Nữ sinh nghèo chinh phục giảng đường y khoa
Trong căn nhà lợp mái tôn cũ kỹ ở xã Ngọc Thiện (Bắc Ninh), Dương Ngọc Ánh vừa nhanh tay xếp lại chồng sách cũ, vừa thủ thỉ với bà ngoại về những ngày đầu tiên khoác áo sinh viên ngành Y khoa - Trường Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Những giấy khen được Dương Ngọc Ánh và bà treo trang trọng trong căn nhà nhỏ.
Hành trình của cô gái nhỏ nương tựa vào ông bà ngoại suốt chuỗi thời gian dài gian khó nhưng chưa một lần em chùn bước.
Vươn lên từ tuổi thơ chông chênh, gian khó
Ngọc Ánh mất cha mẹ từ khi mới 5 tuổi. Bố em mắc bệnh rối loạn thần kinh đeo bám, mẹ đi bước nữa. Từ đó em sống trong sự cưu mang của ông bà ngoại (nay đã ngoài 70 tuổi). Ông ngoại Ánh là bộ đội xuất ngũ, bà sức khỏe yếu, thu nhập gia đình chỉ trông cậy vào mấy sào ruộng, đàn gà, vịt.
Căn nhà ngói cũ nơi ba người sinh sống từng dột nát đến mức những đêm mưa, nước chảy xuống ướt cả giường, hai bà cháu phải thức trắng canh thau hứng nước. Vài năm gần đây, ông bà ngoại Ánh vay mượn, nhờ sự góp sức của anh em họ hàng đã lợp lại được mái tôn cho ngôi nhà, cho cháu yên tâm học hành.
Để có thêm đồng ra đồng vào, ông ngoại Ánh nhiều năm nay tranh thủ đẽo tre làm quang gánh bán, còn bà ở nhà chăn nuôi, trồng thêm rau màu. Hình ảnh người ông lưng áo sẫm mồ hôi đi sớm về khuya in sâu trong ký ức đứa cháu gái. Thời gian rảnh, Ánh lại phụ việc đồng áng, chăn bò, cắt cỏ, dọn dẹp để ông bà đỡ nhọc nhằn.
“Khổ mấy em cũng chịu đựng vì ông bà vất vả, khó khăn lắm mới lo cho em được cái ăn, cái mặc. Nhiều người bảo hoàn cảnh như em thì không nên học đại học, nhưng em nghĩ đó là con đường duy nhất để vượt lên. Có kiến thức thì mới dễ dàng tìm được việc làm, có kinh tế, từ đó vừa lo được cho bản thân, vừa giúp được người thân”, Ánh quả quyết.
Tuổi thơ thiếu thốn, chất chồng khó khăn, sức khỏe yếu ớt lại càng thử thách nghị lực của Ngọc Ánh. Từ nhỏ, Ánh mắc bệnh hen phế quản, thường xuyên phải đi viện.
“Những lần nằm viện, nhìn các y, bác sĩ ân cần hỏi han bệnh nhân, trong lòng em trào lên mong ước được trở thành một người như vậy”, Ánh nhớ lại.
Sức khỏe không tốt, cộng thêm nỗi lo ông bà tuổi cao sẽ thêm đau yếu, càng thôi thúc Ánh chọn ngành y để trau dồi kiến thức, chăm sóc gia đình và giúp đỡ những người bệnh nghèo.

Em Dương Ngọc Ánh và bà ngoại.
Nỗ lực vượt bậc để hái trái ngọt
Mặc dù tự học là chính nhưng kết quả học tập của Ánh luôn đạt loại tốt. Lên THCS, em được thầy cô động viên vào đội tuyển Hóa học ôn luyện và đã giành giải học sinh giỏi cấp tỉnh. Ở bậc THPT, nhờ cô giáo chủ nhiệm - cũng là giáo viên dạy Hóa kèm cặp thêm, em chuyển hướng từ khối D chuyển sang khối B để theo đuổi ngành y.
Ánh rèn cho mình thói quen dậy từ 4 giờ 30 phút sáng để học trong yên tĩnh, tranh thủ đọc lại bài ngay trên lớp, tối về tập trung luyện đề. Em thích học bằng sơ đồ tư duy, say mê những thí nghiệm hóa - sinh. Nhờ kiên trì, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, Ánh đạt 8,5 điểm Toán, 8,75 Hóa và 9,25 Sinh - số điểm giúp em bước vào trường y. Nhưng niềm vui chưa kịp trọn thì nỗi lo học phí ập đến. “Khi biết mức học phí, em sốc lắm, vì đó là gánh nặng quá lớn với ông bà. Đã có lúc em định bỏ cuộc”, Ánh rưng rưng kể.
