Nữ thiếu tá Công an vì cuộc sống bình yên của người dân và trẻ em dân tộc thiểu số

Là 1 trong số hơn 60 'Nữ công an cơ sở xuất sắc' được Bộ Công an tuyên dương năm 2024, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Trưởng Công an phường Thống Nhất, thành phố Hòa Bình - đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân bởi sự tận tụy, gần gũi và tinh thần 'vì nhân dân phục vụ' trong từng hành động.

 Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy chia kẹo động viên tinh thần các em nhỏ học tiếng dân tộc Dao

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy chia kẹo động viên tinh thần các em nhỏ học tiếng dân tộc Dao

Xung phong về cơ sở, chọn việc khó để cống hiến

Gắn bó với lực lượng Công an nhân dân từ năm 2007, từng công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Lai Châu, sau đó chị Thủy chuyển về Công an tỉnh Hòa Bình theo điều kiện gia đình. Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, chị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhiều năm liền được công nhận là Chiến sĩ thi đua, cán bộ Công an tiêu biểu.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - chụp ảnh lưu niệm cùng thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy tại Lễ biểu dương "Nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc" năm 2024

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an - chụp ảnh lưu niệm cùng thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy tại Lễ biểu dương "Nữ Công an cấp cơ sở xuất sắc" năm 2024

Dấu ấn nổi bật trong hành trình công tác của chị là quyết định xung phong về nhận nhiệm vụ tại cơ sở, vào đầu năm 2024. Chị Thủy chia sẻ: "Có đồng đội nói tôi hơi liều, vì là phụ nữ mà về cơ sở đòi hỏi phải có sức chịu đựng và tinh thần kiên trì bám địa bàn. Nhưng tôi tin, chỉ khi trực tiếp sống giữa nhân dân, mình mới thực sự hiểu điều bà con cần và sẻ chia được cùng họ".

Có những hôm trời mưa hay lúc tối muộn chị mới đi làm về, vừa ngồi vào mâm cơm lại phải bỏ dở, lên đường ngay để đi làm nhiệm vụ. Nhưng đổi lại, chị được đón nhận ánh mắt cảm kích, sự tin tưởng của người dân, mọi vất vả cứ vậy đều tan biến.

Khôi phục lớp học tiếng Dao để gìn giữ tiếng nói dân tộc

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy động viên các em nhỏ theo học lớp tiếng dân tộc Dao tại địa bàn

Thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy động viên các em nhỏ theo học lớp tiếng dân tộc Dao tại địa bàn

Tại tổ dân phố số 9, phường Thống Nhất - nơi có đông đồng bào dân tộc Dao sinh sống - lớp học tiếng Dao vẫn được tổ chức đều đặn vào mỗi dịp hè, nhằm giúp các em nhỏ giữ gìn tiếng nói, chữ viết và bản sắc văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, bước sang năm 2024, do thiếu nguồn kinh phí tổ chức, lớp học đứng trước nguy cơ không thể tiếp tục duy trì.

Nhận thấy điều đó, thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy vừa nhận nhiệm vụ tại địa bàn đã chủ động đề xuất khôi phục lớp học, với mong muốn không để gián đoạn một hoạt động ý nghĩa mang đậm bản sắc dân tộc này.

Chị trực tiếp trao đổi với người già làng là ông Bàn Sinh Lương - người gắn bó lâu năm với lớp học, thống nhất phương án triển khai. Chị Thủy đã vận động một phần kinh phí từ các nguồn xã hội hóa, phần còn lại chị trích từ chính tiền lương cá nhân để bù vào. Nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương và sự hỗ trợ nhiệt tình từ Đoàn Thanh niên phường, lớp học tiếng Dao chính thức được khôi phục vào dịp hè năm 2024. "Tôi nghĩ, những giá trị văn hóa ở bất cứ nơi nào cũng cần được duy trì, gìn giữ, nhất là với thế hệ trẻ em vùng dân tộc thiểu số" - chị Thủy chia sẻ.

