Nữ sinh dân tộc Cao Lan chinh phục học bổng Thạc sĩ toàn phần tại Hàn Quốc

Với nỗ lực bền bỉ và tinh thần học hỏi không ngừng, Phạm Thị Mai Hạnh, nữ sinh người dân tộc Cao Lan (xã Sơn Động, tỉnh Bắc Ninh) đã xuất sắc giành học bổng Thạc sĩ toàn phần SWLC - Ewha của tổ chức Scranton Women's Leadership để theo học tại Trường Đại học Nữ sinh Ewha (Hàn Quốc), biến ước mơ du học trở thành hiện thực, góp phần truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ.

Gia đình truyền cảm hứng học tập

Sinh ra trong một gia đình trí thức, Phạm Thị Mai Hạnh coi bố mẹ chính là hai người thầy đầu tiên trong cuộc đời mình. Hạnh tâm sự: Bố là người luôn âm thầm nuôi dưỡng tình yêu học tập trong em bằng cách tặng em những cuốn truyện, cuốn sách ý nghĩa. Có lẽ nhờ những câu chuyện và trang sách ấy, em dần hình thành niềm yêu thích với ngôn ngữ, với việc học và với thế giới rộng lớn bên ngoài”.

 Tân cử nhân Phạm Thị Mai Hạnh nhận bằng tại lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Tân cử nhân Phạm Thị Mai Hạnh nhận bằng tại lễ Tốt nghiệp của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Ngay những năm tiểu học, bố mẹ Mai Hạnh đã rất quan tâm đến việc học tập của con. Mỗi khi có bài toán khó, bố không ngại dẫn con gái sang nhà thầy giáo cách đó vài cây số để được hướng dẫn. Còn mẹ sớm nhận ra tầm quan trọng của ngoại ngữ nên đã tìm cho em giáo viên tiếng Anh để theo học. Nhờ được tiếp cận ngôn ngữ nước ngoài từ sớm, Mai Hạnh nhận ra rằng ngoài tiếng Việt thân thương, còn có những ngôn ngữ khác cũng đẹp, thú vị và mở ra cả một thế giới mới. Niềm yêu thích mãnh liệt với văn hóa Hàn Quốc từ khi còn nhỏ, cùng năng khiếu và đam mê ngôn ngữ đã thôi thúc Phạm Thị Mai Hạnh nuôi dưỡng ước mơ được đặt chân đến xứ sở kim chi.

Không ngừng nỗ lực học tập, 12 năm liền Phạm Thị Mai Hạnh đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Em từng góp mặt trong đội tuyển học sinh giỏi các môn Ngữ Văn, Tiếng Anh, Địa lý, Hóa học và đạt tổng cộng 20 giải thưởng học sinh giỏi các môn từ cấp trường, cấp huyện đến cấp tỉnh. Năm 2018, Mai Hạnh là thủ khoa đầu vào lớp 10 của Trường Trung học phổ thông Sơn Động số 1. Ba năm sau chính cô nữ sinh nhỏ nhắn ấy lại trở thành Thủ khoa đầu ra khối D01 (Toán, Văn, Anh) của trường đồng thời đỗ vào khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Hàn Quốc (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội) với số điểm 38,97/40.

Nhờ tinh thần học tập nghiêm túc, Hạnh luôn đạt kết quả học tập xuất sắc trong những năm học tại Trường Đại học Ngoại ngữ. Cả 4 năm học em đều nhận được học bổng 1000 USD/năm (khoảng 24 triệu đồng, do tổ chức Scranton Women's Leadership Center tài trợ dành cho các nữ sinh có thành tích nổi bật ở các trường đại học trong khu vực Đông Nam Á) và tốt nghiệp đại học loại Giỏi. Đồng thời, được Công ty trách nhiệm hữu hạn LG Display Hải Phòng trao cơ hội thực tập kèm học bổng 50 triệu đồng.

Hành trình chinh phục ước mơ

Tuy nhiên, để theo học tại một ngôi trường danh tiếng như Đại học Nữ sinh Ewha theo diện tự túc là vô cùng tốn kém, nên từ năm 3 đại học, Hạnh bắt đầu tìm kiếm cơ hội học bổng. Mai Hạnh đặt mục tiêu nhỏ mỗi ngày để từng bước tiến gần hơn đến học bổng Thạc sĩ tại Ewha như: Cải thiện năng lực tiếng Hàn bằng cách mỗi ngày học thêm vài từ mới, đọc một đoạn tin tức hoặc xem một chương trình Hàn Quốc mà không cần phụ đề, mở rộng kiến thức về văn hóa, rèn luyện kỹ năng viết luận và phỏng vấn.

Luôn kiên trì và không ngừng tin vào ước mơ là bí quyết để Hạnh có được kết quả cao trong học tập và chinh phục được mục tiêu của mình. Được biết, hành trình xin học bổng của Hạnh không hề dễ dàng. Việc trượt đến ba lần khiến Hạnh từng muốn bỏ cuộc, nhưng rồi em nghĩ nếu mình dừng lại, mọi nỗ lực trước đây sẽ trở nên vô nghĩa. Sau đó, em lại bắt đầu từ đầu, chỉnh sửa từng dòng trong hồ sơ, bài luận và câu trả lời phỏng vấn. “Khó khăn lớn nhất với em không phải là ngôn ngữ hay kiến thức, mà là vượt qua sự hoài nghi trong chính mình và khi làm được điều đó, mọi thứ dường như trở nên nhẹ nhàng hơn. Khoảnh khắc nhận được thông báo trúng học bổng, em vừa run vừa xúc động đến bật khóc và cảm thấy như mọi nỗ lực suốt những năm đại học cuối cùng cũng được đền đáp” - Mai Hạnh bộc bạch.

Được biết, Trường Đại học Nữ sinh Ewha là ngôi trường Đại học danh giá thuộc top đầu ở Hàn Quốc, đào tạo ra nhiều Bộ trưởng nữ và các nhân vật quan trọng trong xã hội Hàn Quốc. Học bổng Thạc sĩ toàn phần SWLC - Ewha mà Phạm Thị Mai Hạnh đạt được bao gồm toàn bộ học phí, sinh hoạt phí 1triệu won/tháng (khoảng 18 triệu đồng/tháng) cho 2 năm học với tổng giá trị lên tới khoảng 1 tỷ đồng.

Mai Hạnh muốn tận dụng thời gian học Thạc sĩ ở Ewha để không chỉ học chuyên môn mà còn rèn luyện khả năng lãnh đạo, tư duy phản biện và trải nghiệm môi trường quốc tế đa dạng. Sau khi hoàn thành chương trình, nữ sinh người dân tộc Cao Lan hy vọng được đóng góp cho giáo dục Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực giảng dạy và giao lưu văn hóa Hàn - Việt.

Bài, ảnh: Nguyễn Hoa

Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/nu-sinh-dan-toc-cao-lan-chinh-phuc-hoc-bong-thac-si-toan-phan-tai-han-quoc-postid429969.bbg