Nữ Trưởng khu phố 27 hết lòng vì trẻ mồ côi
'Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' thực sự rất ý nghĩa. Thương các con nhận đỡ đầu, tôi luôn động viên các con học tập, vươn lên để có tương lai tươi sáng', bà Trần Thị Mai, Trưởng khu phố 27 (phường Bình Đông, TPHCM) chia sẻ.

Bà Trần Thị Mai (bìa phải), Trưởng khu phố 27 (phường Bình Đông, TPHCM) luôn dành sự quan tâm, tình thương cho trẻ thiệt thòi, khó khăn
Hiện bà Trần Thị Mai đang là Mẹ đỡ đầu của 5 trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn khu phố. Bé nhỏ nhất năm nay 9 tuổi và lớn nhất 17 tuổi, trong đó có 4 bé mồ côi mẹ và 1 bé mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Bản thân bà Mai nguyên là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố từ năm 2001-2023 và hiện nay là Trưởng khu phố 27 (phường Bình Đông, TPHCM). Nhiều năm gắn bó với công tác Hội, bà vẫn luôn âm thầm chia sẻ với các hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, do đặc thù địa bàn có nhiều nữ công nhân sinh sống tại các khu trọ nên bà cũng luôn quan tâm, chia sẻ với hoàn cảnh của các chị em lao động.
Nhớ lại giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra căng thẳng, không nề hà khó khăn, bà Mai trực tiếp có mặt tại các con hẻm bị phong tỏa để thăm hỏi, chăm lo cho các gia đình. Chính những trải nghiệm ấy giúp bà thấu hiểu nỗi đau mất mát của các em nhỏ khi sớm mồ côi cha mẹ. Từ đó, bà càng quyết tâm gắn bó nhiều hơn với công tác chăm lo, đồng hành cùng các bé.

Bà Trần Thị Mai vẫn đều đặn thăm hỏi, động viên các con trong học tập và cuộc sống hằng ngày
Và từ năm 2021 đến nay, bà đã trực tiếp nhận đỡ đầu 5 trẻ mồ côi trên địa bàn. Với vai trò Trưởng khu phố và tình yêu thương của người phụ nữ, bà thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên các con. Không chỉ quan tâm việc học tập hằng ngày, bà tận tình hướng dẫn các bé trong cách ứng xử, rèn luyện nhân cách để các con có thêm sự tự tin, biết sống chan hòa và hòa nhập với bạn bè, xã hội.
Bên cạnh đó, bà cũng thường xuyên kết nối vận động các cá nhân, đơn vị hỗ trợ trực tiếp cho các con. Chính nhờ sự kết nối ấy, nhiều phần quà thiết thực như học bổng, kinh phí hỗ trợ hàng tháng, dụng cụ học tập, quần áo, nhu yếu phẩm… đã được trao tận tay các con bà nhận đỡ đầu. Những sự sẻ chia ấy không chỉ giúp các bé vơi bớt phần nào thiếu thốn mà còn tiếp thêm nghị lực, động lực để nỗ lực học tập, vươn lên trong cuộc sống.
Năm nay, dù đã bước sang tuổi 63, sức khỏe giảm đi nhiều, nhưng bà Trần Thị Mai vẫn là điểm tựa tinh thần vững chắc cho cácc con đỡ đầu trong những lúc khó khăn và cả trong cuộc sống hàng ngày.

Bà Trần Thị Mai (ngoài cùng bên phải) thường xuyên vận động trao quà cho các hoàn cảnh khó khăn, trong đó có các con nhận đỡ đầu
Không dừng lại ở đó, bà cũng dành sự quan tâm chăm lo cho những em nhỏ mồ côi diện khác và nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. "Hiện nay vẫn còn nhiều hoàn cảnh khó khăn cần chia sẻ nên tôi vẫn luôn cố gắng để làm thật tốt công tác xã hội, hoàn cảnh nào giúp được thì sẽ cố gắng hết sức. Nếu bản thân không đủ sức giúp trực tiếp được thì tôi sẽ vận động các nhà hảo tâm, các đơn vị chung tay hỗ trợ", nữ Trưởng khu phố 27 chia sẻ.
Với những đóng góp cụ thể và thầm lặng, bà Mai luôn mong muốn đem lại sự sẻ chia và nguồn động viên kịp thời cho các bé mồ côi do Covid-19 cũng như những hoàn cảnh khó khăn khác. "Chương trình 'Mẹ đỡ đầu' thực sự rất ý nghĩa, tôi rất thương hoàn cảnh của các con. Tôi mong muốn và sẽ cố gắng để giúp đỡ được nhiều hơn nữa những mảnh đời còn khó khăn, bất hạnh", bà Trần Thị Mai chia sẻ.
Trong thời gian qua, với sự kết nối của bà Trần Thị Mai, nhiều phần quà thiết thực do các cá nhân, đơn vị hỗ trợ với tổng trị giá trên 400 triệu đồng đã được trao tận tay các con được bà nhận đỡ đầu.
Vào các dịp lễ Tết, bà cũng vận động các nhà hảo tâm góp phần mang lại niềm vui cho bà con. Qua đó, tổ chức bữa cơm trị giá hơn 10 triệu đồng cho công nhân nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết; trao tặng 100 phần quà trị giá trên 30 triệu đồng cho công nhân khó khăn; tặng 1 xe lăn cho phụ nữ khuyết tật, 1 thẻ bảo hiểm y tế trị giá hơn 3,1 triệu đồng, cùng 500 tập vở trắng cho học sinh nghèo hiếu học.