Nuôi dưỡng 'ước mơ xanh' trên vùng biên giới
Trong ngôi nhà 'đồn Biên phòng', cán bộ chiến sĩ BĐBP đã dành tình cảm cho các em nhỏ nơi vùng biên giới bằng tất cả yêu thương như dành cho chính những đứa con của mình. Đó là cảm nhận cung của mọi người về những ông bố mang quân hàm xanh trong chương trình 'Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn Biên phòng' tại vùng biên cương Lào Cai với mong muốn ươm mầm ước mơ xanh nơi vùng biên giới.

Đồn Biên phòng Si Ma Cai luôn làm tốt công tác dân vận và thực hiện hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Ảnh: Lê Thanh Cường
Vùng biên Si Ma Cai là nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Địa bàn biên giới rộng, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Thực hiện chủ trương của Bộ Tư lệnh BĐBP, trong những năm qua, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã phối hợp với chính quyền địa phương rà soát các cháu có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn để nhận nuôi, đỡ đầu và hỗ trợ một phần kinh phí học tập.
Niềm vui lớn nhất của những ông bố quân hàm xanh ở Si Ma Cai là khi cách đây hai năm, “quả ngọt” đầu tiên chính là trường hợp cậu con nuôi Lù Văn Hùng, là người Mông đầu tiên ở thôn biên giới Lù Dì Sán thi đỗ đại học. Niềm vui của Hùng cũng là niềm vui của người bà đã già yếu (bố Hùng mất sớm khi Hùng mới hai tuổi, mẹ đi bước nữa) và hơn hết là niềm vui của những ông bố nuôi ở Đồn Biên phòng Si Ma Cai sau 8 năm nuôi Hùng.
Lù Văn Hùng và em trai Lù Seo Lử được sống trong vòng tay yêu thương tại ngôi nhà mới - Đồn Biên phòng Si Ma Cai, lớn lên và không phụ công nuôi dưỡng, dạy dỗ của các chiến sĩ quân hàm xanh nơi đây. Những năm tháng sống ở đồn, hai anh em Hùng được chăm sóc với điều kiện sinh hoạt đầy đủ, được rèn luyện thể chất và sống trong môi trường quân ngũ nền nếp, kỷ luật, khoa học. Nhờ tình yêu thương, sự dìu dắt, chăm sóc của những “bố nuôi” quân hàm xanh, Hùng coi nơi đây như gia đình thứ hai. Vốn nhút nhát, rụt rè, Hùng đã tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường, chăm chỉ tiếp thu từng bài giảng, tích lũy kiến thức và luôn đạt học lực khá.
Khép lại hành trình 12 năm học, Lù Văn Hùng tự tin bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và đỗ đại học. Thiếu tá Lý Văn Vinh, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Si Ma Cai, người trực tiếp kèm cặp, chỉ bảo Hùng ôn thi năm đó, chia sẻ: “Đơn vị đã làm những gì tốt nhất để con hoàn thành trọn vẹn kỳ thi, đạt kết quả tốt và tiếp tục nuôi ước mơ khi bước chân vào giảng đường đại học”.
Cho đến tận bây giờ, khi đã là chàng sinh viên rắn rỏi, mỗi lần trò chuyện, Lù Văn Hùng đều không khỏi xúc động, chia sẻ: “Con luôn biết ơn bố Vinh và các cán bộ, chiến sĩ ở Đồn Biên phòng Si Ma Cai, nơi anh em con đã gần 10 năm gắn bó...”.
Đến nay, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã hỗ trợ 7 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, trong đó 2 cháu được nuôi dưỡng trực tiếp tại đơn vị và 1 cháu tại gia đình; 8 cháu trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Hiện, có 2 cháu là “con nuôi đồn Biên phòng” đang học đại học, cao đẳng (Lù Văn Hùng đang học năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - phân hiệu Lào Cai; Lù Seo Lử đang học năm thứ nhất Trường Cao đẳng Lào Cai) và một cháu còn nhỏ được nuôi tại gia đình (học lớp 3, Trường Tiểu học số 1 Sán Chải); 2 cháu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng” đã tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện đang học đại học (một cháu học năm thứ ba Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - phân hiệu Lào Cai; một cháu học năm thứ nhất Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội); 2 cháu còn nhỏ đang học phổ thông tại địa phương.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, hỗ trợ con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn biên giới, Đồn Biên phòng Si Ma Cai đã vận động cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị cùng các tổ chức, cá nhân ủng hộ, đóng góp một phần kinh phí, giúp đỡ các cháu trong học tập. Đặc biệt, đối với các cháu là “con nuôi đồn Biên phòng”, đơn vị đã nhận 2 cháu về nuôi, ăn, ở và sinh hoạt tại đơn vị. Hiện, cả hai cháu đã tốt nghiệp trung học phổ thông và đang học tại đại học, cao đẳng. Năm 2025, đơn vị đã trao quà và một sổ tiết kiệm 40 triệu đồng cho cháu Lù Seo Lử, để cháu tiếp tục theo học tại Trường Cao đẳng Lào Cai.

Cán bộ Đồn Biên phòng Si Ma Cai trao hỗ trợ cho "con nuôi đồn Biên phòng" - nguồn động viên to lớn để các cháu học sinh là con em đồng bào dân tộc viết tiếp ước mơ của mình. Ảnh: Lê Thanh Cường
Ngoài ra, Đồn Biên phòng Si Ma Cai còn phối hợp với các tổ chức từ thiện xây dựng và bàn giao một căn nhà “Mái ấm tình thương” cho 2 học sinh là con nuôi của đơn vị tại thôn Lù Dì Sán, xã Sán Chải, với tổng kinh phí 150 triệu đồng; tổ chức khánh thành và bàn giao nhà “Mái ấm biên cương” cho gia đình bà Tráng Thị Chúa, trú tại thôn Sín Hồ Sán, xã Sán Chải, tổng kinh phí 200 triệu đồng.
Thực hiện Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, hằng tháng, Đồn Biên phòng Si Ma Cai hỗ trợ mỗi cháu 500 nghìn đồng; thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời cho các cháu được hưởng chính sách theo Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Dịp Tết Nguyên đán hằng năm, Đồn Biên phòng Si Ma Cai tổ chức đón các cháu và gia đình vào đơn vị ăn Tết cùng cán bộ, chiến sĩ; đồng thời, trao quà động viên, khích lệ tinh thần các cháu.
Không chỉ có Đồn Biên phòng Si Ma Cai, các đồn Biên phòng trên dọc tuyến biên giới Lào Cai cũng đã thực hiện tốt Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”. Các đồn Biên phòng đóng quân dọc các địa bàn biên giới thuộc các huyện cũ trước đây như: Si Ma Cai, Mường Khương, Bát Xát đã thực hiện nuôi 23 cháu; mỗi cháu được hỗ trợ 3 triệu đồng một tháng; Chương trình “Nâng bước em tới trường-Con nuôi đồn biên phòng”, hỗ trợ cho 57 cháu, mỗi cháu được hỗ trợ 500 nghìn đồng một tháng cho đến khi học hết lớp 12...












