Nữ sinh 16 tuổi mất tích sau bữa cơm tối đã liên lạc về nhà

Nữ sinh C.T.N.A (16 tuổi, ở TT Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) mất tích bí ẩn sau bữa ăn tối cùng gia đình đã liên lạc về nhà và cho biết đang ở Hà Nội.

Thông tin từ Công an thị trấn Xuân An, đơn vị đã liên lạc được với em C.T.N.A bị mất tích từ tối hôm qua (15/3).

Theo người nhà em A., trưa nay (16/3), gia đình đang lo lắng tìm mọi cách để liên lạc với A. thì bỗng nhận được cuộc gọi từ số điện thoại lạ gọi về. Người nhà nhận ra đầu dây bên kia là em A.

Qua điện thoại, em A. cho biết là đang ở Hà Nội nhưng không nói rõ địa chỉ. Nói chuyện với gia đình một lúc A. bất ngờ tắt máy và bảo điện thoại hết pin. A. cũng cho biết gia đình không cần phải tìm kiếm và hẹn vài ngày nữa sẽ về nhà.

Nội dung tin nhắn và hình ảnh em A.

Nội dung tin nhắn và hình ảnh em A.

Từ số điện thoại gọi về, Công an thị trấn Xuân An cũng liên lạc được với A. Công an cũng đã khuyên em A. trở về nhà nhưng sau đó A. tắt máy điện thoại.

Bà Lê Thị Hồng (mẹ em A.) tâm sự, A. là con gái út trong gia đình có 4 anh chị em. Lúc lên 4 tuổi, khi đi kiểm tra sức khỏe thì bác sĩ cho biết A. bị tắc nghẽn thận, thận yếu. Vừa qua, A. bị mắc COVID-19 và đã cách ly, điều trị xét nghiệm âm tính nhưng sức khỏe yếu hơn.

"A. mắc COVID-19 mới cách ly, điều trị xong. Sau đó, trên người A. phát ban, nổi mẩn đỏ. Gia đình đang sắp xếp thời gian để đưa con đi bệnh viện để kiểm tra. Tuy nhiên, khi chưa kịp đi khám thì con đã mất tích, không liên lạc được", bà Hồng cho biết.

Trước đó, ngày 15/3, đi học về em A. ăn cơm tối cùng gia đình. Sau đó, em A. bỏ nhà đi, gia đình gọi điện thoại nhiều lần nhưng không bắt máy. Đến 20h53 cùng ngày, gia đình nhận được dòng tin nhắn được cho là em A. gửi về với nội dung:

"Mẹ ơi, đến lúc con phải đi rồi mẹ ạ. Con xin lỗi mẹ, con không làm tròn chữ hiếu. Bệnh của con ngày càng trở nặng rồi, con cũng không thể sống được lâu nữa. Con chỉ sống được thời gian ngắn nữa thôi. Trong khoảng thời gian ngắn đó, con muốn đi làm kiếm tiền coi như báo hiếu bố mẹ. Bố mẹ đừng tìm con nhé. Con xin lỗi bố mẹ nhiều ạ. Chắc đến lúc mẹ đọc được những dòng tin nhắn này, thì có lẽ con không còn ở đây nữa".

Theo người nhà, trước khi xảy ra sự việc em A. không có biểu hiện gì khác thường.

Sau khi nhận được dòng tin nhắn của em A., gia đình đã thông báo chính quyền địa phương đồng thời đăng tải thông tin tìm kiếm tung tích em A. lên mạng xã hội.

Nguyễn Sơn

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nu-sinh-16-tuoi-mat-tich-sau-bua-com-toi-da-lien-lac-ve-nha-172220316191618485.htm