Nữ ca sĩ giải nghệ vì BLACKPINK
Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ trước tiết lộ của mình.
Ngày 20/8 (giờ Hàn Quốc), khán giả yêu nhạc K-Pop có dịp gặp lại ChoA, cựu thành viên nhóm nhạc nữ AOA trong chương trình YouTube “Pajama Party”. Xuất hiện cùng cô là Soyul (Crayon Pop), cả hai đã có cuộc trò chuyện cởi mở xoay quanh sự nghiệp và đời sống cá nhân, mang đến nhiều góc nhìn chân thực về những năm tháng đứng trên sân khấu.

Trong phần chia sẻ, ChoA gây chú ý khi lần đầu tiết lộ lý do rời nhóm, một quyết định từng khiến người hâm mộ tiếc nuối vào năm 2017. Nữ ca sĩ thẳng thắn nhìn lại chặng đường làm thần tượng, đồng thời thừa nhận rằng sự nỗ lực thôi là chưa đủ để tồn tại trong ngành giải trí khắc nghiệt.“Tôi từng mơ ước trở thành thần tượng và đã ra mắt. Nhưng đó không phải là điều có thể đạt được chỉ bằng chăm chỉ”, ChoA nói.

Giọng ca nội lực một thời của AOA cũng không ngần ngại gọi giai đoạn ấy là “thời điểm khó khăn nhất”. Cô nhớ lại khoảng thời gian khi những nhóm nhạc như BLACKPINK hay TWICE lần lượt ra mắt và nhanh chóng tạo nên làn sóng toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, ChoA cảm nhận rõ ràng rằng bản thân đã chạm tới giới hạn: “Tôi nhận ra đây chính là đỉnh cao của mình. Khi tiếng vỗ tay vẫn còn vang dội, tôi biết đã đến lúc dừng lại”.
Lời chia sẻ thành thật ấy phản ánh thực tế phũ phàng của K-Pop, nơi không phải ai cũng có thể giữ ánh hào quang lâu dài, cho dù đã trải qua nhiều năm rèn luyện khắc nghiệt. Ở đó, cạnh tranh không chỉ dừng lại ở nỗ lực cá nhân mà còn phụ thuộc vào thời điểm, xu hướng và cả sự may mắn.

Việc ChoA rời AOA năm 2017 từng được công bố với lý do sức khỏe tâm thần. Tuy nhiên, phải đến nay, khán giả mới được nghe chính cô nói rõ hơn về những áp lực chồng chất, khiến việc tiếp tục đứng trên sân khấu trở thành gánh nặng. Sau khi rời nhóm, nữ ca sĩ gần như biến mất khỏi các hoạt động nghệ thuật trong suốt 8 năm, để rồi chỉ mới xuất hiện trở lại qua YouTube và một số chương trình truyền hình gần đây.

Trường hợp của ChoA không phải cá biệt. Câu chuyện của cô một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về những khó khăn mà nhiều thần tượng K-Pop phải đối mặt. Ánh đèn sân khấu rực rỡ luôn song hành cùng áp lực khốc liệt, khiến không ít nghệ sĩ buộc phải lựa chọn rời bỏ hào quang để bảo vệ bản thân.

Với sự trở lại gần đây, ChoA không còn đặt nặng việc tìm lại vị trí cũ, mà thay vào đó là mong muốn được sống thật với chính mình, kết nối với khán giả qua cách riêng. Những trải lòng của cô trong “Pajama Party” được nhiều fan xem là lời khẳng định mạnh mẽ: thành công trong K-Pop không chỉ được đo bằng vị trí trên bảng xếp hạng, mà còn ở khả năng giữ vững bản sắc và sự bình an trong tâm hồn.