Các chị em trong đơn vị luôn gắn bó, động viên và chia sẻ tinh thần người dân trên địa bàn

Các chị em trong đơn vị luôn gắn bó, động viên và chia sẻ tinh thần người dân trên địa bàn

Chị cùng ông Bàn Sinh Lương đi từng nhà vận động phụ huynh cho con em đến lớp. Ban đầu chỉ có vài em tham gia, nhưng khi biết lớp học hoàn toàn miễn phí, ngày càng nhiều gia đình đưa con tới học. Kết thúc khóa học năm 2024, lớp có 47 em theo học đều đặn.

Tại lớp, các em được học phát âm, viết chữ Dao, tìm hiểu phong tục, tập quán và văn hóa truyền thống. Để khích lệ tinh thần, chị Thủy trích lương mua sách vở, bút viết, bánh kẹo, sữa… tặng cho các em.

Hè năm 2025, chị Thủy tiếp tục vận động tài trợ và lên kế hoạch tổ chức lớp tiếng Dao lần thứ 2 (bắt đầu khai giảng trong tháng 6/2025), với mong muốn góp phần gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo một sân chơi bổ ích cho trẻ em trong dịp hè.

Kịp thời cứu hộ 11 cháu nhỏ mắc kẹt giữa dòng suối lũ

Không chỉ gắn bó với các hoạt động cộng đồng, bảo tồn văn hóa, thiếu tá Thủy còn thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm trong những tình huống khẩn cấp, nguy hiểm.

Đó là vào khoảng 16h30 ngày 17/5/2025, nhận được tin báo từ người dân về việc có nhóm trẻ kêu cứu tại khu vực suối Cái, chị Thủy lập tức xác minh và tiếp cận hiện trường. Chị phát hiện 11 cháu học sinh, trong đó có 7 cháu gái đang bị nước suối lũ chia cắt, mắc kẹt giữa dòng chảy xiết do trời mưa lớn bất ngờ. Các em đều trong tình trạng hoảng loạn, chỉ một cháu biết bơi, còn lại hoàn toàn bị cô lập.

"Chúng ta cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng sinh tồn cho trẻ em, nhất là ở các khu vực có địa hình suối, thác phức tạp"

"Chúng ta cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng sinh tồn cho trẻ em, nhất là ở các khu vực có địa hình suối, thác phức tạp"

Không chần chừ, chị chỉ đạo lực lượng an ninh cơ sở nhanh chóng tiếp cận, đồng thời huy động thêm lực lượng hỗ trợ cứu hộ. Các chiến sĩ Công an đã sử dụng dây thừng làm dây dẫn đường, tiếp cận từng cháu nhỏ, đưa các em vượt qua dòng nước đến nơi an toàn.

Sau khi cứu hộ, các cháu được đưa về Công an phường để chăm sóc sức khỏe, trấn an tinh thần và liên hệ với người thân. Qua xác minh, chỉ có 3 cháu là người địa phương, còn lại là trẻ em từ nơi khác đến chơi. "Sự việc là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ tai nạn mùa mưa lũ và càng cho thấy, chúng ta cần tăng cường tuyên truyền kỹ năng sinh tồn cho trẻ em, nhất là ở các khu vực có địa hình suối, thác phức tạp" - chị Thủy nhấn mạnh.

Người chiến sĩ công an trong lòng dân bản dù được tuyên dương và nhận nhiều danh hiệu, Bằng khen các cấp và đơn vị, nhưng thiếu tá Nguyễn Thị Thu Thủy lại chia sẻ rằng: "Phần thưởng lớn nhất với tôi là được người dân yêu thương, tin tưởng. Chúng tôi chỉ mong sao, khi gặp khó khăn, mỗi người dân đều nhớ đến lực lượng Công an như một điểm tựa vững chắc. Nơi nào có chiến sĩ Công an, nơi ấy có bình yên và hạnh phúc".

Hải Linh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nu-pho-truong-cong-an-phuong-vi-cuoc-song-binh-yen-cua-nguoi-dan-va-tre-em-dan-toc-thieu-so-2025060617493382.htm