Nữ phi công gốc Việt tử nạn, dang dở giấc mơ bay vòng quanh thế giới
Ở tuổi 44, chị Nguyễn Anh Thư, mang khát vọng trở thành người phụ nữ Việt đầu tiên một mình bay vòng quanh thế giới nhưng hành trình đầy hoài bão đã khép lại khi chiếc máy bay do cô điều khiển rơi tại Greenwood, bang Indiana, Mỹ hôm 30/7.
Văn phòng pháp y hạt Johnson, bang Indiana xác nhận danh tính nạn nhân là cô Nguyễn Anh Thư, một huấn luyện viên bay và cựu sinh viên Đại học Purdue.

Hiện trường vụ tai nạn tại Greenwood, Indiana. (Ảnh: IndyStar)
Anh Thư gặp nạn khi đang thực hiện chặng thứ hai của hành trình bay vòng quanh thế giới.
Theo dữ liệu từ trang FlightAware, cô cất cánh từ sân bay Indy South Greenwood lúc 10h45 sáng, dự kiến hạ cánh tại sân bay ở bang Pennsylvania.

Bức ảnh cùng dòng trạng thái cập nhật chặng bay thứ hai trên trang cá nhân của Anh Thư.
Chỉ vài phút sau, chiếc máy bay cỡ nhỏ Lancair IV-P năm 2005 do cô điều khiển bị mất kiểm soát, xoay vòng trên không trung rồi rơi xuống một ngọn đồi phía sau trạm xăng Circle K trên đường Main Street ở TP Greenwood.
Ông Frank Williams, một nhân chứng cho biết khi máy bay rơi xuống, không xảy ra nổ hay cháy lớn.
"Khi đến gần hiện trường, tôi ngửi thấy mùi nhiên liệu. Tới gần chiếc máy bay, tôi biết chắc người trong máy bay không còn sống sót", ông William kể lại.
Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đang tiến hành điều tra.
Nguyễn Anh Thư sinh ra tại Việt Nam và chuyển tới Mỹ năm 12 tuổi.
Cô tốt nghiệp cử nhân Toán học và thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không - Vũ trụ tại Đại học Purdue, đồng thời nhận bằng tiến sĩ cùng chuyên ngành tại Viện Công nghệ Georgia.
Cô từng chia sẻ mong muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ châu Á lái máy bay.
Năm 2018, cô thành lập tổ chức phi lợi nhuận Asian Women in Aerospace and Aviation Inc. (Phụ nữ châu Á trong ngành Hàng không và Vũ trụ) và sau đó trở thành huấn luyện viên bay tại Học viện Huấn luyện bay Dragon ở bang Georgia.
Cô từng chia sẻ: "Là người phụ nữ châu Á, tôi đã phải vượt qua rất nhiều trở ngại và thử thách để đạt được vị trí hiện tại, đặc biệt là khi thích nghi với một nền văn hóa, ngôn ngữ và cuộc sống mới tại Mỹ. Tôi muốn đóng góp và truyền cảm hứng cho thế hệ sau".
Anh Thư đã ấp ủ ý tưởng trở thành người phụ nữ gốc Việt đầu tiên bay một mình vòng quanh thế giới từ năm 2019. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, kế hoạch đã bị trì hoãn.
Đến ngày 27/7 vừa qua, cô chính thức bắt đầu hành trình khi cất cánh từ Oshkosh, bang Wisconsin, bay đến Indiana.
Trước khi rời sân bay Greenwood vào ngày 30/7, cô đăng tải cập nhật trên mạng xã hội: "Tôi vừa hoàn thành chặng bay đầu tiên trong hành trình bay một mình vòng quanh thế giới. Đây không chỉ là một chuyến bay mà còn là sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ nữ phi công châu Á, kỹ sư hàng không và chuyên gia trong lĩnh vực STEM".
Sự ra đi đột ngột của Nguyễn Anh Thư là một cú sốc lớn đối với những người theo dõi hành trình của cô trên mạng xã hội. Trên các video của cô, người theo dõi để lại nhiều bình luận bày tỏ lòng tiếc thương và khâm phục đối với nữ phi công.