Nước mắt người cha...

'Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Mới ngày giỗ của mẹ nó, nó còn cười cười, nói nói với bạn bè, nhưng đến hôm nay thì...', nói chưa hết câu anh Hòa đã nghẹn lòng bật khóc.

"Mọi chuyện xảy ra đột ngột quá. Mới ngày giỗ của mẹ nó, nó còn cười cười, nói nói với bạn bè, nhưng đến hôm nay thì...", nói chưa hết câu anh Hòa đã nghẹn lòng bật khóc.

Em trai của Hiền năm nay học lớp 11, đau buồn khi mãi mất chị.

Em trai của Hiền năm nay học lớp 11, đau buồn khi mãi mất chị.

Ngày 7-10, trong cơn mưa nặng hạt, chúng tôi về xã Bình Quý để đến nhà anh Nguyễn Văn Hòa (1972, trú thôn Quý Hương, xã Bình Quý, H. Thăng Bình, Quảng Nam), đây là nơi mà một nữ sinh vừa được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tự tử. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 chiều 5-10, người dân phát hiện em Nguyễn Thị Hiền (18 tuổi, trú thôn Quý Hương, con gái anh Hòa) treo cổ tự tử tại nhà. Nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngồi thẫn thờ một góc trong không khí u buồn, anh Hòa nghẹn đắng nhìn di ảnh của con gái mà nước mắt cứ rưng rưng. Anh nghẹn ngào cho biết, Hiền vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT với số điểm khá cao 24,5 điểm, nhưng khi trường công bố điểm chuẩn thì Hiền đã trượt do thiếu điểm. "Nó có nói với tôi, ước mơ của con là theo học một trường kinh tế tại TP.HCM, mà hôm biết điểm thì nó không đủ điểm để đậu. Tôi có động viên, thôi không sao, con cứ lo học đi, năm nay thi không đậu thì sang năm thi lại cũng được. Thế nhưng không hiểu sao nó nông nổi quá...", anh Hòa đau đớn trong tiếng khóc.

Anh Hòa với đôi mắt đượm buồn, không tin vào sự thật đang xảy ra.

Anh Hòa với đôi mắt đượm buồn, không tin vào sự thật đang xảy ra.

Theo anh Hòa, trước kia gia đình anh thuộc hộ nghèo, cuộc sống gia đình vô cùng khó khăn, hai vợ chồng chăm lo làm ăn nhưng cũng chỉ đủ được một chút tiền cơm gạo chứ không dư dả được gì. Đến năm 2015 biến cố ập đến với gia đình anh, vợ anh qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo, anh lại rơi vào cảnh thất nghiệp và không có việc làm ổn định. Thế là anh phải ở nhà, nuôi được vài ba con gà, con heo, một mình anh "gà trống" nuôi hai chị em Hiền ăn học đến nơi đến chốn.

Nỗi đau mất vợ chưa nguôi, vì muốn các con ăn học thành tài, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn nên dù khó khăn, vất vả, anh Hòa vẫn cố gắng nuốt nước mắt vào trong để con cái ăn học. Thế nhưng ông trời một lần nữa lại đùa giỡn với gia đình anh, khi mà Hiền đã sắm sửa hết mọi thứ, chỉ còn chờ ngày có điểm chuẩn là em sẽ lên đường thực hiện ước mơ trở thành một cô sinh viên kinh tế. Nhưng rồi giờ đây Hiền đã mãi mãi ra đi, bỏ lại anh Hòa cùng người em trai còn đang noi gương chị gái mình trên con đường học vấn.

Được biết, Hiền là chị cả trong gia đình thuần nông nghèo khó. Hiểu được hoàn cảnh gia đình nên em rất thương cha, rất ít đi chơi với bạn bè. Hằng ngày ngoài giờ học, em đều phụ giúp cho cha việc nhà. Trước khi mất Hiền còn mua sắm, sửa soạn đồ đạc trong gia đình từ số tiền 10 triệu bố vay mượn được cho Hiền.

Theo thông tin từ bạn bè, Hiền là một cô gái vô cùng hiếu học. 12 năm liền Hiền đều là học sinh giỏi và đạt nhiều thành tích cao trong học tập. Em Phan Ngọc Ân - bạn học cùng Hiền tại Trường THPT Thái Phiên (H. Thăng Bình) cho biết: "Hiền là một học sinh chăm ngoan của lớp và có thành tích học tập rất tốt. Vào năm lớp 10, Hiền có một học kỳ có kết quả học tập đứng đầu trường. Mới hôm vừa rồi, em còn nhắn tin với Hiền. Em cứ ngỡ rằng em với Hiền sẽ cùng học chung một trường nhưng nào ngờ...".

HOÀI SƠN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_232682_nuoc-mat-nguoi-cha.aspx