Ông Keir Starmer: Từ xuất thân bình dân đến vị trí thủ tướng Anh

Ông Keir Starmer có xuất thân bình dân nhưng không ngừng phấn đấu, nỗ lực để chạm tới vị trí thủ tướng Anh tương lai.

Theo kết quả sơ bộ tổng tuyển cử Anh ngày 5-7, Công đảng (đảng đối lập chính) đã giành chiến áp đảo trước đảng Bảo thủ của Thủ tướng Anh Rishi Sunak, qua đó kết thúc 14 năm cầm quyền của đảng Bảo thủ, theo tờ The Guardian.

Chiến thắng của Công đảng đồng nghĩa với việc lãnh đạo đảng này - ông Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh.

Phát biểu sau khi có kết quả sơ bộ trên, ông Starmer nói rằng sự thay đổi “bắt đầu ngay bây giờ” và hứa hẹn về một “thời đại đổi mới quốc gia”, trong đó Công đảng sẽ “bắt đầu xây dựng lại đất nước của chúng ta”.

Dự kiến hôm nay (5-7) ông Sunak sẽ đến gặp Vua Charles III để đệ đơn từ chức, và ngay sau đó ông Starmer sẽ được bổ nhiệm làm tân thủ tướng Anh.

 Ông Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Ảnh: REUTERS

Ông Keir Starmer sẽ trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh. Ảnh: REUTERS

Theo tờ The Washington Post, ông Starmer không trả lời phỏng vấn báo chí nước ngoài trong suốt cuộc bầu cử năm nay và đồng nghiệp thân thiết cũng cho biết ông ấy rất kín tiếng. Tuy nhiên, ông không che giấu xuất thân bình dân của mình.

Trong hành trình vận động tranh cử, ông Starmer hay nói về gia đình rằng: “Mẹ tôi là y tá, bố tôi là thợ chế tạo công cụ”. Ông cũng kể về việc cuộc sống khó khăn, khi gia đình đã rất chật vật trong việc thanh Toán các hóa đơn sinh hoạt và điện thoại cũng thường xuyên bị cắt.

Ông Tom Baldwin, nhà báo kiêm cựu chuyên gia quan hệ công chúng của Công đảng, từng viết rằng mì ống "là món ăn xa lạ" ở nhà ông Starmer. Gia đình ông Starmer không bao giờ đi du lịch nước ngoài.

Dù khó khăn, nhưng ông Starmer đạt điểm cao trong các bài kiểm tra và được nhận vào một trường trung học ưu tú. Ông ấy là người đầu tiên trong gia đình theo học tại đại học khi trúng tuyển vào ĐH Leeds, và sau đó tiếp tục theo học tại ĐH Oxford nổi tiếng thế giới.

Ông Starmer cho biết muốn giúp các gia đình trẻ có được khoản vay mua nhà đầu tiên, vì hơn ai hết ông hiểu rằng ngôi nhà khiêm tốn của cha mẹ khi xưa “là tất cả đối với gia đình ông".

“[Ngôi nhà] mang lại cho chúng tôi sự ổn định và tôi tin rằng mọi gia đình đều xứng đáng [có một ngôi nhà] như vậy” - ông Starmer nói.

Ông hồi tưởng lại việc mẹ ông đã được chăm sóc tốt thế nào khi mắc hội chứng viêm nhiễm suy nhược, vì điều này đã khiến ông cảm thấy rất kính trọng đối với Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) của Anh.

Vợ của ông Starmer là bà Victoria hiện cũng làm việc cho NHS, trong lĩnh vực sức khỏe nghề nghiệp - công việc mà ông Starmer nói rằng đã giúp ông có “cái nhìn sâu sắc” về những bất cập của một hệ thống y tế trì trệ và thiếu hụt ngân sách.

Ông Starmer nói rằng cha ông khi xưa cảm thấy “rất tự ti” khi làm việc tại một nhà máy và không thường thể hiện tình cảm với gia đình. Với tư cách là một người cha, ông Starmer cho biết đã cố gắng hoàn thành công việc vào lúc 18 giờ để “dành thời gian thực sự cho bọn trẻ”.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/ong-keir-starmer-tu-xuat-than-binh-dan-den-vi-tri-thu-tuong-anh-post799094.html