Ông Đoàn Văn Son trả lại gần 20 triệu đồng cho người đánh rơi

Vào khoảng 7 giờ ngày 15-1, ông Đoàn Văn Son, sinh năm 1955, trú tại khu 6, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) đang đi bộ trên bờ đê sông Chanh (phường Quảng Yên) thì phát hiện một túi xách bằng da màu đen ai đó làm rơi.

Kiểm tra trong chiếc túi, ông Son thấy có số tiền 19.185.000 đồng, một hộ chiếu, một thẻ căn cước công dân. Tất cả giấy tờ đều mang tên Đoàn Thị Mềm, sinh năm 1976, trú tại khu Hòa Lạc, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ngay sau đó, ông Son đã mang túi xách đến trình báo Công an phường Quảng Yên, nhờ hỗ trợ để trả lại người đánh rơi.

Ông Đoàn Văn Son bàn giao tài sản nhặt được cho Công an phường Quảng Yên.

Ông Đoàn Văn Son bàn giao tài sản nhặt được cho Công an phường Quảng Yên.

Qua xác minh, Công an phường Quảng Yên xác định chủ sở hữu số tài sản trên chính là chị Đoàn Thị Mềm, đồng thời liên hệ với chủ nhân của túi xách đến nhận lại. Buổi trưa cùng ngày, chị Mềm đến Công an phường Quảng Yên làm thủ tục nhận lại toàn bộ giấy tờ cùng tài sản. Chị Mềm xúc động cho biết: “Trên đường đi công tác, do sơ ý tôi đã làm rơi túi xách. Tôi đã rất may mắn khi gặp được người tốt như ông Son. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến ông Son cùng các đồng chí cán bộ Công an phường Quảng Yên đã giúp tôi nhanh chóng nhận lại đầy đủ tài sản...”.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HỒNG (Khu 2, phường Đông Triều, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/ong-doan-van-son-tra-lai-gan-20-trieu-dong-cho-nguoi-danh-roi-650970