Nước ngập bốn bề, dân công sở Hà Nội bất đắc dĩ ở lại cơ quan

Khoảng 19h ngày 30/9, hầu hết các tuyến đường tại Hà Nội đều ở vào tình trạng ách tắc, nhiều nơi không thể di chuyển nổi vì nước ngập sâu. Nhiều người đã chọn ở lại chỗ làm vì không muốn lâm vào cảnh ngập, tắc không thể về nhà.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam, càng về cuối buổi chiều, mưa càng nặng hạt, trên khắp các tuyến phố ở Hà Nội, dòng người ra về mắc kẹt giữa những con đường ngập trắng. Không ít nhân viên văn phòng chỉ biết ngồi bất lực tại công ty, vừa chờ mưa ngớt vừa lo lắng không biết đến bao giờ mới có thể về nhà.

Đường Giải Phóng đã đứng im 2 tiếng và chưa biết lúc nào mới có thể di chuyển được.

Đường Giải Phóng đã đứng im 2 tiếng và chưa biết lúc nào mới có thể di chuyển được.

Chị Linh Phương, làm việc tại phố Nguyễn Cảnh Dị, kể lại trong tâm trạng rối bời: “Nhà tôi ở phố Đội Cấn. Sáng đi làm tuy mưa lớn nhưng đường chưa ngập. Giờ thì xung quanh công ty ngập nặng, các tuyến Lê Trọng Tấn, Trịnh Đình Cửu, Nguyễn Hữu Thọ, Kim Giang… đều chìm trong biển nước. Đồng nghiệp về trước liên tục báo trong nhóm, dặn nhau tránh đường ngập. Em gái tôi hôm nay được nghỉ học sớm, chụp ảnh gửi về mà lòng tôi rối hết cả lên, nước đã tràn vào tầng một, ngập từ đầu ngõ vào tận trong nhà”.

“Ngoài kia vẫn mưa xối xả, bốn phía đều bị chặn, mặc dù đã gần đến giờ tan làm nhưng tôi không thể về, đành ở lại cơ quan chờ nước rút. Nếu nước không rút, chắc tôi cùng hai đồng nghiệp đêm nay sẽ ở lại cơ quan, ngớt mưa qua bên đường mua gói mì để ăn tối chứ giờ này cũng chẳng thể đặt đồ ăn online được nữa”, chị Phương cho biết thêm.

Tương tự, anh Trần Kim Phúc, vừa kết thúc ca trực tại Bệnh viện Nội tiết Trung ương cơ sở 2 (Tứ Hiệp, Thanh Trì), cũng bất lực không kém: “Hôm nay tôi không trực, nhưng sau ca làm chiều vẫn chưa thể về nhà. Nhà tôi ở Trần Cung, muốn đi chỉ còn các tuyến vành đai 3, Mỹ Đình, Phạm Văn Đồng. Nhưng giờ đều ngập hết, nghe nói đoạn Mỹ Đình còn bị cấm đường. Hiện tại xung quanh bệnh viện nước cũng bắt đầu dâng lên rồi, tôi với mấy đồng nghiệp còn đang trêu nhau, chả mấy dịp cả phòng được ở lại trực đồng vui, trốn gia đình một hôm, thôi thì đợi mai nước rút mới tính chuyện về vậy”.

Nhiều người dân bị chết máy sau khi cố vượt qua những chỗ ngập

Nhiều người dân bị chết máy sau khi cố vượt qua những chỗ ngập

Sau mưa lớn, người dân Hà Nội “lạc lối” giữa biển nước giờ tan tầm

May mắn hơn một chút là chị Nguyễn Ngọc Bích (Đốc Ngữ, Ba Đình). Chị cho biết, sáng nay cả đoàn có chuyến công tác ở Hải Phòng nên đi từ sớm. Lúc xuất phát trời chỉ lác đác mưa nhẹ, không ai nghĩ Hà Nội lại ngập nặng đến thế. Suốt cả ngày ở Hải Phòng trời nắng đẹp, không hề có dấu hiệu giông gió. Thế nhưng khi quay trở về Thủ đô, trước mắt chị cùng cả đoàn lại là một cơn ác mộng.

“Khoảng 13h đoàn chúng tôi rời Hải Phòng, chỉ mất gần 2 tiếng đã tới Văn Giang (Hưng Yên). Nhưng từ đó trời đổ mưa nặng hạt, toàn bộ khu vực qua Aeon Mall Long Biên, đường Cổ Linh đều ngập sâu, các phương tiện gần như bất động. Chúng tôi buộc phải đổi lộ trình, vòng lên đê Bát Tràng mới đi tiếp được. Nhưng khi vào đến nội đô, đường về nhà tôi ở phố Đốc Ngữ lại càng khổ: đường Thụy Khuê, Ngọc Hà, Đội Cấn… tất cả đều ngập sâu, tuyệt đối không thể đi vào. Tôi đành gửi lại ô tô tại cơ quan trên phố Quang Trung, sau đó bắt xe ôm vòng tránh những đoạn khô ráo, đến chỗ nào ngập thì xuống đi bộ để vòng vào nhà. Sau 6 tiếng tôi mới về tới nhà. Một hành trình quá sức tưởng tượng, thực sự kinh khủng”, chị Bích bày tỏ.

Trở về nhà biến thành một hành trình gian nan với người dân Hà Nội ngày 30/9

Trở về nhà biến thành một hành trình gian nan với người dân Hà Nội ngày 30/9

Đối với lựa chọn không ở lại, hàng nghìn người lao động, nhân viên văn phòng, công chức lại bị “lạc lối” giữa biển nước bủa vây bốn bề. Những tuyến phố nội thành, thậm chí cả các trục đường dẫn vào Thủ đô đều ngập nặng, biến việc trở về nhà thành một hành trình bất khả kháng.

Chị Nguyễn Tố Linh (Tố Hữu, Hà Nội) cho biết do nhà có con nhỏ, dù ông bà đã đón về và nghe mọi người ở nhà bảo có ngập, chị vẫn quyết tâm trở về. Giờ đây, chị cũng giống như những người khác đang cố gắng làm xe nổ máy trở lại.

“Nhà có con nhỏ nên sốt ruột lắm. Tôi cũng lo ngập lắm chứ, chỉ hy vọng hết mưa, nước rút nhanh. Nếu đường ngập ít thì về được. Tôi đi theo mọi người thôi nhưng không ngờ đường vẫn ngập sâu thế. Bây giờ cũng chẳng có hàng sửa xe nên mấy anh em ở đây đang hỗ trợ làm sao cho xe nổ máy lại”, chị Linh chia sẻ.

Sỹ Thành-Linh Thương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nuoc-ngap-bon-be-dan-cong-so-ha-noi-bat-dac-di-o-lai-co-quan-post1234181.vov