Nửa thập niên và hành trình đi xin mái trường cho học trò nghèo
Có nhiều người dành cả tuổi thanh xuân để cống hiến cho quê hương đất nước. Trong những người ấy thầy Đặng Trọng Khoát đã chọn con đường gian nan nhất để đi xa nhất. Đó chính là con đường giáo dục. Nhân dịp 25 năm ngày thành lập trường, các thế hệ học trò, thầy cô giáo vẫn mãi khắc ghi công lao to lớn ấy.
Nửa thập niên miệt mài đi xin thành lập trường
Cuối thập niên 1990, các xã phía tây Yên Thành (cũ), Nghệ An vẫn còn heo hút. Cứ mỗi chiều Chủ nhật, trên những chiếc xe đạp cà tàng men theo con đường đất đỏ về xuôi các trường: Phan Đăng Lưu, Yên Thành 2... để theo đuổi ước mơ cho tương lai. Hành trình của các em mang theo là những bó củi, ít nhu yếu phẩm... đủ trang trải trong một tuần học.

Trường PTTH Yên Thành 3- kỷ niệm 25 năm ngày thành lập.
Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của học trò quê mình, thầy Đặng Trọng Khoát, Hiệu trưởng Trường cấp 2 Quang Thành lúc bấy giờ mong muốn: “Chỉ cần có trường, con em vùng này sẽ không còn phải đạp xe đi hàng chục cây số. Các em sẽ không phải bỏ dở giấc mơ giữa đường”.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Vinh khóa 1973-1977, chàng tân cử nhân Xứ Nghệ mang đầy tâm huyết nghị lực, rời quê hương, vượt Trường Sơn vào miền Tây xa xôi dạy tại trường Cao Đẳng An Giang (nay là trường Đại Học An Giang). 7 năm làm việc tại đây khi sự nghiệp đang rất thuận lợi thì thầy phải về quê để lo chuyện gia đình.
Về quê thầy xin được làm kế toán kiêm phụ trách đánh trống cho trường Tiểu học xã Đồng Thành, huyện Yên Thành (cũ). Sau đó, đảm nhiệm chức Hiệu trưởng trường cấp 1, rồi chuyển lên làm Hiệu trưởng trường cấp 2 xã Quang Thành.

Thầy giáo Đặng Trọng Khoát (Nguyên Hiệu trưởng nhà trường)- Người đặt viên gạch đầu tiên mang tên Yên Thành 3.
Khi đang hiệu trưởng trường cấp 2 Quang Thành vào những năm 1998 đến 2000, thầy nhiều lần viết đơn xin Sở Giáo dục Nghệ An thành lập trường cấp 3, nhưng không được tỉnh đồng ý.
Sau 5 năm kiên trì viết đơn nhiều lần, cuối cùng cũng được tỉnh Nghệ An phê duyệt. Năm 2000 trường THPT Yên Thành 3 chính thức có quyết định thành lập, năm 2001 mới bắt đầu đi vào hoạt động. Ngày 24/11/2000, Trường THPT Yên Thành 3ra đời, đánh dấu mộtngọn đuốc sáng thắp sáng giữa vùng bán sơn địa.
Mùa thu năm 2001, lễ khai giảng đầu tiên diễn ra trong niềm xúc động của nhân dân 4 xã: Kim – Quang -Tây - Thịnh Thành (cũ). Khi mới thành lập, trường chỉ có 7 phòng học cấp bốn, 363 học sinh và 15 thầy cô giáo.

Các thầy cô giáo hân hoan ngày trở lại mái trường thân yêu.
Trong lễ khai giảng đầu năm học mới, thầy Đặng Trọng Khoát đã không dấu được nước mắt: “Sau 5 năm đi xin thủ tục, giờ ước nguyện đã thành. Viên gạch đầu tiên đã được đặt làm móng, điều quan trọng là chúng ta phải làm như thế nào để xứng đáng. Các em không còn phải đạp xe hàng chục km, phụ huynh không phải lo cảnh con đi xa nhà... Đây chính là mái trường là nơi chấp cánh tương lai cho các em học sinh miền núi chúng ta”.
Khát vọng đổi mới, vươn tới tương lai
Từ viên gạch đầu tiên, thầy trò đã từng bước trưởng thành. Thầy Đặng Trọng Khoát, người hiệu trưởng đầu tiên, đến người hiệu trưởng thứ hai – thầy Trần Đình Đô, tiếp nối hành trình kiến thiết, xây dựng đội ngũ và cơ sở vật chất.