Không đầu hàng số phận, Ánh xin làm công nhân ở một công ty điện tử để gom tiền nhập học. Công việc vất vả ngoài sức tưởng tượng, hơn 10 tiếng mỗi ngày phải dán mắt vào kính hiển vi, kiểm tra từng con chip, liên tục đổi ca ngày đêm. “Có hôm làm ca đêm về tới nhà, em mệt rã rời, vừa đặt lưng xuống là ngủ. Vất vả thế nhưng không đi làm thì lấy đâu tiền đóng học phí? Em lại gắng gượng đứng lên”, Ánh trải lòng.

Ngoài giờ học, Dương Ngọc Ánh chăm chỉ làm việc nhà.
Một tháng làm công nhân, Ánh càng thấm thía nỗi vất vả của ông bà và các cậu, dì. Số tiền lương gom góp chẳng thấm là bao so với học phí, nhưng đó là hành trang em phải “đổ mồ hôi, sôi công sức” để bước vào giảng đường.
Trước ngày cháu nhập học, ông bà Ánh ngồi tính toán, bàn xem còn gì bán được để lo học phí. Nhưng quanh nhà chỉ còn vài con gà, cặp lợn mới mua, tài sản chẳng đáng là bao.
“Ông bà đã già, không có lương hưu, toàn bộ thu nhập chỉ trông vào mấy sào ruộng. Giờ không xoay xở nổi nữa thì chắc phải vay Nhà nước, sau này cháu ra trường đi làm rồi trả dần”, bà Nguyễn Thị Xuyên, bà ngoại của Ánh nghẹn giọng nói. Khi được hỏi về ước mơ, bà Xuyên chỉ cười hiền: “Tôi chỉ mong còn khỏe để nhìn thấy cháu khoác áo blouse trắng, thành bác sĩ cứu người”.
Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nghiêm Văn Cường - Hiệu trưởng Trường THPT Tân Yên số 2 cho biết, trong suốt những năm học phổ thông, Ngọc Ánh luôn nhận được sự quan tâm, động viên từ thầy cô và bạn bè. Nhà trường cũng tạo nhiều cơ hội để học sinh rèn luyện toàn diện qua các hoạt động phong trào, văn hóa, văn nghệ, thể thao và tình nguyện.
Ở bất cứ lĩnh vực nào, Ngọc Ánh đều tích cực tham gia và thể hiện sự nỗ lực cao. Em từng đoạt giải Nhì môn bóng bàn khối 10, là gương mặt quen thuộc trên sân khấu các chương trình ngoại khóa với vai trò MC, diễn viên trong những hoạt cảnh về cách mạng, tham gia văn nghệ, bước nhảy thanh niên… Ánh cùng tập thể lớp A1 luôn có mặt trong các chương trình tình nguyện: “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ”, “Đông Xuân tình nguyện”, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng học sinh.
Nhà trường đã quan tâm tạo điều kiện cho Ngọc Ánh thông qua các suất học bổng và phần quà hỗ trợ, giúp em thêm niềm tin để kiên trì theo đuổi ước mơ. “Điều đáng quý ở em là nghị lực vượt khó, luôn biết biến thử thách thành động lực vươn lên”, ông Nghiêm Văn Cường chia sẻ.
Từ mái nhà dột nát phải thức đêm hứng từng thau nước đến những ngày tăng ca bụng đói ngủ trong nhà máy, cô gái nghèo ấy đã bước vào giảng đường y khoa. Hành trình phía trước còn dài và gian khó, nhưng chắc chắn, với ý chí ấy, Ánh sẽ biến ước mơ áo blouse trắng thành hiện thực.
Nghị lực gieo hy vọng
Trong cảm nhận của bạn bè và thầy cô, Ánh không chỉ là học sinh giỏi toàn diện, mà còn là người biết động viên, dìu dắt bạn bè vươn lên.
“Ánh không tự ti vì hoàn cảnh mà luôn lạc quan, biết biến khó khăn thành động lực. Nghị lực và khát vọng ấy truyền cảm hứng cho các bạn. Với các môn học thế mạnh, sở trường, em còn nhiệt tình phụ giúp thầy cô, giúp các bạn ôn tập.
Ngoài giờ học, Ngọc Ánh còn tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, góp phần đóng góp cho phong trào thể dục, thể thao ở trường”, cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, giáo viên chủ nhiệm của Ánh ở Trường THPT Tân Yên số 2 (Bắc Ninh), xúc động chia sẻ.
Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nu-sinh-ngheo-chinh-phuc-giang-duong-y-khoa-post750505.html