'Ông nội được yêu thích nhất xứ Hàn' đã qua đời
'Ông nội tiêu biểu của K-Drama', Lee Soon Jae, đã qua đời ở tuổi 91.
Theo gia đình, Lee Soon Jae đã qua đời vào sáng sớm ngày 25/11 (giờ Hàn Quốc), hưởng thọ 91 tuổi. Ông đã hoạt động nghệ thuật cho đến khi tạm dừng đóng phim vào tháng 10/2025 vì lý do sức khỏe.
Những câu nói của Lee Soon Jae thể hiện triết lý của ông về diễn xuất và cuộc sống: Hãy sống như thể ta đã đánh mất điều gì đó; Không có sự hoàn hảo trong diễn xuất. Bạn phải liên tục thử thách bản thân cho đến khi chết.... luôn để lại ấn tượng sâu đậm trong 69 năm sự nghiệp diễn xuất của ông. Lee Soon Jae đã để lại vô số câu thoại đáng nhớ trong ký ức khán giả với diễn xuất đa dạng, từ một người cha gia trưởng, nghiêm khắc, cứng nhắc đến một người ông tốt bụng, và thậm chí là một nhân vật hài hước, lập dị.

Ra mắt năm 1956 trong vở kịch Beyond the Horizon, Lee Soon Jae đã dành 69 năm trên sân khấu, truyền hình và màn ảnh, để lại vô số trích dẫn. Ngay cả khi đã ngoài 80, ông vẫn không ngừng thử thách bản thân, liên tục trở lại sân khấu, mang về cho ông biệt danh "Eternal Active". Phương châm của ông là: "Một diễn viên phải ở lại trường quay, ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc chết". Danh sách xuất hiện của ông trải dài hơn 100 bộ phim truyền hình, phim điện ảnh và chương trình tạp kỹ đáng chú ý của K-Drama. Một số vai diễn gần đây của ông mà khán giả giải trí Hàn Quốc yêu thích như chương trình tạp kỹ Grandpas Over Flowers và Idol School, phim điện ảnh About Family và Good Morning, cùng các bộ phim truyền hình Do Do Sol Sol La La Sol, High Kick Through the Roof và Again My Life. Diễn xuất hài hước của ông trong sitcom Gia đình là số một của đài MBC, bộ phim mà ông tham gia ở tuổi 70, đã trở thành một bước ngoặt, mở rộng phạm vi diễn xuất của ông. Ông trở nên nổi tiếng 'bùng nổ' trong giới trẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước khi qua đời, ông cảnh báo về việc tự nhận mình là hoàn hảo: "Diễn xuất luôn là thử thách và làm mới bản thân. Không có khái niệm hoàn hảo nào cả. Tôi không phải là người đã đạt được tất cả... Không có sự hoàn thiện. Không có kết luận. Một số người mắc phải sai lầm đó. Mặc dù nó có thể đạt được mục tiêu kiếm tiền, nhưng nó hoàn toàn tách biệt với sự sáng tạo của một diễn viên. Việc theo đuổi sự hoàn hảo trong nghệ thuật là không bao giờ kết thúc. Nó sẽ không bao giờ hoàn thiện cho đến khi bạn chết".
"Cách duy nhất để một diễn viên thực sự hóa thân vào diễn xuất của mình và kết nối với khán giả là thông qua sân khấu. Phim truyền hình và điện ảnh tất nhiên rất quan trọng, nhưng sân khấu cho phép giao tiếp trực tiếp". Mặc dù đã xuất hiện trong nhiều thể loại khác nhau, bao gồm phim truyền hình, phim điện ảnh và phim sitcom, ông vẫn dành tình cảm đặc biệt cho sân khấu kịch. Đối với ông, sân khấu là "một nơi kỳ ảo, một nơi mơ ước, một nơi mà bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra". Ông phân loại diễn viên thành "diễn viên giỏi hơn tác phẩm của họ, diễn viên ngang bằng tác phẩm của họ, và diễn viên kém hơn tác phẩm của họ", và nhấn mạnh "sáng tạo và nghệ thuật đến từ việc bằng cách nào đó làm tốt hơn tác phẩm của họ". Đối với ông, diễn xuất là "một viên ngọc quý đòi hỏi một thời gian dài mài giũa và định hình, một tác phẩm không hoàn hảo", và một diễn viên là "người phải liều mạng sống của mình cho vai diễn được giao". Ngay cả sau khi mẹ ông qua đời vào năm 2008, ông vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình bằng cách biểu diễn trên sân khấu vở kịch Cuộc sống trong nhà hát: “Đó là lời hứa với khán giả, vì vậy tôi phải biểu diễn bất kể điều gì xảy ra”.
Nguồn SVVN: https://svvn.tienphong.vn/ong-noi-duoc-yeu-thich-nhat-xu-han-da-qua-doi-post1799208.tpo