Khi mới thành lập, trường chỉ có 7 phòng học cấp bốn, 363 học sinh và 15 thầy cô giáo. Trải qua 25 năm, trường THPT Yên Thành 3 đã khang trang và đạt nhiều kết quả tốt.
Đặc biệt, trong năm học 2019 - 2020, Trường THPT Yên Thành 3 vinh dự được công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1. Đó là kết quả sau bao nhiêu năm nỗ lực cố gắng xây dựng thương hiệu nhà trường trên tất cả mọi mặt từ chất lượng giáo dục đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giáo viên, nhân viên và học sinh với 28 tiêu chí của Bộ giáo dục đã quy định.
Trong những năm qua, với nỗ lực không ngừng, nhà trường đã đạt nhiều kết quả ngoài mong đợi. Hiện tại, nhà trường đang xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí để được công nhận trường chuẩn quốc gia cấp độ 2 nhằm khẳng định vị thế của trường trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh nhà.
Về chất lượng đại trà, thành tích thi tốt nghiệp THPT của trường những năm gần đây tăng vượt bậc đầy ấn tượng: Năm 2021 xếp thứ 60 toàn tỉnh; năm 2022 xếp thứ 43 toàn tỉnh; năm 2023 xếp thứ 24 toàn tỉnh; năm 2024 vươn lên vị thứ 14; năm 2025 đứng thứ 17 toàn tỉnh Nghệ An. Đây không chỉ là những con số, mà là dòng chảy thành tích được kết tinh từ trí tuệ, tâm huyết của thầy cô giáo và tinh thần hiếu học của học trò.

Hiệu trưởng trường Yên Thành 3 - Phan Tất Khang trong dịp lễ Khai giảng năm học mới.
25 năm, từ những lớp học cấp bốn cũ kỹ, trường đã có 6 dãy nhà cao tầng, hơn 30 lớp học hiện đại với phòng thí nghiệm, thư viện, sân thể thao, phòng học thông minh. Đội ngũ gần 70 cán bộ giáo viên, nhân viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn (trong đó có 20 thạc sĩ, 25 giáo viên giỏi cấp tỉnh), nhiều thầy cô được vinh danh điển hình tiên tiến, được tặng bằng khen của Thủ tướng, Bộ trưởng…
Chất lượng giáo dục không ngừng nâng cao: Tính đến nay gần 300 học sinh đạt giải tỉnh, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 4 năm liền đạt 100%, nhiều em đỗ vào các trường đại học tốp đầu.
Để không phụ lòng thầy cô, từ mái trường thân yêu này nhiều học trò đã trở thành kỹ sư, bác sĩ, nhà giáo, sĩ quan, doanh nhân…
Thầy Phan Tất Khang, Hiệu trưởng Trường THPT Yên Thành 3 xúc động chia sẻ, trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, Trường THPT Yên Thành 3 đã trở thành mái trường giàu truyền thống hiếu học, là điểm sáng trong sự nghiệp giáo dục của tỉnh Nghệ An.
25 năm, Yên Thành 3 đã viết nên bản trường ca của ý chí, của khát vọng và tình người. Ngôi trường này không chỉ được xây bằng gạch ngói – mà được dựng bằng niềm tin, mồ hôi và nước mắt, bằng tình yêu của bao thế hệ thầy trò.

Nơi đây đã chấp cánh cho bao thế hệ học trò vươn tới tương lai.
Thời khắc khi bước sang tuổi 25, Yên thành 3 đã đi qua một chặng đường đầy tự hào. Đó là hành trình của những tháng năm bền bỉ, của yêu thương sẻ chia, của những mùa thanh xuân rực lửa. 25 năm, kí ức vọng về, dấu chân năm tháng còn in mãi nơi đây, bao thế hệ thầy cô đã đi qua, bao thế hệ học trò tung cánh, nhưng tất cả vẫn vẹn nguyên trong tim mình kí ức Yên Thành 3.













