Nữ phi công gốc Việt tử nạn vì rơi máy bay ở Mỹ
Hiện, nhiều người bàng hoàng trước thông tin nữ phi công 44 tuổi qua đời vì tai nạn máy bay.
Mới đây, theo Indy Star, một nữ phi công gốc Việt, 44 tuổi, đã tử nạn trong một vụ rơi máy bay tại bang Indiana (Mỹ) vào sáng ngày 30/7 (giờ địa phương) khi đang thực hiện hành trình bay một mình vòng quanh thế giới lần thứ 2.
Văn phòng Giám định y tế hạt Johnson đã xác nhận danh tính nạn nhân là Nguyễn Anh Thư, cư trú tại bang Georgia. Cô là cựu sinh viên Đại học Purdue, từng tốt nghiệp cử nhân Toán học và thạc sĩ ngành Kỹ thuật Hàng không - Vũ trụ tại đây, trước khi tiếp tục hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Viện Công nghệ Georgia.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh Indy Star)
Vụ tai nạn xảy ra chỉ ít phút sau khi nữ phi công cất cánh từ sân bay Indy South Greenwood lúc 10h45 sáng, trong hành trình bay từ bang Wisconsin đến Pennsylvania - chặng thứ hai trong kế hoạch vòng quanh thế giới một mình.
Theo dữ liệu từ trang FlightAware, chiếc máy bay sản xuất năm 2005 đã bất ngờ mất kiểm soát, rơi theo hình xoắn ốc và đáp xuống khu vực phía sau một trạm xăng nằm trên đường Main Street, thành phố Greenwood.
Một nhân chứng tại hiện trường, ông Frank Williams, cho biết ông không nghe thấy tiếng nổ hay dấu hiệu cháy nổ nào từ vụ rơi. “Chiếc máy bay lao xuống một cách rất yên tĩnh. Khi tôi tiếp cận hiện trường, có mùi xăng rất nồng. Tôi nhận ra ngay là không còn ai sống sót”, ông nói.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang được điều tra. Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia (NTSB) đã vào cuộc để xác minh các yếu tố kỹ thuật và môi trường có thể dẫn đến sự cố.
Nguyễn Anh Thư cùng gia đình sang Mỹ định cư từ năm 12 tuổi. Cô được đánh giá là một trong những phụ nữ gốc Á hiếm hoi có nhiều thành tựu trong lĩnh vực hàng không và hàng không vũ trụ.
Ý tưởng thực hiện chuyến bay vòng quanh thế giới một mình được nữ phi công ấp ủ từ năm 2019, song phải tạm hoãn do nhiều lý do. Mãi đến ngày 27/7 vừa qua, cô mới chính thức khởi hành từ thành phố Oshkosh, bang Wisconsin - nơi tổ chức triển lãm hàng không lớn nhất nước Mỹ.
Trước khi gặp nạn, nữ phi công vẫn cập nhật hành trình của mình trên mạng xã hội với nội dung đầy cảm hứng: “Tôi vừa hoàn thành chặng đầu tiên trong chuyến bay vòng quanh thế giới một mình. Đây không chỉ là một chuyến bay, mà là một sứ mệnh truyền cảm hứng cho thế hệ nữ phi công, kỹ sư hàng không và các bạn trẻ theo đuổi STEM”.
Thông tin về tai nạn của nữ phi công đã gây chấn động cộng đồng những người theo dõi hành trình của cô trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều bình luận chia sẻ niềm tiếc thương, bày tỏ sự khâm phục trước tinh thần tiên phong và cống hiến của nữ phi công gốc Việt.