Nữ Quán quân MC và bài học 'Những đứa trẻ đã từng xuất chúng'
Với ngôi vị Quán quân cuộc thi MC On The Mic 2025 vừa đạt được, Dương Thị Minh Nga, cô sinh viên năm ba, Học viện Ngoại giao, không chỉ khẳng định tài năng mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ bằng câu chuyện vượt qua giai đoạn tự ti và bất ổn tâm lý khi đặt chân đến môi trường mới đầy áp lực.
Dù khiêm tốn cho rằng những gì mình làm được còn nhỏ bé, Dương Thị Minh Nga đã tạo nên những dấu son nổi bật trên hành trình theo đuổi đam mê dẫn chương trình. Vào năm 2023, cô đã nhận về danh hiệu Quán quân khóa học MC tại một trung tâm đào tạo. Tiếp đó, năm 2024, Minh Nga lọt vào TOP 8 cuộc thi phát thanh “Be Proud Tune”. Và gần đây nhất, đầu năm 2025, nữ sinh Ngoại giao đã xuất sắc chạm đến ngôi vị Quán quân cuộc thi MC On The Mic, khẳng định tài năng và sự nghiêm túc của mình với nghiệp cầm mic.

Hành trình “cầm mic” của cô gái đến từ Phú Thọ được xây dựng từng bước bằng đam mê MC và nỗ lực không ngừng.
Khi được hỏi về cảm xúc trong khoảnh khắc đăng quang, Minh Nga không giấu nổi niềm tự hào: “Thành công lớn nhất đêm Chung kết MC On The Mic 2025 là mình không để những ai cổ vũ mình phải thất vọng. Anh chị tiền bối, người thân, bạn bè và thậm chí là cả đối thủ trong cuộc thi đã cho mình chỗ dựa quá lớn”. Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã đền đáp được tình cảm và sự hỗ trợ của mọi người.

Khoảnh khắc Dương Thị Minh Nga được xướng tên tại sân khấu của cuộc thi MC On The Mic 2025.
Ít ai biết rằng, đằng sau sự tự tin và thành công trên sân khấu, Minh Nga đã trải qua một giai đoạn đầy thử thách. Cô chân thành chia sẻ về hơn 2 năm sống trong tự ti và đối mặt với các vấn đề tâm lý. “Trong suốt những năm học phổ thông, mình khá nổi bật. Vậy nhưng khi đến Thủ đô học tập, nơi có quá nhiều người tài giỏi, mình liên tục nhận lời từ chối, điểm mạnh của mình không là gì và mình bắt đầu nghi ngờ năng lực bản thân. Mình trượt dài và mất hết phong độ”, Nga nhớ lại.

Nga ví von bản thân với cụm từ “Những đứa trẻ đã từng xuất chúng”. Theo cô, trong thế giới mà giá trị bản thân thường gắn liền với thành tích, những người từng tỏa sáng đôi khi phải chịu áp lực lớn hơn khi ánh hào quang dần phai.
Sự nghi ngờ năng lực kéo theo những bất ổn tâm lý. “Mình trở nên nhạy cảm hơn. Tâm lý không ổn và mình bắt đầu muốn hành hạ bản thân. Càng làm bản thân đau, mình càng thấy hài lòng. Tính cách cũng nhạy cảm hơn, vài lời nói cũng khiến mình ấm ức đến mức bị co giật”. Cô gái trẻ đã phải vật lộn với những tổn thương chồng chất khi “nỗi đau mới chồng lên vết thương chưa lành”.
Suốt nhiều tháng, theo lời Nga, “vui vẻ là sự phông bạt lớn nhất”. Chỉ mới hơn 3 tháng trở lại đây, cô mới thực sự ổn định tâm lý. “Được trở về với cuộc sống bình thường mình hạnh phúc lắm, cảm giác như được sống một cuộc đời khác vậy”, cô nàng bộc bạch.

Minh Nga tâm đắc một câu: “Có học, có hơn”, bởi cô nàng tin rằng học vấn là con đường duy nhất giúp bản thân vượt qua mọi khó khăn, cả về vật chất lẫn tinh thần.
Để vượt qua giai đoạn khó khăn đó, Minh Nga chọn cách cho bản thân không gian im lặng, được buồn, được tủi hờn mà không chia sẻ với ai. Song song đó là quá trình học tập không ngừng: học cách hiểu và yêu bản thân, học kiến thức và kỹ năng mới.

Với đam mê trong lĩnh vực nói trước công chúng, Minh Nga hướng đến phong cách đĩnh đạc và đằm thắm. Tuy nhiên, cô khẳng định việc trau dồi tại Học viện Ngoại giao vẫn là nhiệm vụ chính.
Từ câu chuyện cá nhân, Minh Nga mong những bạn trẻ đang gặp khó khăn hãy trân trọng chính mình và cho bản thân thời gian để chữa lành. Cô tin rằng: “Khi tất cả qua đi, các bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ nhường nào. Chúng ta có năng lực và chỉ đang lùi lại để lấy đà mà thôi”.
Ảnh: NVCC