nghiêm túc trong hơn 1 tiếng đồng hồ chúng tôi có thể vào quay được rồi.
- Trở lại màn ảnh rộng với vai diễn hoàn toàn khác biệt với “chất” mà mình xây dựng từ lâu, anh có sợ khán giả phản ứng với sự thay đổi này?
Tôi không lo sợ điều đó, vì tôi hiểu rằng mỗi nhân vật sẽ truyền tải một thông điệp riêng tới khán giả. Với tôi, điều khó nhất với một người nghệ sĩ là làm sao để khán giả quên đi hình ảnh của diễn viên mà chỉ tập trung vào nhân vật thôi vì đó là điều đặc thù của nghề diễn.
Cũng chính sự thay đổi, linh hoạt của nghề diễn mới khiến tôi yêu nghề và có đam mê để theo đuổi nghề diễn suốt mấy chục năm qua.
- Trong dự án phim lần này, anh chỉ có một số phân cảnh ngắn thôi. Anh có phiền lòng khi “đất diễn” của mình ít như vậy?
Tôi cho rằng không nhất thiết phải có nhiều phân cảnh hay “đất diễn” vì nhân vật nào sinh ra cũng chỉ cần có thời lượng vừa đủ để truyền tải một câu chuyện mà thôi. Với diễn viên, thời lượng nhân vật không ảnh hưởng gì đến đam mê của họ với nghề nghiệp.
- Từng học đạo diễn nhưng lại gắn bó nhiều hơn với nghiệp diễn, anh có thấy bản thân nên phát triển nhiều hơn ở vai trò đạo diễn?
Tôi có bằng đạo diễn của Trường Sân khấu – Điện ảnh, nhưng có lẽ tôi vẫn xuất hiện với công việc diễn xuất nhiều hơn. Đối với tôi, đạo diễn và diễn viên đều là nghề để làm nghệ thuật, chỉ khác góc độ tiếp cận mà thôi. Thế nên tôi nghĩ, khi còn duyên với diễn xuất thì tôi vẫn tiếp tục làm nghề, khi có điều kiện thì có thể chuyển sang làm đạo diễn, mọi thứ tùy cơ duyên.
Tôi chỉ muốn được sống là chính mình. Ngoài những lúc lao động nghệ thuật, tôi sống khá đơn giản. Tôi không sợ thị phi vì “cây ngay không sợ chết đứng”, tôi quan niệm mình cứ sống chân thành thì chẳng việc gì phải lo ngại.
NSƯT Đức Khuê
- Ngoài đam mê với sân khấu, anh còn tỏa sáng ở lĩnh vực truyền hình và giờ tiếp tục quay lại với điện ảnh. Điều gì cho anh nhiệt huyết để cống hiến hết mình như vậy?
Đó là nghề nghiệp mà mình muốn theo đuổi mà. Tôi luôn tâm niệm một điều: Phải yêu nghề và sống được bằng nghề nên thú thực tôi chẳng biết làm gì khác ngoài làm nghề. Từ đi diễn sân khấu hằng đêm, quay phim truyền hình, tham gia sự kiện cho đến làm phim điện ảnh, cứ cái gì liên quan đến nghề diễn là tôi làm chứ không biết làm gì khác cả.
- Anh có nguyên tắc nào trong việc nhận kịch bản và lựa chọn ê-kíp để hợp tác?
Tôi không quá khắt khe trong việc nhận kịch bản và ê-kíp. Có lúc kịch bản chưa hoàn thiện nhưng tôi cảm thấy thời gian và điều kiện phù hợp, tôi vẫn nhận lời. Ngược lại, có những kịch bản rất hay nhưng mình lại không sắp xếp được thời gian thì cũng đành chịu.
Với tôi, không có khái niệm phim hay kịch bản phải đẳng cấp thì mới nhận lời tham gia, quan trọng là vai diễn có với mình hay không mà thôi.
- Ngoài những thông tin về công việc, anh khá kín tiếng về chuyện đời tư. Phải chăng anh lo ngại những thị phi của làng giải trí?
Tôi chỉ muốn được sống là chính mình. Ngoài những lúc lao động nghệ thuật, tôi sống khá đơn giản. Tôi không sợ thị phi vì “cây ngay không sợ chết đứng”, tôi quan niệm mình cứ sống chân thành thì chẳng việc gì phải lo ngại.
Chính vì thế, ngoài sân khấu và khung hình, tôi cũng chỉ là người chồng, người cha bình thường mà thôi. Tôi và bà xã quen nhau khá lâu rồi mới kết hôn và sinh con nên hiểu và rất đồng cảm với việc tôi làm nghề.

Gia đình nhỏ của NSƯT Đức Khuê.
- Anh có định hướng cho các con theo nghề của mình?
Từ đời cha tôi đến đời các con tôi, chỉ có mình tôi theo nghệ thuật. Các con tôi cũng chỉ có một chút thiên hướng nghệ thuật thôi, nên cũng không có định hướng nào rõ ràng cả.
Gia đình tôi thường tổ chức những buổi đi xem phim chung nếu thấy có dự án thú vị. Từ đó, các con sẽ tranh luận và mổ xẻ câu chuyện, nhân vật trong phim. Những cuộc tranh luận đó rất bổ ích cho người bố như tôi, vì tôi có thể thông qua đó hiểu được suy nghĩ, tư duy của các con.
- Với anh, sau nhiều thập kỷ làm nghề diễn, đâu là dấu ấn lớn nhất?
Tôi chưa bao giờ đặt ra câu hỏi này với bản thân, nhưng tôi nghĩ dấu ấn lớn nhất trong nghề nghiệp của mình là được khán giả nhớ tới.
Có lúc, khán giả nhắc tới Đức Khuê qua những vở diễn trên sân khấu, lúc khác họ lại nhớ tới tôi thông qua các vai diễn trên truyền hình hay điện ảnh. Với một người nghệ sĩ, tôi nghĩ đó là niềm hạnh phúc lớn lao rồi.