Nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc bị hủy hoại vì tin đồn cưỡng bức

Chỉ vì 1 tin đồn, nữ diễn viên đã đánh mất cả danh tiếng lẫn sự nghiệp đang ở đỉnh cao.

Thập niên 80, làng giải trí Hoa ngữ từng lưu truyền câu nói nổi tiếng: "Nam Cung Tuyết, Bắc Chu Lâm" để chỉ 2 nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc thời bấy giờ. Nếu Chu Lâm có một sự nghiệp suôn sẻ và cuộc đời êm đềm thì Cung Tuyết lại là minh chứng cho bi kịch của một nữ diễn viên đã bị hủy hoại chỉ vì một lời đồn vô căn cứ.

Cung Tuyết mất cả sự nghiệp vì 1 tin đồn. (Ảnh: Sohu)

Cung Tuyết mất cả sự nghiệp vì 1 tin đồn. (Ảnh: Sohu)

Sự nghiệp huy hoàng của nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn

Sinh năm 1953 tại Thượng Hải trong một gia đình trí thức, Cung Tuyết từ nhỏ đã sống trong môi trường nghệ thuật, chính nền tảng này đã nuôi dưỡng đam mê điện ảnh trong cô từ rất sớm. Sau nhiều năm chật vật thì vào năm 1979, Cung Tuyết được chú ý với vai diễn trong phim Tế Hồng, từ đó, hình ảnh thanh tú, dịu dàng của cô nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của công chúng.

Những năm đầu thập niên 80, nữ diễn viên liên tục góp mặt trong hàng loạt tác phẩm ăn khách như Tử Dạ, Niềm Vui Độc Thân, Phía Dưới Cây Cầu... Đặc biệt, vai diễn người mẹ đơn thân mạnh mẽ trong Phía Dưới Cây Cầu (1983) đã mang về cho nữ diễn viên sinh năm 1953 cú đúp danh hiệu Ảnh hậu Kim Kê và Bách Hoa - 2 giải thưởng điện ảnh danh giá bậc nhất Trung Quốc. Cùng với nhan sắc xinh đẹp vạn người mê, Cung Tuyết được ca ngợi là "nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc" thời kỳ đó, là nữ thần trong mắt bao thế hệ khán giả.

Cung Tuyết từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80. (Ảnh: Sohu)

Cung Tuyết từng là nữ diễn viên nổi tiếng nhất màn ảnh Hoa ngữ thập niên 80. (Ảnh: Sohu)

Tin đồn chấn động khiến cả sự nghiệp sụp đổ

Đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Cung Tuyết bất ngờ trở thành tâm điểm của một tin đồn nghiêm trọng liên quan đến một vụ án lớn tại Thượng Hải vào năm 1984. Vụ việc xoay quanh nhóm công tử con nhà quan chức cấp cao bị cáo buộc hãm hiếp nhiều cô gái và một trong các bị cáo - Trần Tiểu Mông khai rằng anh ta từng cưỡng bức một "Ảnh hậu" nổi tiếng.

Mặc dù danh tính nạn nhân không được công bố, dư luận lại nhất loạt chỉ đích danh Cung Tuyết, người khi ấy vừa trở thành Ảnh hậu. Nữ diễn viên Thu Hải Đường ngay lập tức phủ nhận và cho biết không hề quen Trần Tiểu Mông nhưng lời thanh minh ấy chẳng ai tin. Một số người thậm chí còn tung ra những tin đồn ác ý hơn, cho biết nữ diễn viên không chỉ là nạn nhân mà còn tiếp tay cho hung thủ, giúp dụ dỗ các cô gái khác. Tin đồn lan rộng như vết dầu loang, làm sụp đổ hình tượng "nữ thần quốc dân" mà cô xây dựng bao năm.

Những lời đồn không căn cứ hủy hoại Cung Tuyết. (Ảnh: Baidu)

Những lời đồn không căn cứ hủy hoại Cung Tuyết. (Ảnh: Baidu)

Từ đó, Cung Tuyết sống trong địa ngục của dư luận, mỗi khi ra đường cô luôn bị chỉ trỏ, đi chợ bị xì xào, thậm chí không thể tiếp tục công việc. Những vai diễn từng ngỏ lời mời cũng im bặt, điện ảnh quay lưng, khán giả lạnh nhạt, dẫn đến sự nghiệp của một trong những nữ diễn viên đẹp nhất Trung Quốc tan thành mây khói chỉ vì một câu nói không bằng chứng. Mọi lời đính chính đều vô ích, càng thanh minh thì nữ diễn viên nổi tiếng càng bị xem là "có tật giật mình".

Trong lúc tuyệt vọng thì Cung Tuyết quyết định rời bỏ ánh hào quang, từ giã màn ảnh và sang Mỹ định cư từ năm 1986. Khi ấy, Cung Tuyết mới 33 tuổi, cái tuổi mà nhiều nữ diễn viên khác mới bắt đầu chạm tới đỉnh cao.

Nữ diễn viên phải bỏ xứ để tránh bão dư luận. (Ảnh: Baidu)

Nữ diễn viên phải bỏ xứ để tránh bão dư luận. (Ảnh: Baidu)

Cuộc sống bình yên sau ánh hào quang

Sang Mỹ, Cung Tuyết gặp và kết hôn với tiến sĩ Trương Tấn, cả 2 có với nhau một cô con gái. Nữ diễn viên năm nào rút lui hoàn toàn khỏi showbiz, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc gia đình và tận hưởng cuộc sống bình dị, xa rời thị phi.

Con gái của cô cũng rất xuất sắc, thi đỗ vào một trường đại học danh tiếng tại Mỹ và trở thành niềm tự hào của gia đình. Về phần chồng, ông có sự nghiệp vững chắc, tạo điều kiện cho Cung Tuyết có một cuộc sống ổn định, yên bình.

Năm 2006 sau hơn 20 năm xa quê, Cung Tuyết và chồng trở về Thượng Hải. Bấy giờ, mọi thị phi đã lắng xuống, song cô cũng không còn mặn mà với danh vọng. Nữ diễn viên chỉ thỉnh thoảng nhận lời tham gia một vài dự án nhỏ, còn lại dành thời gian trồng hoa, đọc sách, vẽ tranh.

May mắn là Cung Tuyết đã có cuộc hôn nhân viên mãn. (Ảnh: Baidu)

May mắn là Cung Tuyết đã có cuộc hôn nhân viên mãn. (Ảnh: Baidu)

Từ một nữ diễn viên tài năng và nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc, Cung Tuyết đã đánh mất tất cả chỉ vì một lời đồn thất thiệt. Câu chuyện của cô là lời cảnh tỉnh về sức sát thương khủng khiếp của tin đồn trong giới giải trí. Ở thời đại mà mạng xã hội chưa phổ biến, một nữ diễn viên còn có thể bị "phán tội" chỉ bằng miệng lưỡi thiên hạ, thì hiện nay khi tin giả lan truyền nhanh hơn ánh sáng thì nghệ sĩ càng cần được bảo vệ khỏi những tổn thương không đáng có.

Hoàng Linh - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/nu-dien-vien-dep-nhat-trung-quoc-bi-huy-hoai-vi-tin-don-cuong-buc-202507310739510409.html