Ở đâu khó, có lính xe tăng

Với truyền thống 'Đoàn kết, tự lực, tự cường, lập công tập thể', Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách luôn bám sát phương châm 'Ở đâu khó khăn, ở đó có lính tăng'. Các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của đơn vị xứng đáng là lực lượng cơ động, 'quả đấm thép' của Quân khu 3, bảo vệ vững chắc vùng Đông Bắc của Tổ quốc.

Vượt khó từ những ngày đầu thành lập

Đến tham quan Khu kỹ thuật của Lữ đoàn TTG 405, chúng tôi thấy những chiếc xe TTG được xếp đặt ngay ngắn, bảo quản chu đáo, vệ sinh công nghiệp sạch sẽ. Đến Đại đội Sửa chữa, chứng kiến không khí làm việc khẩn trương với tinh thần thi đua "Phất cao cờ hồng Tháng Tám" của cán bộ, nhân viên kỹ thuật trong sửa chữa, bảo dưỡng xe TTG, chúng tôi tin tưởng, khi có nhiệm vụ là Lữ đoàn lên đường cơ động được ngay.

 Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3 chúc mừng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (tháng 11-2024). Ảnh: PHẠM QUYẾT

Thiếu tướng Lê Văn Long, Phó tư lệnh Quân khu 3 chúc mừng cán bộ, nhân viên, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (tháng 11-2024). Ảnh: PHẠM QUYẾT

Thượng tá Vũ Ngọc Triệu, Phó chính ủy Lữ đoàn TTG 405 giới thiệu: "Cùng với huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác kỹ thuật luôn được Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn quan tâm, triển khai nhiều biện pháp thực hiện cụ thể, như tập trung bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, nhân viên, chiến sĩ; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu sáng tạo, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật... Nhờ đó, Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc; dẫn đầu khối thi đua trung-lữ đoàn, xứng đáng là lực lượng cơ động, “quả đấm thép” của LLVT Quân khu 3...”.

 Cán bộ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) tiến hành kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe Tăng thiết giáp tại Khu Kỹ thuật (tháng 7-2025). Ảnh: THÁI GIANG

Cán bộ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) tiến hành kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa xe Tăng thiết giáp tại Khu Kỹ thuật (tháng 7-2025). Ảnh: THÁI GIANG

May mắn với chúng tôi khi đến công tác ở Lữ đoàn là được gặp Đại tá Phạm Thế Quynh, nguyên Chính ủy Trung đoàn TTG 405 (nay là Lữ đoàn TTG 405), khi ông về thăm lại đơn vị.

Trò chuyện với chúng tôi về những năm tháng đầu sau khi thành lập đơn vị, Đại tá Phạm Thế Quynh xúc động nhớ lại: “Ngày 2-11-1979, Lữ đoàn TTG 405 được thành lập. Khi đó tôi là Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn TTG 405. Đầu năm 1980, đơn vị chúng tôi cùng với xe tăng và vũ khí, khí tài trang bị khẩn trương cơ động tới vị trí tập kết ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh). Đến nơi, các kíp xe tăng đơn vị chúng tôi và đơn vị bạn tổ chức đào đắp hoàn thành số lượng hầm, công sự chiến đấu cho xe tăng và công sự chiến đấu cá nhân, giao thông hào liên hoàn, chắc chắn. Giai đoạn này, đời sống kinh tế đất nước khó khăn, bộ đội phải ăn độn tới 50% là hạt mạch (bo bo), bột mỳ, sắn... Dùng muối pha với đường đun sôi đến khi chuyển sang màu sẫm để thay thế nước mắm. Gian khổ vậy, nhưng chúng tôi luôn xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu cao, làm tốt công tác bảo đảm kỹ thuật. Tranh thủ sau giờ huấn luyện, bộ đội trèo đèo, lội suối, lên rừng khai thác gỗ, tre, nứa để làm doanh trại, bảo đảm nơi ăn nghỉ và lán xe... Mùa hè năm 1980, cơn bão số 4 đổ bộ vào miền Bắc, nhất là tỉnh Quảng Ninh, gây ra nhiều thiệt hại nặng nề. Doanh trại đơn vị chúng tôi cũng bị đổ, tường mái xiêu vẹo, lán xe tốc mái, thiệt hại nghiêm trọng. Chúng tôi khắc phục hậu quả bão trong đơn vị, đồng thời giúp nhân dân địa phương khắc phục hậu quả mưa, bão...

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) giúp nhân dân phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (năm 2024). Ảnh do đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 405 (Quân khu 3) giúp nhân dân phường Vàng Danh, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh khắc phục hậu quả cơn bão số 3 (năm 2024). Ảnh do đơn vị cung cấp

Giúp dân là tự giúp mình

Điểm nhấn ấn tượng của đơn vị những năm qua là thực hiện tốt Phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”. Lữ đoàn thường xuyên phối hợp, xây dựng tốt mối quan hệ gắn bó máu thịt với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương. Hằng năm, có hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia dã ngoại làm công tác dân vận đã giúp nhân dân địa phương nhiều việc làm, công trình thiết thực, hiệu quả.

 Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) tổ chức thực hành huấn luyện đội hình xe tăng bơi vượt sông. Ảnh do đơn vị cung cấp

Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) tổ chức thực hành huấn luyện đội hình xe tăng bơi vượt sông. Ảnh do đơn vị cung cấp

Trung tá Nguyễn Xuân Lâm, Trợ lý dân vận Phòng Chính trị, Lữ đoàn TTG 405 là người có hàng chục lần tham gia hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận, nhớ lại: “Đầu tháng 12-2022, được cấp trên giao nhiệm vụ, tôi cùng Trung tá Ứng Đình Huy, Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn TTG 405 đi khảo sát địa bàn tại xã Tràng Lương, thị xã Đông Triều (nay là phường Bình Khê), tỉnh Quảng Ninh để đơn vị làm nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận. Song song với việc tuyên truyền phổ biến pháp luật đến từng hộ dân, chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự... giúp đồng bào xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; hướng dẫn nhân dân phương pháp gieo trồng, chăn nuôi khoa học để mang lại hiệu quả kinh tế cao, chúng tôi còn tập trung làm một số công trình hiệu quả, thiết thực.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) xây dựng kênh mương nội đồng tại thôn Năm Giai, phường Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (năm 2022). Ảnh do đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) xây dựng kênh mương nội đồng tại thôn Năm Giai, phường Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (năm 2022). Ảnh do đơn vị cung cấp

Đơn vị đã cùng với lãnh đạo, chính quyền địa phương xã Tràng Lương chọn việc cải tạo, tu sửa, xây dựng con mương nội đồng ở thôn Năm Giai. Một mặt địa phương lo mua cát vàng, sắt, xi măng... còn lại đơn vị sẽ huy động nhân công xây bờ mương, đổ nắp tấm bê tông. Đoạn mương này dài khoảng 140m, cạnh suối, thường vào mùa mưa lũ đoạn mương hay bị tắc, tràn nước, ảnh hưởng xấu đến việc trồng cây hoa màu của nhân dân. Tuy địa phương đã nhiều năm khắc phục nhưng do thiếu nhân lực, kinh phí nên chưa khắc phục triệt để. Với phương châm “Bộ đội và nhân dân cùng làm”, đơn vị đã huy động 50 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có nhiều đồng chí thành thạo việc xây dựng; chuẩn bị đầy đủ dụng cụ chuyên dụng như thợ xây chuyên nghiệp cùng với một số cán bộ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên, phụ nữ địa phương tích cực tham gia. Sau 10 ngày làm việc khẩn trương, liên tục, không có ngày nghỉ, chúng tôi đã xây mới hệ thống mương kiên cố, có nắp đậy bằng bê tông bảo đảm chất lượng tốt và hoàn thành vượt tiến tiến độ thời gian quy định...”.

 Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) phối hợp với nhân dân địa phương làm cầu bê tông tại thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (năm 2023). Ảnh do đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) phối hợp với nhân dân địa phương làm cầu bê tông tại thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (năm 2023). Ảnh do đơn vị cung cấp

Trung tá Nguyễn Xuân Lâm kể tiếp: “Đợt 2 đơn vị làm nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận vào đầu tháng 12-2023. Thời điểm đó, tôi cũng cùng Trung tá Ứng Đình Duy tới thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều (nay là phường Bình Khê), tỉnh Quảng Ninh để khảo sát, chọn nội dung giúp nhân dân địa phương. Thấy chúng tôi đặt vấn đề làm một công trình, lãnh đạo, chính quyền địa phương đề nghị đơn vị giúp làm một chiếc cầu để sang cánh đồng khoảng 10 héc-ta gần như bị nhân dân bỏ hoang, do xe thô sơ, xe cơ giới không thể qua lại. Chúng tôi tới thực địa, thấy một chiếc cầu tạm không chịu được tải trọng nặng... Được sự đồng ý của cấp trên, từ ngày 18 đến ngày 29-12-2023, đơn vị đã huy động gần 50 cán bộ, chiến sĩ cùng với chính quyền, nhân dân địa phương xây dựng mới cầu bê tông kiên cố, chắc chắn dày 0,25m, rộng 3,5m, dài 3m. Cây cầu này bảo đảm tải trọng 8-10 tấn cho các loại phương tiện đi qua. Song song với việc xây dựng cầu, chúng tôi còn giúp nhân dân xây mới một sân khấu ngoài trời rộng 70m2, tu sửa, xây gần 200m hàng tường rào; xây dựng khung, cắt dán khẩu hiệu hai bên khán đài sân khấu thôn Bắc Sơn. Trước khi kết thúc đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, chúng tôi tổ chức đốt lửa trại, đêm giao lưu “Thắm tình quân-dân”, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân”.

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) phối hợp với nhân dân địa phương xây dựng tường bao Nhà văn hóa thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (năm 2023). Ảnh do đơn vị cung cấp

Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 405 (Quân khu 3) phối hợp với nhân dân địa phương xây dựng tường bao Nhà văn hóa thôn Bắc Sơn, xã Bình Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh (năm 2023). Ảnh do đơn vị cung cấp

Những năm gần đây, Lữ đoàn TTG 405 là một trong những đơn vị luôn giành lá cờ đầu trong Phong trào Thi đua Quyết thắng của Quân khu 3. “Đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai, nhiệm vụ đột xuất; phối hợp với các cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chất lượng huấn luyện, nhất là huấn luyện chuyên ngành ngày càng được nâng lên. Nhiều năm liền đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng Cờ “Đơn vị huấn luyện giỏi”, tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đạt thành tích cao, nổi bật là: Giải Nhì Hội thao kíp xe tăng giỏi lực lượng TTG toàn quân, năm 2021; giải Ba Hội thi kỹ thuật TTG toàn quân, năm 2022; giải Nhì Hội thao phòng cháy, chữa cháy và tìm kiếm cứu nạn Quân khu 3, năm 2023; Lữ đoàn cử lực lượng tham gia Chương trình “Quân khu số 1- Thách đấu năm 2023” giành giải Nhất; Hội thao trung đội TTG toàn quân, giải Nhì toàn đoàn năm 2024...”, Đại tá Nguyễn Thành Thi, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn TTG 405 tự hào về thành tích của đơn vị.

NGUYỄN KIÊN THÁI

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/o-dau-kho-co-linh-xe-tang-839390