Ông Năm trưởng thôn

Sáng tinh mơ, ông Võ Năm (70 tuổi), Trưởng thôn 1, xã Trà Giang, đã thức dậy chuẩn bị cho chuyến đi tuyên truyền phòng chống dịch tả heo Châu Phi. Ông lái chiếc xe máy cũ kỹ, len lỏi khắp các con đường lớn nhỏ trong thôn để phát loa, giúp người dân và chính quyền phòng khống dịch bệnh.

Mỗi ngày, hành trình của ông Năm dài hơn 60km. Ông tình nguyện làm tuyên truyền viên chống dịch đã hơn 1 tháng nay. Nhắc đến “ông Năm trưởng thôn”, người dân nơi đây luôn dành những lời thân thương, trìu mến.

Lặng lẽ lo việc làng

Ở cái tuổi 70, khi nhiều người đã lui về nghỉ ngơi sau bao năm cống hiến, ông Năm vẫn miệt mài với công việc phụng sự nhân dân của mình. Kể từ khi dịch tả heo Châu Phi xuất hiện, cứ 4 giờ sáng hằng ngày, ông Năm lại dậy dắt xe, xách theo canh nước rồi lên đường làm “phát thanh viên lưu động”.

Mỗi ngày, ông rong ruổi trên chiếc xe máy cũ gắn chiếc loa phát thanh phía sau, di chuyển qua từng con đường, ngõ nhỏ để tuyên truyền, hướng dẫn bà con cách phòng, chống dịch, xử lý heo nhiễm bệnh. Việc làm tưởng chừng như nhỏ bé ấy lại mang ý nghĩa lớn khi xã nhà đang căng mình chống dịch tả heo Châu Phi.

Với chiếc loa phát thanh sau lưng, ông Năm rong ruổi trên khắp các tuyến đường ở xã.

Với chiếc loa phát thanh sau lưng, ông Năm rong ruổi trên khắp các tuyến đường ở xã.

“Dịch tả heo Châu Phi gây thiệt hại rất lớn cho người dân, bản thân mình làm cán bộ sao ngồi yên được. Tôi đi miết tới giờ cũng hơn một tháng rồi, mong góp một chút công sức để chống dịch. Chỉ mong bà con trở lại chăn nuôi bình thường là tôi mừng rồi”, ông Năm chia sẻ.

Dịch tả heo Châu Phi bùng phát đã gây nên thiệt hại nặng nề cho người chăn nuôi, trong khi chính quyền xã sau sáp nhập vẫn đang thiếu nguồn nhân lực và kinh phí phòng, chống dịch bệnh. Giữa bối cảnh ấy, ông Năm tình nguyện góp sức mình để cùng nhân dân khống chế dịch.

Ông Năm không chỉ làm đúng vai trò của một trưởng thôn, mà còn là tuyên truyền viên, vận động bà con phòng, chống và xử lý dịch bệnh một cách khoa học. Khi có hộ báo heo nhiễm bệnh, ông Năm liền có mặt tại hiện trường, cùng lực lượng địa phương tổ chức tiêu hủy, khử trùng, hạn chế tối đa nguy cơ lây lan và động viên bà con vượt khó.

Không chỉ tuyên truyền phòng chống dịch ở thôn 1, nơi ông làm trưởng thôn, mà ông còn chạy xe đi tuyên truyền khắp cả xã. Hình ảnh ông trở nên quen thuộc với nhiều người. “Ông Năm lúc nào cũng sát sao, nhắc nhở từng nhà. Có hôm trời mưa, tối muộn vẫn thấy ông chạy xe phát loa. Bà con quý và tin ông lắm”, bà Tô Thị Ánh Tuyết, ở xã Trà Giang, bày tỏ.

Coi việc dân như việc nhà

Ông Năm làm trưởng thôn đến nay đã được 30 năm. Ông luôn được xem là một vị cán bộ cơ sở mẫu mực. Dù tuổi đã cao, ông vẫn không nề hà bất cứ việc gì, từ tuyên truyền, vận động đến hỗ trợ bà con làm giấy tờ, thủ tục hành chính. Có những ngày, ông tự mình chạy xe xuống xã để giúp bà con làm hồ sơ, có khi ông còn chở người nghèo, không có phương tiện đi lại đến làm thủ tục. Việc của dân, ông xem như việc của nhà. Khi được hỏi về khoản hỗ trợ, thù lao hay công tác phí, ông chỉ cười hiền.

“Mỗi ngày tôi đi chừng 60km, tôi tự bỏ tiền túi ra để đổ xăng. Hễ làm cho dân, thấy dân được lợi là tôi vui lắm, không cần ăn cũng thấy no. Nhiều lúc nhà tôi làm ruộng, dân họ thương mỗi người tới giúp một tay, người cào cỏ, người rải phân, làm một loáng là xong, với tôi đó là tiền đó”, ông Năm tâm sự.

Những chiếc loa ông Năm tự chuẩn bị để đi tuyên truyền.

Những chiếc loa ông Năm tự chuẩn bị để đi tuyên truyền.

Ông Năm tận tình giải đáp những thắc mắc của người dân.

Ông Năm tận tình giải đáp những thắc mắc của người dân.

Nhờ sự kiên trì và tận tụy của ông, thôn 1, nơi có tổng đàn heo nhiều nhất xã Trà Giang, lại là thôn có tỷ lệ đàn heo nhiễm dịch thấp nhất. Một điều khiến ông Năm tự hào là người dân trong thôn không ai vứt xác heo dịch xuống sông, dù nhà gần kênh. Việc này đến từ chính ý thức của người dân được nâng lên từng ngày nhờ những buổi tuyên truyền bền bỉ và gần gũi của ông Năm và các cán bộ địa phương.

Phó Chủ tịch UBND xã Trà Giang Võ Sinh Quân cho biết, mặc dù đã lớn tuổi nhưng ông Võ Năm rất nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Trong đợt dịch tả heo Châu Phi vừa qua, xã đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền và đặc biệt ghi nhận những đóng góp tích cực, đầy tâm huyết của ông Năm. Dù chưa được hỗ trợ kinh phí, ông vẫn chủ động tự mua loa, sử dụng xe máy cá nhân để đi khắp các thôn, tuyên truyền phòng, chống dịch cũng như các chủ trương, chính sách của địa phương đến tận người dân.

"Việc làm của ông Năm không chỉ hiệu quả trong phòng, chống dịch, mà còn tạo sức lan tỏa rất lớn về tinh thần phục vụ. Đây là tấm gương điển hình mà chính quyền xã rất trân quý và mong có nhiều hơn nữa những cá nhân hết lòng với nhân dân như vậy", ông Quân nhấn mạnh.

Bài, ảnh: ÁI VY

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ong-nam-truong-thon-55927.htm