Núi Bà Đen đón gần 2 triệu lượt khách trong tháng giêng

Trong hai ngày cuối tuần (11 12/2), núi Bà Đen đón 235.000 người đến tham quan. Theo ước tính, núi Bà sẽ đón gần 2 triệu người hành hương trong tháng giêng năm nay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) tỉnh Tây Ninh cho biết, đầu năm mới Quý Mão 2023 đến nay, tỉnh đã đón hơn 1,6 triệu lượt khách du lịch.

Trong đó, Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen trong 2 ngày cuối tuần (11 và 12/2) đã đón 235.000 du khách đến sử dụng dịch vụ cáp treo Sun World Ba Den Moutain. Theo ước tính, núi Bà sẽ đón gần 2 triệu người hành hương trong tháng giêng năm nay.

Nhiều du khách Đắk Lắk đến núi Bà Đen tham quan trong tháng giêng

Nhiều du khách Đắk Lắk đến núi Bà Đen tham quan trong tháng giêng

Từ lâu, núi Bà Đen được biết đến là ngọn núi thiêng và mang nhiều huyền tích, đó cũng là lý do khiến núi Bà trở thành điểm đến tâm linh, thu hút lượng khách kỷ lục trong tháng đầu tiên của năm mới.

Mỗi năm, có hàng triệu người từ khắp các tỉnh thành, đặc biệt khu vực miền Nam về đây hành hương, chiêm bái. Vào những ngày Tết hoặc Rằm tháng giêng, nhiều người chọn ngủ lại dưới chân núi để sáng hôm sau lên đỉnh núi thật sớm cầu may mắn cho cả năm.

Đỉnh núi Bà Đen bồng bềnh trong mây

Đỉnh núi Bà Đen bồng bềnh trong mây

Chị Nga (Vũng Tàu) chia sẻ: Núi Bà Đen là một ngọn núi thiêng, gia đình chị năm nào cũng đến đây ít nhất một lần. “Gia đình tôi không ngại đông đúc hay tình trạng tắc đường khi gần đến núi Bà bởi có thiêng thì nơi đây mới đông người tới. Chúng tôi tin Bà sẽ chứng giám cho hành trình vất vả của mình và sẽ phù hộ độ trì cho một năm mới mưa thuận gió hòa, phát tài phát lộc”, chị Nga nói.

Còn chị Hằng (Hà Nội) cho biết, chị có cơ duyên được đứng ở nơi cao nhất ngay chân tượng Phật nhìn ra toàn cảnh đồng bằng trù phú của miền Đông Nam Bộ. Chị đã nhìn thấy rõ đường chân trời màu hồng mênh mông diệu ảo và nhìn thấy ảo ảnh của Phật bà đang bồng bềnh, cảm nhận một luồng sinh khí dồi dào cùng một tâm thái vô cùng an yên.

Có rất nhiều truyền thuyết về núi Bà Đen được kể lại qua các thế hệ, trong đó huyền tích về nàng Lý Thị Thiên Hương tử tiết trên núi với 3 lần hiển linh báo mộng, được tôn làm Linh Sơn Thánh Mẫu và trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng của người Nam Bộ suốt nhiều thế kỷ qua là câu chuyện được nhắc đến nhiều nhất.

Núi Bà Đen huyền ảo với quầng mây sáng trong đêm

Núi Bà Đen huyền ảo với quầng mây sáng trong đêm

Không chỉ có huyền tích về Linh Sơn Thánh Mẫu, tại quần tâm linh trên núi Bà Đen còn có rất nhiều miếu, động, chùa linh thiêng như Động Ba Cô, Miếu Sơn Thần, chùa Hang, động Kim Quang…

Không chỉ ẩn chứa những huyền tích linh thiêng, đỉnh núi Bà Đen ngày nay còn có một quần thể tâm linh kỳ vĩ kết nối mạch nguồn linh khí với chùa Bà ở lưng chừng núi. Tượng Phật bà Tây Bổ Đà Sơn bằng đồng trên đỉnh núi cao nhất Châu Á được xem là biểu tượng linh thiêng của núi Bà Đen.

Sau nhiều thế kỷ, núi Bà Đen không chỉ là một huyệt đạo thiêng nhất vùng miền Nam mà còn trở thành biểu tượng cho tín ngưỡng và niềm tin vào những điều thiêng liêng khó lý giải của người dân Nam Bộ. Ngày nay, người dân thập phương không chỉ hành hương đến núi Bà vào dịp đầu Xuân năm mới mà quanh năm đều tìm đến núi Bà Đen như một cách để tìm về an yên, với một niềm tin mãnh liệt và niềm hạnh phúc đích thực từ trong tâm.

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghiêm trên đỉnh núi Bà Đen

Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn uy nghiêm trên đỉnh núi Bà Đen

Kim Sáng

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/giai-tri/du-lich/nui-ba-den-don-gan-2-trieu-luot-khach-trong-thang-gieng-503610.html