Nữ nhiếp ảnh tài hoa của ĐBSCL qua đời ở tuổi 40

Nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung - Nhung Cửu Long Cần Thơ, nghệ sĩ nhiếp ảnh tài hoa của ĐBSCL đã về cõi vĩnh hằng ở tuổi ngoài 40 vì bạo bệnh.

Từ một cô sinh viên ngữ văn Trường Đại học Cần Thơ với đam mê và năng khiếu nghệ thuật, Tuyết Nhung đã tạo dựng nên một cơ ngơi là Ngôi Nhà Cửu Long mà Nhung bảo là “một thiên đường” cho Nhung thỏa sức sáng tạo nghệ thuật. Nữ nhiếp ảnh gia có duyên chụp ảnh chân dung nghệ thuật. Ảnh của Nhung đơn giản trong cách thể hiện nhưng tinh tế, giàu cảm xúc. Đó là những bức ảnh có góc độ lạ, ánh sáng đẹp, trong sáng và gợi mở.

Với hơn 23 năm cầm máy, Tuyết Nhung là người đứng đầu của chuỗi Studio cũng như thương hiệu áo cưới Cửu Long tại Cần Thơ. Tuyết Nhung là người đứng sau sự nổi tiếng và trưởng thành của Nam Vương Tiến Đoàn, Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo, siêu mẫu Kim Cương, diễn viên điện ảnh Nhan Phúc Vinh, Á hậu Đại Dương 2017- Thanh Ngân, Hoa khôi Nam Bộ Hải Yến, Hoa khôi Du lịch ĐBSCL Thảo Quyên, Hoa hậu Du lịch Thanh Tâm… cũng như các thế hệ Hoa khôi của ĐBSCL.

Một tài năng ẩn danh

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Việt Nam, Nguyễn Vinh Hiển nói về tay máy Tuyết Nhung mà anh đã từng được xem qua tác phẩm đăng trên các trang mạng xã hội: “Rất ngưỡng mộ và tiếc thương khi hay tin chị Nhung đã ra đi khi còn quá trẻ. Nhiều bức ảnh chị Nhung chụp rất đẹp, sang trọng, đẳng cấp. Nhưng chị lại là người sống ẩn danh trong giới nhiếp ảnh... Tôi rất ít thấy chị tham gia các cuộc thi ảnh nghệ thuật.”

Năm 2002, nữ nhiếp ảnh gia của Cần Thơ đã đem bức ảnh “Nét đẹp duyên Việt” do mình chụp đi dự thi và đạt giải nhất quốc gia trong cuộc thi ảnh về chủ đề “nhan sắc Việt Nam”. Một bức ảnh chân dung thuần Việt, tinh khôi, trong sáng làm nao lòng người xem. Và đó cũng là lần thi ảnh nghệ thuật hiếm hoi của Nhung.

Nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung (váy hồng, đứng giữa) là người đứng sau nhiều người mẫu, hoa hậu, diễn viên thành danh. Có thể kể đến như Hoa hậu Việt Nam Thu Thảo, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Phan Thu Quyên, Hoa hậu Sang Lê, Nam Vương Tiến Đoàn, Hoa hậu áo dài Trúc Mai, Miss Ngôi Sao Thy Thơ…

Nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung (váy hồng, đứng giữa) là người đứng sau nhiều người mẫu, hoa hậu, diễn viên thành danh. Có thể kể đến như Hoa hậu Việt Nam Thu Thảo, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh Phan Thu Quyên, Hoa hậu Sang Lê, Nam Vương Tiến Đoàn, Hoa hậu áo dài Trúc Mai, Miss Ngôi Sao Thy Thơ…

Nữ sinh Cần Thơ Vũ Đặng Hoàng Ngân, nhân vật trong tác phẩm ảnh đạt giải quốc gia của Nhung cũng là người đạt danh hiệu Hoa khôi ĐBSCL năm 2004. Hoa khôi Hoàng Ngân kể lại, lúc đó gia đình ba mẹ của Ngân cũng lo ngại khi Nhung đến nhà động viên để cho Ngân đi thi. Lo vì lúc đó Ngân mới chỉ là “một cô học trò phổ thông, ngây ngô, hiền thục”. Nhưng cả nhà tin rằng chị Nhung là người tốt bụng, biệt biết cách “mài ngọc” nên đã đồng ý để Hoàng Ngân đi thi. Thật hạnh phúc khi Ngân đã tỏa sáng đăng quang ngay lần thi đó. Tuyết Nhung chỉ mong cho tân hoa khôi Hoàng Ngân tiếp tục học tập đỗ đạt và mãi đẹp, đẹp như nét đẹp nhân hậu, duyên dáng, kiêu sa của người phụ nữ Việt Nam. Hiện nay Hoa khôi Hoàng Ngân đã là một thương gia, một người mẹ, người vợ chu toàn trong một gia đình hạnh phúc.

Người nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, kiên cường

Nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung còn được nhiều người biết đến qua những cuộc thi tìm kiếm người đẹp nổi tiếp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long như: Hoa khôi Nam bộ, Hoa khôi sinh viên, Người đẹp du lịch…

Nguyễn Huỳnh Trúc Mai, Top 10, Người đẹp Hoa hậu áo dài Việt Nam 2014 xúc động khi nhắc đến người chị Tuyết Nhung của mình. Trúc Mai gọi Tuyết Nhung là: “Chị Đại” - người luôn đứng đầu, kiên cường, rắn rỏi khi quyết chí thực hiện những sự kiện tôn vinh vẻ đẹp người con gái ĐBSCL. Trúc Mai kể: Năm đó, chị tổ chức cuộc thi nhan sắc truyền thống ở một tỉnh miền Tây sông nước. Chị Nhung chịu nhiều áp lực vì là lần đầu tiên tổ chức sự kiện khá qui mô. Hôm gần đến đêm chung kết thì khâu chuẩn bị cho sự kiện gặp vài sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Chị bị “người ta” làm khó rất nhiều. Cứ tưởng phải bỏ cuộc, nhưng chị vẫn cật lực xoay trở, không chấp nhận những rào cản mà phía đối tác đưa ra, tất cả vì một kết quả tốt đẹp nhất cho các thí sinh.

Mãi đẹp trong lòng người ở lại

MC Nguyễn Minh Nhật, người đã làm việc chung với Tuyết Nhung trong nhiều năm nói như đang cởi lòng mình : “Chị Nhung được rất nhiều người nể phục. Cái gì không phải của mình, không do mình tạo ra thì chị cương quyết từ chối. Đã làm là phải đàng hoàng chỉnh chu, tới nơi tới chốn dù đó là việc làm nhỏ nhất. Chưa lần nào chị đặt vấn đề chia tiền với các người đẹp đã đăng quang trong các kỳ thi nhan sắc. Chị cương quyết không cho các em sa vào các phi vụ đổi trác tiền bạc hư vô để rồi sa ngã làm mất đi vẻ đẹp thuần khiết, trong sáng của mình”.

Với những gì đã cống hiến cho đời, nhiếp ảnh gia Tuyết Nhung sẽ còn mãi trong lòng mọi người. Đặc biệt là tâm nguyện được làm thiện nguyện, Quỹ “Trái tim Đồng Bằng” do Tuyết Nhung và nhiều người đẹp nổi tiếng cùng sáng lập sẽ được mọi người duy trì đóng góp để mổ tim nhân đạo cho hàng ngàn trẻ em kém may mắn có một cuộc sống tươi mới hơn.

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhvietnam.com/nu-nhiep-anh-tai-hoa-cua-dbscl-qua-doi-o-tuoi-40-d164591.html