Nữ ca sĩ nổi tiếng một thời nay hát tiệc cưới nhỏ, khách mời không ai quan tâm

Hình ảnh của nữ ca sĩ khiến không ít người chạnh lòng cho một ngôi sao từng rất nổi tiếng.

Những ngày đầu năm 2026, một đoạn video ghi lại cảnh Kim Sa (Lam Phi Lâm) biểu diễn tại một trung tâm thương mại ở Giang Tô bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong khung cảnh trời mưa lạnh, nữ ca sĩ 42 tuổi mặc váy diễn mỏng manh, đứng hát giữa gió rét, trong khi phía dưới, phần lớn khán giả mải ăn uống, gần như không có tương tác. Hình ảnh ấy khiến nhiều người không khỏi chạnh lòng, thậm chí thở dài tiếc nuối cho một cái tên từng rất rực rỡ.

Kim Sa của hiện tại khác xa Kim Sa trong ký ức của nhiều người. Cô từng là "bạch nguyệt quang" của cả một thế hệ: nữ ca sĩ đứng trên sân khấu Xuân Vãn, chủ nhân bản hit Mùa hè bị gió thổi qua, nữ diễn viên ghi dấu ấn sâu đậm với vai Lữ Tố trong Thần thoại. Thế nhưng giờ đây, cô lại xuất hiện trên những sân khấu nhỏ, nhận thù lao vài nghìn tệ, biểu diễn giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Khoảng cách ấy, nhìn qua, quả thực khiến người ta xót xa.

Theo tìm hiểu, buổi biểu diễn nói trên diễn ra vào đêm giao thừa 2025 tại khu trung tâm lộ thiên ở Dương Châu. Ai từng trải qua mùa đông vùng Giang Hoài đều hiểu, cái lạnh ẩm nơi đây không chỉ buốt mà còn ngấm sâu. Trong khi khán giả khoác áo phao dày, quàng khăn kín cổ, Kim Sa vẫn phải mặc trang phục biểu diễn ngắn tay để đảm bảo hình ảnh sân khấu. Video cho thấy cánh tay cô đỏ ửng vì lạnh, giọng hát đôi lúc run nhẹ ở những nốt cao. Thế nhưng, từ Tinh nguyệt thần thoại đến Mùa hè bị gió thổi qua, cô vẫn hát trọn vẹn từng ca khúc, không hề qua loa, không một lời than phiền.

Kết thúc buổi diễn, không có cảnh fan vây kín, không trợ lý dìu đi, không xe sang chờ sẵn. Kim Sa lặng lẽ thu dọn đồ, khoác áo mỏng rời khỏi hậu trường. Có người còn bắt gặp cô tại ga tàu cao tốc, ngồi ăn vội chiếc bánh mì, tự chỉnh lại lớp trang điểm bị lem trước khi tiếp tục lên đường cho show diễn kế tiếp. Những khoảnh khắc ấy bị gắn mác "sa sút", "hết thời", nhưng có lẽ, đó chỉ là cách nhìn từ bên ngoài.

Thực tế, trong suốt năm qua, Kim Sa đã nhận hơn 40 buổi biểu diễn thương mại tại các thành phố hạng hai, hạng ba, thậm chí là huyện nhỏ. Mức cát-xê chỉ vài nghìn tệ một show - con số quá khiêm tốn so với thời hoàng kim. Nhưng nữ ca sĩ không hề phàn nàn. Mọi thứ, từ hợp đồng, danh sách ca khúc, trang điểm, tạo hình... đều do cô tự tay chuẩn bị, chỉ mang theo một hai trợ lý hỗ trợ công việc hậu cần.

Nhiều khán giả tinh ý nhận ra, trang phục biểu diễn của Kim Sa phần lớn là đồ cũ từ vài năm trước, có chiếc đã sờn nhẹ ở gấu váy. Không phải cô không đủ tiền mua đồ mới, mà bởi phần lớn thu nhập hiện tại được cô dồn vào việc vận hành phòng tập vũ đạo - giấc mơ cô ấp ủ nhiều năm nay. Khi không còn bị cuốn vào guồng quay đóng phim, chạy show lớn, Kim Sa chọn dành thời gian và tiền bạc cho đam mê thật sự của mình.

Điều đáng nể hơn cả là việc Kim Sa luôn giữ vững nguyên tắc trong môi trường biểu diễn thương mại vốn nhiều "luật ngầm". Cô kiên quyết nói không với những show yêu cầu dự tiệc riêng, tiếp khách hay uống rượu cùng nhà tài trợ, dù mức thù lao có cao gấp đôi. "Tiền có thể ít, nhưng phải sạch và đàng hoàng", đó là quan điểm cô chưa từng thay đổi.

Giữa thời đại mà nhiều nghệ sĩ chọn tạo scandal, mua hot search để duy trì độ nóng, Kim Sa vẫn đi con đường ngược lại. Không chiêu trò, không thị phi, đời tư kín đáo. Ngay cả mối quan hệ tình cảm với bạn trai kém 19 tuổi Tôn Thừa Tiêu cũng được cả hai xử lý chừng mực, minh bạch. Họ đồng hành trong công việc, hỗ trợ nhau phát triển sự nghiệp, thậm chí còn chủ động làm công chứng tài sản trước hôn nhân để tránh mọi điều tiếng.

Kim Sa chưa bao giờ biến mất khỏi làng giải trí, cô chỉ đang sống theo cách ít ồn ào hơn. Ở tuổi ngoài 40, khi tài nguyên phim ảnh cho nữ diễn viên dần thu hẹp, cô từ chối những vai diễn lặp lại, những chương trình cần "làm trò" để đổi lấy độ phủ sóng. Thay vào đó, nữ ca sĩ chọn đứng trên những sân khấu nhỏ, hát cho những khán giả bình thường, kiếm tiền bằng chính giọng hát của mình.

Có người cho rằng sự nghiệp của Kim Sa là "cao mở thấp kết", nhưng có lẽ, cô chỉ đang bước sang một chặng đường khác: chậm hơn, ít hào quang hơn, nhưng chủ động và bình yên hơn. Trong cái lạnh của sân khấu tỉnh lẻ, trong những chuyến tàu cao tốc vội vã, Kim Sa đang sống một cuộc đời do chính mình lựa chọn. Và đôi khi, thành công không nằm ở việc đứng giữa ánh đèn rực rỡ nhất, mà ở chỗ: ta vẫn giữ được nguyên tắc, đam mê và sự thanh thản trong lòng, dù ở bất kỳ vị trí nào.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/nu-ca-si-hat-tiec-cuoi-khach-moi-khong-ai-quan-tam-202601051735590176.html