Nữ quân nhân tận tâm với công tác phụ nữ, nặng nghĩa với đồng bào nơi biên giới
Với bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hà, Chủ nhiệm Nhà Văn hóa, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã có nhiều đóng góp trong triển khai công tác phụ nữ và phong trào thi đua. Hơn 5 năm gắn bó với công tác Hội cũng là hơn 5 năm chị bền bỉ kết nối, sẻ chia, đồng hành cùng cán bộ, hội viên, phụ nữ và trẻ em nơi biên giới. Qua những việc làm cụ thể, hình ảnh người phụ nữ Biên phòng “Bản lĩnh - trí tuệ - nhân ái - cống hiến” ngày càng được lan tỏa.

Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hà thường xuyên quan tâm đến những người yếu thế ở địa bàn biên giới. Ảnh: Hà Nguyễn
Đưa công tác Hội đi vào chiều sâu
Từ năm 2021 đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên, Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hà nhận ra rằng, để công tác Hội có sức sống, hoạt động phải thực sự đến với hội viên. Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, cán bộ, hội viên phụ nữ công tác phân tán, mỗi người đảm nhiệm một nhiệm vụ và có hoàn cảnh khác nhau. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, nữ quân nhân còn tham gia vận động quần chúng, tuyên truyền pháp luật, chăm lo an sinh xã hội, đồng hành cùng phụ nữ và trẻ em nơi biên giới.
“Công tác Hội không thể chỉ dừng lại ở việc tổ chức các phong trào, hoạt động theo kế hoạch, mà phải thực sự trở thành nơi để chị em được chia sẻ, được động viên, được phát huy khả năng và thấy mình có vai trò trong thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị” - chị Hà chia sẻ.
Với chị, cách làm bắt đầu từ sự lắng nghe: Gần chị em để hiểu họ cần gì, vướng mắc ở đâu, từ đó lựa chọn nội dung phù hợp, gắn phong trào với nhiệm vụ chính trị, đời sống gia đình và nhu cầu phát triển của hội viên. Các nghị quyết, cuộc vận động được chuyển thành những việc làm cụ thể; phong trào phụ nữ gắn với nhiệm vụ chuyên môn; tinh thần đoàn kết, tương trợ được khơi dậy trong cán bộ, hội viên.
Ở vai trò người đứng đầu tổ chức Hội, chị Hà không đứng ngoài phong trào để điều hành mà chủ động cùng hội viên thực hiện từng phần việc. Chị cho rằng, cán bộ Hội phải là người đi đầu, gương mẫu trong công việc và cuộc sống. “Khi mình nói được, làm được và thực sự đồng hành cùng chị em thì mới tạo được sự tin tưởng” - chị Hà nói.
Một trong những chương trình chị đặc biệt chú trọng là “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Không dừng ở trao quà hay hỗ trợ kinh phí, chương trình hướng tới tạo điều kiện để phụ nữ vùng biên có thêm kiến thức, sinh kế và động lực vươn lên. Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp tổ chức hơn 50 cuộc tuyên truyền, thu hút hơn 7.500 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ tham gia; hỗ trợ 150 hộ đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; xây dựng 20 mô hình sinh kế như nuôi lợn nái, vườn mẫu, chăn nuôi gà cho 32 gia đình phụ nữ nghèo. Đến nay, 100% mô hình phát triển tốt.
Với chị Hà, giá trị của những chương trình ấy không chỉ nằm ở con số, mà ở sự thay đổi của người được giúp đỡ: Một phụ nữ tự tin hơn, một gia đình có thêm sinh kế, một trẻ em khó khăn tiếp tục được đến trường. Vì vậy, chị luôn hướng tới sự hỗ trợ thiết thực, tạo khả năng tự chủ lâu dài.
Vun những ước mơ nơi biên giới
Nếu trong đơn vị, dấu ấn của Trung tá Nguyễn Thị Ngọc Hà thể hiện qua khả năng tập hợp, kết nối và tổ chức hoạt động Hội, thì trên địa bàn biên giới, dấu ấn ấy hiện lên qua cách chị cùng đồng đội đến gần nhân dân bằng những việc làm cụ thể. Chị thường bắt đầu từ những câu hỏi: “Bà con đang cần gì?”, “Chị em đang khó khăn ở đâu?”, “Mình có thể làm gì để giúp họ tốt hơn?”. Từ đó, các nguồn lực được kết nối, chương trình được phối hợp triển khai, hướng tới chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang trợ giúp, hợp tác, đồng hành, phát triển.

