NSƯT Xuân Hinh: '13 tuổi, tôi buôn đủ thứ, cái gì ra tiền là tôi làm'

'Tôi thương mẹ lắm! Năm 13 tuổi đã bắt đầu đi buôn, nào là mía, bánh rán, tôm cua. Có lúc còn buôn cả chó, lợn, gà, mèo', NSƯT Xuân Hinh trải lòng về tuổi thơ khó nhọc.

13 tuổi đã phụ bố mẹ gánh vác kinh tế gia đình

Xuất hiện trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần số mới nhất, NSƯT Xuân Hinh lần đầu chia sẻ về những góc khuất trong cuộc đời của mình.

Theo lời Xuân Hinh, ông là con trưởng trong một gia đình 7 anh chị em, không mấy khá giả. Là con đầu nên ông phải lo toan, gánh vác nhiều công việc trong gia đình.

Nam nghệ sĩ luôn phụ giúp bố mẹ từ những điều nhỏ nhặt nhất như nấu cơm, quét nhà, rửa bát... cho đến buôn bán, gánh vác một phần kinh tế gia đình.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Nghệ sĩ Xuân Hinh trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần.

Không sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, mối duyên nghệ thuật đến với Xuân Hinh khi được tuyển vào Đoàn Dân ca quan họ Bắc Ninh vào năm 16 tuổi.

Ông kể, khi ấy, mẹ chạy hớt ha hớt hải lên bến xe cho 20 đồng. Để có 20 đồng đó, mẹ phải dậy sớm hớt 4-5 gánh bèo đi bộ 3km lên chợ Núi bán, Xuân Hinh nghĩ thế liền hai hàng nước mắt. Từ đó ông không dám cầm tiền của mẹ, tự nhủ phải tự thân vận động mà sống.

Sau đó, ông thi vào Trường Sân khấu - Điện ảnh, tiếp tục vừa học vừa làm, vẫn… tranh thủ buôn bán bởi "cái máu buôn ngấm rồi".

"Tôi thương mẹ lắm. Năm 13 tuổi đã bắt đầu đi buôn, nào là mía, bánh rán, tôm cua… Có lúc còn buôn cả chó, lợn, gà, mèo…

Tôi buôn đủ thứ, buôn bán cái gì ra tiền là tôi làm. Buôn lợn, buôn gà, buôn nước mắm… tóm lại cái gì có lãi là tôi buôn, không nề hà điều gì. Có đêm rét mướt ngủ luôn ở bến xe Bắc Giang vì hết xe về. Buôn thế để đỡ đần bố mẹ, để không phải xin tiền ai

Bao nhiêu năm theo quan họ, chèo rồi lại thi vào trường sân khấu, tôi vẫn vừa học vừa buôn. Thời học sân khấu cũng không có tiền, lại ra đầu cầu Chương Dương bắt xe lên Hoàng Liên Sơn đổi quần áo, mua vàng vụn từ những người mò được dưới sông, đem về thành phố bán lấy tiền", NSƯT Xuân Hinh nhớ lại.

Bố Xuân Hinh mất sớm (lúc 51 tuổi). Lúc đó Xuân Hinh đang là sinh viên mà đã có 3-4 cây vàng nhờ đi buôn. Khi bố ốm rồi mất, ông lo hết mọi việc.

"Điều tiếc nuối nhất có lẽ là khi tôi nổi tiếng, thành công, bố lại không thể chứng kiến. Sau khi ra trường, kiếm được chút tiền, điều đầu tiên bản thân nghĩ đến là xây mộ cho cụ, rồi mua được một căn nhà. Sau khi trở thành bầu show, tôi trở về quê xây nhà thờ", nam nghệ sĩ kể.

Phải chơi một bài rock xẩm mới máu

Khi làm nghệ thuật, Xuân Hinh cũng có quan điểm rất khác biệt. Ông quan niệm nghệ thuật là một loại hàng hóa và hàng hóa phải có người mua, người dùng.

Xuân Hinh thừa nhận ông từng tính bỏ nghề nhưng như ai níu, lại quay lại. Dân ca gắn liền với ông như hơi thở.

Xuân Hinh thừa nhận ông từng tính bỏ nghề nhưng như ai níu, lại quay lại. Dân ca gắn liền với ông như hơi thở.

Vì vậy, ông chưa bao giờ nghĩ đến việc làm một sản phẩm văn hóa, nghệ thuật mà không có người xem. Ngay cả khi nhận lời mời từ các nghệ sĩ trẻ, ông cũng luôn hướng tới việc tạo ra những tác phẩm được đông đảo khán giả yêu mến.

