Nữ ca sĩ là tiểu thư con nhà giàu bỗng rơi vào nghèo túng, bán sạch tài sản để chữa bệnh cho cha

Nữ ca sĩ hiếm hoi chia sẻ về biến cố xảy ra trong cuộc đời của mình khiến khán giả xúc động.

Ít ai ngờ rằng, người đội trưởng tỏa sáng của nhóm nữ huyền thoại S.E.S. - Bada từng phải sống trong một căn nhà tạm chật hẹp, đến mức quản lý còn lầm tưởng là… nhà vệ sinh. Câu chuyện được nữ ca sĩ tiết lộ trong chương trình "Tài liệu người thân - Bữa ăn của bốn người" (Channel A) đã khiến khán giả vừa xót xa vừa khâm phục ý chí kiên cường của cô.

Bada sinh ra trong một gia đình nghệ thuật có điều kiện. Cha cô là nghệ nhân hát pansori truyền thống, mẹ đảm đang, cuộc sống đủ đầy đến mức cô từng học tại một trường mẫu giáo tư thục có… hồ bơi riêng. Nhưng biến cố ập đến khi cha cô đổ bệnh nặng. Bác sĩ từng ra "tối hậu thư" rằng ông chỉ còn sống được sáu tháng.

Để chữa bệnh cho cha, gia đình bán sạch tài sản, rồi vì bị lừa khi thuê nhà mà phải chuyển đến sống trong một ngôi nhà lắp ghép tạm bợ ở vùng quê. Từ cô tiểu thư "sinh ra trong nhung lụa", Bada bỗng rơi vào cảnh nghèo túng đến mức không dám bật nước nóng vì sợ tốn điện.

Khi Bada bày tỏ mong muốn thi vào trường trung học nghệ thuật, cha mẹ cô đã cố ngăn cản vì lo không kham nổi chi phí. Nhưng bệnh tật không thể dập tắt ước mơ của cô gái nhỏ. Người cha dù mang đôi chân yếu ớt trong đôi dép rơm vẫn lặng lẽ ra ngoài biểu diễn vào ban đêm để kiếm tiền cho con nộp học phí. "Nhìn bóng lưng cha khuất dần trong đêm, tôi tự nhủ nhất định phải thành công", Bada xúc động kể lại.

Mẹ cô cũng kiên cường không kém: bà làm việc tại căn-tin bệnh viện, rồi chuyển sang tiệm thuốc Đông y, ngày ngày nấu thảo dược để phụ giúp gia đình. Chính sự hy sinh của cha mẹ đã trở thành nguồn động lực to lớn để cô bước tiếp.

Sau khi ra mắt cùng S.E.S. - nhóm nữ đầu tiên của SM Entertainment, Bada nhanh chóng nổi tiếng với vai trò đội trưởng và giọng ca chính. Nhóm nhạc trở thành biểu tượng của thế hệ Kpop đầu tiên, mở đường cho hàng loạt nhóm nữ sau này. Nhưng phía sau ánh hào quang, ký ức nghèo khó vẫn hằn sâu trong tâm trí cô. Nữ ca sĩ từng kể rằng, trong những năm đầu hoạt động, mỗi lần được dùng nước nóng ở ký túc xá, cô đều cảm thấy tội lỗi vì biết cha mẹ ở quê vẫn phải tắm bằng nước lạnh.

Một kỷ niệm khiến người xem không khỏi xót xa là khi quản lý lần đầu đến nhà Bada, đã nhầm căn nhà tạm của cô là… nhà vệ sinh - một chi tiết vừa bi hài, vừa lột tả chân thực hoàn cảnh khốn khó ngày ấy.

Giờ đây, Bada không chỉ là biểu tượng của thế hệ đầu Kpop mà còn là minh chứng sống cho sức mạnh của nghị lực và tình yêu gia đình. Sau khi lập gia đình và có con gái nhỏ, cô vẫn đều đặn hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc và kịch nghệ, duy trì hình ảnh nghệ sĩ chăm chỉ, tích cực.

Từ một cô gái từng sống trong công trình tạm, Bada đã bước lên sân khấu rực rỡ của Hàn Quốc, viết nên câu chuyện "từ nghèo khó đến huy hoàng" khiến công chúng khâm phục. Hành trình của cô không chỉ là câu chuyện về sự thành công của một thần tượng, mà còn là biểu tượng cho lòng hiếu thảo, nghị lực và khát vọng vươn lên.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-tung-roi-vao-ngheo-tung-ban-tai-san-de-chua-benh-cho-cha-202510221417267747.html