Năm 2023, Đại uý Nguyễn Thị Ngọc Hà (nay là Trung tá) tặng quà cho cháu Sùng Thị Khoa trong Chương trình "Mẹ đỡ đầu". Ảnh: Hà Nguyễn
Câu chuyện về Sùng Thị Khoa là một điểm nhấn. Trong chuyến công tác tại địa bàn Mường Mươn, huyện Mường Chà cũ, nay là xã Na Sang, tỉnh Điện Biên, chị Hà gặp cô bé có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Mẹ mất sớm, bố sức khỏe yếu, gia đình nhiều thiếu thốn. “Khi ấy, điều khiến tôi nhớ nhất không phải là sự thiếu thốn về vật chất của em, mà là ánh mắt của một cô bé còn nhỏ nhưng đã sớm phải đối diện với nhiều thiệt thòi” – chị Hà chia sẻ. Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh sau đó đưa Khoa vào Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, cùng chăm lo, hỗ trợ em trong học tập và cuộc sống.
Mỗi lần có dịp lên địa bàn, chị Hà và đồng đội lại ghé thăm, hỏi han việc học tập, động viên em cố gắng. Có lẽ hạnh phúc nhất của người làm công tác Hội là được chứng kiến sự trưởng thành của những đứa trẻ mà mình từng đồng hành. Chị vẫn nhớ cảm giác xúc động khi nhận được tin nhắn: “Mẹ ơi, con đỗ đại học rồi!”. Tháng 8/2026, niềm vui vỡ oà khi Khoa đã trúng tuyển ngành Giáo dục mầm non, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. Từ một cô bé đứng trước nguy cơ dang dở việc học, em bước vào giảng đường với ước mơ trở thành cô giáo mầm non.
Với chị Hà, kết quả ấy không chỉ là thành quả của hỗ trợ vật chất mà quan trọng hơn, Khoa có thêm niềm tin, nghị lực và điểm tựa để vượt qua hoàn cảnh. “Đôi khi một sự quan tâm đúng lúc có thể làm thay đổi cả một cuộc đời” - chị Hà nói.
Tinh thần ấy cũng được chị gửi gắm trong các hoạt động chăm lo trẻ em vùng biên như “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”, “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”. Chị nhớ những ánh mắt háo hức của trẻ nhỏ trong mỗi đêm Trung thu, những nụ cười khi các em được rước đèn, xem múa lân, phá cỗ và nhận quà. Bởi điều các em mong chờ không chỉ là món quà, mà còn là cảm giác được quan tâm, được nhớ đến, được sẻ chia. Riêng năm 2026, tại chương trình ở xã Sam Mứn, hơn 1.000 học sinh, giáo viên tham dự; hơn 1.150 phần quà được chuẩn bị với tổng trị giá khoảng 200 triệu đồng. Với chị Hà, ý nghĩa của chương trình không nằm ở số quà trao đi, mà ở niềm vui và sự ấm áp mà những người lính mang đến cho trẻ em nơi biên giới. Đó cũng là cách hình ảnh người phụ nữ Biên phòng trở nên gần gũi hơn với bản làng và nhân dân.
Chị Hà mong muốn phong trào phụ nữ tiếp tục hướng mạnh về cơ sở, lấy hội viên làm trung tâm, chú trọng nâng cao trình độ, kỹ năng, chuyển đổi số, xây dựng hình ảnh người nữ quân nhân bản lĩnh, chuyên nghiệp. Với phụ nữ, trẻ em và nhân dân vùng biên, các chương trình hỗ trợ cần được duy trì theo hướng thiết thực, bền vững, giúp người dân có thêm năng lực tự vươn lên.
Với chị Hà, người phụ nữ Biên phòng hôm nay trước hết phải có “bản lĩnh và nhân ái” - bản lĩnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhân ái để sẻ chia với đồng chí, đồng đội và nhân dân. Còn hình ảnh người phụ nữ Quân đội thời kỳ mới được chị khắc họa bằng bốn giá trị: “Bản lĩnh - trí tuệ - nhân ái - cống hiến” - những phẩm chất chị đang từng ngày vun đắp bằng chính công việc của mình. Đó cũng là những giá trị được chị thể hiện bằng chính công việc của mình: Từ lắng nghe một hội viên, đồng hành cùng một gia đình khó khăn đến gieo thêm niềm tin cho một đứa trẻ nơi biên giới. Những việc làm âm thầm ấy qua thời gian đã tạo nên dấu ấn đẹp về người nữ quân nhân tận tâm với công tác phụ nữ, luôn hướng về cộng đồng và nhân dân nơi biên giới.
