Nữ MC xinh đẹp lấy chồng 2 là tình đầu, làm phó giám đốc, hôn nhân 14 năm vẫn ngọt ngào, lãng mạn
Ở tuổi ngoài 40, Đan Lê vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị bên chồng con.
Theo Thanh niên Việt, Đan Lê sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng là gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời tiết trên sóng VTV. Giọng nói nhẹ nhàng, lối dẫn duyên dáng giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được yêu thích. Ngoài công việc truyền hình, cô còn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, điện ảnh.
Năm 2008, Đan Lê quyết định rời VTV để chuyển sang Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tại đây, cô đảm nhiệm vai trò MC, BTV cho nhiều bản tin, đặc biệt gắn bó lâu dài với chương trình “Chào buổi tối”.
Đan Lê gắn bó với VTC suốt gần 18 năm, cho đến khi nhà đài chính thức ngừng phát sóng vào tháng 1/2025. Trong lễ chia tay khán giả, cô xúc động bật khóc, thừa nhận: “VTC 20 tuổi và mình đã có mặt ở đây đến 18 năm".

Đan Lê và Khải Anh thời trẻ.
Trước khi đến với Khải Anh, Đan Lê từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài hơn một năm rồi chia tay. Sau đổ vỡ, cô tình cờ nối lại mối duyên xưa với đạo diễn Khải Anh – bạn học cấp 3, cũng là mối tình đầu của mình.
Năm 2011, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Họ hiện có hai con trai. Trải qua hơn 14 năm gắn bó, gia đình nhỏ của Đan Lê – Khải Anh được công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn kết và bình yên.
Trong mắt khán giả, Đan Lê vừa là người vợ dịu dàng, vừa là hậu phương để chồng toàn tâm với công việc. Nữ MC từng chia sẻ, vì chồng làm nghề đạo diễn nên thường xuyên xa nhà, cô chọn cách đặt niềm tin thay vì kiểm soát, để giữ sự cân bằng cho hôn nhân.


Cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn.
Đầu tháng 9/2025, chồng Đan Lê - đạo diễn Khải Anh gây bất ngờ khi tuyên bố rời VFC sau 25 năm gắn bó với nhiều vị trí, trong đó có Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình.
Quyết định này nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả. Nhiều lời chúc đã gửi tới vợ chồng Khải Anh – Đan Lê, bày tỏ hy vọng cả hai sẽ tiếp tục đồng hành, gặt hái thành công ở chặng đường mới.
Ở tuổi ngoài 40, Đan Lê vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị bên chồng con. Sau nhiều biến cố, nữ MC chọn cách sống an yên, trân trọng những giá trị gia đình.
Theo Tạp chí Tri thức, Đan Lê, Khải Anh có hơn hai thập kỷ bên nhau, 14 năm hôn nhân. Suốt thời gian qua, hai người vẫn giữ được mối quan hệ ngọt ngào, lãng mạn.

Hồi đầu năm, trên trang cá nhân, Đan Lê chia sẻ hình ảnh bên Khải Anh nhân dịp sinh nhật. Cô viết: “Bạn thân mến, thấm thoát chúng mình đã làm bạn với nhau hơn 25 năm. Điều này nghĩa là bạn đã hiện diện trong quá nửa đời tớ. Với một đứa dốt toán như tớ, con số này lớn đến mức, đôi khi tớ còn phải bấm máy tính kiểm tra cho đỡ nhầm lẫn”.
Nữ diễn viên nhắn nhủ nửa kia: “Chúng mình đã cùng nhau trải qua biết bao niềm vui, nỗi buồn, khó khăn, thành tựu... Và dù thay đổi thế nào, vẫn có thể ở lại bên nhau, chuyện trò thâu đêm suốt sáng. Tuổi mới chúc bạn thêm vững vàng, sáng suốt, là điểm tựa tinh thần cho tớ dựa vào. Thú thật, tớ hơi lạnh lùng, chứ từ đầu đã thích bạn rồi vì bạn đẹp trai và đối xử dịu dàng với tớ. Mãi bên nhau bạn nhé”.
Cũng tháng 2, vợ chồng Đan Lê có chuyến du lịch tại Nhật Bản. Trong loạt hình chụp ở chuyến đi, Đan Lê và ông xã có những cử chỉ thân mật, lãng mạn. Cả hai lần đầu tiên cùng nhau đi trượt tuyết. Đan Lê kể cô gặp khó khăn với trò chơi này vì đầu gối yếu do giãn dây chằng. Nữ diễn viên khó giữ thăng bằng, liên tục loạng choạng. Trong khi đó, các con cô lại trượt tuyết dễ dàng như thể được tập luyện từ lâu. Theo Đan Lê, đây là kỷ niệm đáng nhớ của cả gia đình cô.
Người đẹp từng kể kỷ niệm: “Đang đêm nằm trong chăn chuẩn bị đi ngủ, bỗng anh chồng nhìn ra cửa sổ thốt lên: ‘Ô tuyết rơi kìa’. Thế là 3 mẹ con hú hét rồi mặc vội áo khoác chạy ra ngoài hứng tuyết, cười đùa, nhảy múa cứ như lần đầu thấy tuyết rơi. Anh chồng thì nằm đấy, đắp kín chăn ngắm nhìn 3 người nhặng xị, ồn ào phá tan không gian yên tĩnh. Thế mới biết, khi một người đàn ông vui với niềm vui bạn có, bạn chẳng cần giữ ý, chẳng cần đo lường xem mình háo hức quá không".