"Các cháu còn trẻ mà làm về văn hóa dân tộc, mình là người Bắc Ninh, thấy xúc động nên nhận lời. Khi làm cũng không nghĩ nó nổi tiếng, chỉ nghĩ làm tốt nhất", ông cho hay.

Tuy nhiên, khi tham gia MV này, Xuân Hinh cho biết ông "có làm gì đâu, đã làm gì đâu", chỉ đứng đó lườm lườm, đeo kính đen trông "ngầu" thế thôi.

"Sắp tới phải chơi một bài rock xẩm mới máu. Nhảy gần tới nóc nhà. Rap như trong 'Bắc Bling' vẫn còn nhẹ. Cứ gặp Xuân Hinh thì cái gì cũng phải nặng", Xuân Hinh hài hước nói.

Xuân Hinh "đang có ý định gì đó" với Thanh Thanh Hiền nhưng lại thôi

Trong chương trình, nghệ sĩ Xuân Hinh có dịp hội ngộ nghệ sĩ Thanh Thanh Hiền. Không chỉ là "vua hài đất Bắc" và người đàn bà hát dân ca ngọt ngào, cả hai còn được xem là một trong những cặp bạn diễn ăn ý nhất của sân khấu dân gian, khiến không ít khán giả từng nhầm… họ là vợ chồng thật.

Thanh Thanh Hiền kể lại ấn tượng đầu tiên về Xuân Hinh khi lần đầu đi xem anh diễn vở
"Chuyện tình sinh viên": "Hiền thấy hay quá nên chạy thẳng lên phòng hóa trang. Anh Hinh nhìn Hiền, kiểu hơi lạnh lùng, cười ích kỷ một cái rồi đi luôn. Không biết lúc đó anh có biết em là ai không… Nhưng rồi sau đó, anh ấy lại chủ động tìm Hiền để cùng làm một tác phẩm.

Anh Hinh cực kỳ trọng tài. Làm việc với ai là phải hết lòng, người ta cũng phải giỏi. Cái tiêu chuẩn để anh chọn bạn diễn là: phải hay, phải đẹp, phải đàng hoàng", Thanh Hiền giãi bày.

Nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền tại "Cuộc hẹn cuối tuần".

Nghệ sĩ Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền tại "Cuộc hẹn cuối tuần".

Nghe Thanh Thanh Hiền kể, nghệ sĩ Xuân Hinh thừa nhận: "Tôi đã biết Thanh Thanh Hiền từ trước đó rồi. Lúc đó tôi xuống Nhà hát Cải lương Việt Nam để tìm gặp Thanh Thanh Hiền mời cộng tác thì thấy phía đầu giường có một bức ảnh chân dung cài trâm bị mạng nhện bám đầy.

Cô ấy kéo cái bàn ra mời uống nước chè, bảo mỗi tháng nghiện hết mấy cân chè. Hôm ấy về, tôi sợ quá, đang có ý định gì đó nhưng thôi, từ đó chỉ làm nghề thôi".

Thanh Thanh Hiền thú nhận, lần đó, chị nhận lời đàn anh đi diễn cùng nhưng sau đó lại "bỏ bom" khiến Xuân Hinh giận. Mãi mấy năm sau mới chịu diễn cùng nhau.

Thanh Thanh Hiền cũng tiết lộ, với Xuân Hinh, việc chọn bạn diễn là điều anh vô cùng kỹ lưỡng: "Người nào có cái thần, có cái tài lóe lên là anh ấy nhìn ra ngay. Làm gì cũng phải hết sức. Từ âm nhạc, dáng ngồi, từng cái liếc mắt, anh ấy đều yêu cầu rất cụ thể".

Sự ăn ý trên sân khấu khiến không ít khán giả tưởng Xuân Hinh và Thanh Thanh Hiền là một cặp vợ chồng ngoài đời thật. NSƯT Thanh Hiền kể lại một tình huống trớ trêu: "Có người gọi điện đến máy bàn nhà Xuân Hinh, vợ anh là chị Lan nghe máy.

Người kia nói: "Chị cho em gặp chị Thanh Thanh Hiền - vợ anh Xuân Hinh một chút. Nhưng nhà anh Hinh thì luôn yên ấm, vợ không bao giờ có máu ghen".

Xuân Hinh nói thêm: "Có gì phải giải thích thì là với khán giả thôi chứ không phải giải thích với vợ. Nhưng ngày xưa, không có Facebook, không có báo mạng nên chúng tôi cứ im lặng thôi".

Bạch Dương

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/nsut-xuan-hinh-13-tuoi-toi-buon-du-thu-cai-gi-ra-tien-la-toi-lam-192250721093939637.htm