Ô tô đang đỗ bất ngờ tăng tốc, lao vào nhà trẻ ở Canada, bé trai 18 tháng tuổi tử vong và nhiều em khác bị thương
Một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại tỉnh bang Ontario, Canada, khi một chiếc ô tô bất ngờ lao thẳng vào nhà trẻ First Roots Early Education Academy, khiến một bé trai 18 tháng tuổi tử vong và nhiều trẻ em cùng nhân viên bị thương.
Theo VTV News, vụ việc xảy ra chiều 10/9 tại thành phố Richmond Hill, Ontario, Canada. Khi đó, chiếc ô tô của một người đàn ông ngoài 70 tuổi bất ngờ lao thẳng vào tòa nhà của nhà trẻ First Roots Early Education Academy – nơi đang có 96 trẻ nhỏ tham gia sinh hoạt.
Cú va chạm mạnh khiến một bé trai 18 tháng tuổi tử vong ngay tại chỗ. Ngoài ra, 6 trẻ khác (từ 18 tháng đến 3 tuổi) cùng 3 nhân viên nhà trẻ bị thương. Trong số này, một bé bị thương nặng và đang được điều trị tích cực, những nạn nhân còn lại đã qua cơn nguy hiểm.
Nhân chứng cho biết khoảnh khắc xe lao vào bên trong khiến khung cảnh vô cùng hỗn loạn, nhiều trẻ hoảng loạn khóc thét, nhân viên hốt hoảng tìm cách cứu các em ra ngoài.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: CBC News
Cảnh sát vùng York đã nhanh chóng bắt giữ tài xế ngay tại hiện trường. Đến sáng 11/9, người đàn ông ngoài 70 tuổi này chính thức bị buộc tội "thực hiện hành vi nguy hiểm gây tử vong" và "thực hiện hành vi nguy hiểm gây thương tích cơ thể".
Theo cảnh sát Kevin Nebrija, đây không phải là một hành động cố ý: “Chúng tôi vẫn đang xác định trình tự sự việc, nhưng hiện tại có đủ thông tin để loại trừ yếu tố cố ý”.
Chiếc xe được cho là đang đỗ ở bãi xe trước nhà trẻ, sau đó bất ngờ tăng tốc và lao thẳng vào tòa nhà.
Ông Nebrija mô tả: “Hiện trường là một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Đây thực sự là cú sốc lớn đối với các gia đình có con theo học tại đây”.
Theo Người đưa tin, để trấn an phụ huynh, cảnh sát đã nhanh chóng rà soát, xác định vị trí của toàn bộ trẻ em tại nhà trẻ và lần lượt thông báo cho từng gia đình. Các điều tra viên đang tích cực làm việc tại hiện trường để làm rõ diễn biến vụ việc.
Cảnh sát trưởng khu vực York, ông Jim MacSween, chia sẻ trên mạng xã hội X: “Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới các em nhỏ, nhân viên và gia đình bị ảnh hưởng bởi sự cố đau thương này. Không gia đình nào đáng phải gánh chịu một thảm kịch như thế này”.