'Ốc đảo yên bình' giữa Brazil của nghệ sĩ 32 tuổi
Không gian sống của Anitta được thiết kế từ xa trong 6 tháng. Nữ nghệ sĩ biến ngôi nhà thành một 'ốc đảo' cá nhân, với phòng ngủ chính lấy cảm hứng từ hang động.

Ngôi nhà của Anitta (sinh năm 1993), ca sĩ và nhạc sĩ người Brazil, tọa lạc tại Rio de Janeiro (Brazil) được hoàn thiện trong vòng 6 tháng, hợp tác cùng đơn vị kiến trúc Studio Ro+Ca mà không cần gặp mặt trực tiếp. Toàn bộ quá trình thực hiện diễn ra từ xa, dựa trên các bản phác thảo và chỉ dẫn cụ thể của Anitta về từng khu vực chức năng trong nhà.

Ngay khi bước vào, không gian phòng khách rộng rãi gây chú ý với một bức tranh tường mosaic màu xanh lam và cam, khắc họa hình ảnh những đứa trẻ từ các khu ổ chuột ở Rio với hình ảnh thiên thần phía sau, gợi nhắc về tuổi thơ của Anitta tại các khu dân cư nghèo khó. Không gian này được cô mô tả mang cảm hứng như một phòng trưng bày nghệ thuật, kết hợp nhiều yếu tố tâm linh. Một hộp chứa đá và pha lê được đặt trên sàn để cải thiện năng lượng của ngôi nhà, trong khi một chiếc đèn thủ công Brazil treo phía trên bàn ăn thể hiện hình ảnh orisha, linh hồn thần thánh trong tôn giáo Yoruba, mang ý nghĩa ban phước cho các bữa ăn.


Bàn ăn lớn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của gia đình đông người của Anitta. “Lễ Giáng sinh là lần đầu tiên cả gia đình tôi quây quần tại đây”, cô chia sẻ. Khu vực tiếp khách mở ra tầm nhìn hướng về khu vườn, nơi trưng bày một tác phẩm nghệ thuật bằng đất sét do các nghệ nhân nữ từ miền Bắc Brazil thực hiện. Một chiếc ghế bành Mole của nhà thiết kế Sergio Rodrigues, cùng với các tác phẩm nghệ thuật Brazil khác, được bố trí để thể hiện nguồn gốc và bản sắc văn hóa của chủ nhà.


Tầng hai của ngôi nhà có một phòng xem TV rộng rãi với điểm nhấn là một chiếc ghế bành màu xanh lá cỡ lớn, được Anitta mô tả là không gian yêu thích của cô. Các chi tiết cong trên tường, cửa sổ và trần nhà tạo thêm nét độc đáo cho khu vực này.

Ngôi nhà còn có 3 phòng dành cho khách, gồm một phòng với 2 giường đơn, một phòng với giường đôi và một phòng với giường tầng có sức chứa lên đến 8 người, đáp ứng sở thích tiếp đón bạn bè của Anitta.


Phòng ngủ chính được cô thiết kế như một “ốc đảo yên bình” riêng tư, lấy cảm hứng từ hình ảnh một hang động với chiếc giường đặt sát sàn. “Tôi muốn cảm giác căn phòng như đang ôm lấy mình”, cô nói. Phòng tắm chính được hoàn thiện bằng đá cẩm thạch hồng, thay thế cho ý tưởng ban đầu sử dụng thạch anh hồng do khó tìm nguồn cung. Anitta mô tả không gian này mang “năng lượng nữ tính và tinh khiết”.


Khu vườn rộng lớn bên ngoài dẫn đến một hồ bơi được thu nhỏ theo yêu cầu của Anitta để nhường chỗ cho các bữa tiệc đông người. Một căn phòng riêng biệt khác trong khuôn viên chứa các tác phẩm nghệ thuật bản địa Brazil, nội thất từ vật liệu tự nhiên và một phòng tắm mang phong cách giống các câu lạc bộ đêm ở Rio. Anitta nhấn mạnh rằng ngôi nhà được xây dựng để tôn vinh văn hóa Brazil, với các tác phẩm của nghệ sĩ địa phương, những món nội thất mang tính biểu tượng và phong cách truyền thống.