Phá đám: Sinh nhật mẹ - Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình

Phá đám: Sinh nhật mẹ là phim điện ảnh đầu tay của Nguyễn Thanh Bình song anh khiêm nhường ghi chức danh là giám chế. Bộ phim theo thể loại hài đen (dark comedy) phản ánh đời sống, mối quan hệ gia đình bằng sự giễu nhại, nhưng qua đó cũng để lại thông điệp chân thành và cảm động về tình mẹ con.

Phá đám: Sinh nhật mẹ - phim đầu tay thú vị từ biên kịch Nguyễn Thanh Bình.

Phá đám: Sinh nhật mẹ - phim đầu tay thú vị từ biên kịch Nguyễn Thanh Bình.

Mâu thuẫn gia đình thường thấy

Bộ phim kể về bà Tuệ Tâm (nghệ sĩ Ái Như đóng) - một người mẹ biết mình sắp gần đất xa trời vì mắc bệnh nặng nên muốn sống trọn vẹn với con cháu trong gia đình. Bà được xem là một phụ huynh bảo thủ khi chỉ muốn con trai tên Y Đức (Trần Kim Hải) lẫn cháu mình làm nghề bác sĩ theo sự kỳ vọng của mình. Khi con trai không như ý, bà Tâm không vui, “khổ tâm”. Ngược lại, Đức bị ức chế, tự ti vì bị mẹ áp đặt. Đôi bên thiếu vắng sự thấu hiểu lẫn nhau.

Éo le thay, Đức là mẫu người thất bại, bị lừa, vướng nợ nần. Để rồi đến đường cùng, Đức thông đồng với tay bác sĩ mưu mô Quang Tài (Samuel An) nghĩ ra một kế hoạch mờ ám táo tợn nhằm kiếm tiền bảo hiểm chia chác, giải quyết khó khăn cho cả hai.

Kế hoạch kiếm tiền một cách bất hiếu và điên rồ của Đức diễn ra trong cảnh cười ra nước mắt, những tình tiết kỳ quặc nảy sinh trong ngày tang lễ bà Tâm (cũng chính là… sinh nhật tuổi 60 của bà). Từ người thân đến hàng xóm và đám du thủ du thực kéo đến, từ người bất ngờ đến nhận là chồng cũ của bà Tâm đến ông hàng xóm tên Tình (Thành Hội) rất mực yêu thương bà tạo ra một khung cảnh vừa khôi hài vừa xót xa.

Đứng đầu dàn diễn viên Phá đám: Sinh nhật mẹ là bộ đôi nghệ sĩ sân khấu gạo cội Thành Hội - Ái Như (lần đầu tiên đóng phim điện ảnh) và Hồng Ánh. Cả 3 hóa thân trọn vẹn và lay động với vai diễn. Bên cạnh là các diễn viên: Trần Kim Hải, Samuel An, Tín Nguyễn, Hoàng Phi cùng các nghệ sĩ góp mặt “khách mời” như Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Huy Khánh và ca sĩ Ngọc Sơn - người hát ca khúc 60 năm cuộc đời (Y Vân) trong phân cảnh đám tang.

Lời sám hối

Nguyễn Thanh Bình (được biết đến với biệt danh Bình Bồng Bột) là người đứng đầu đội biên kịch Bột Creative Hub, từng viết kịch bản cho nhiều phim điện ảnh rất ăn khách. Với Phá đám: Sinh nhật mẹ, những ai quen biết Thanh Bình sẽ không quá bất ngờ khi phim có ý tưởng độc đáo, cách thể hiện đa dạng và mang nét riêng trên bình diện thị trường phim Việt hay “một màu”. Bộ phim chứa yếu tố hoạt kê kiểu Số đỏ (Vũ Trọng Phụng). Chính Thanh Bình cũng tiết lộ anh làm phim này lấy cảm hứng từ đoạn trích “Hạnh phúc của một tang gia” trong Số đỏ.

Đoàn phim ra mắt khán giả ngày 28-10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Đoàn phim ra mắt khán giả ngày 28-10 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Thế nhưng, Thanh Bình cũng cho biết: Anh lấy cảm hứng từ tùy bút Bông hồng cài áo của thiền sư Thích Nhất Hạnh và ký ức sâu sắc từ vở kịch Bông hồng cài áo tại Sân khấu Hoàng Thái Thanh (tái dựng từ vở cùng tên của đoàn kịch Kim Cương trước đây). Vì vậy, bộ phim mang tinh thần châm biếm khi đặc tả bi kịch mâu thuẫn trong gia đình đương đại (“Tôi ước gì má đừng sanh ra tôi” - Đức từng bực tức nói với mẹ mình một cách vô lễ như thế!). Màn kịch bất nhẫn mà Đức và Quang Tài bày ra cho thấy tội lỗi có thể sinh ra từ vô vàn hoàn cảnh, lý do, nhưng may thay, đứa con trai bất hiếu đã kịp sám hối.

Phá đám: Sinh nhật mẹ dù còn vài tình tiết hơi non và “kịch”, song sở hữu chủ đề gia đình giàu cảm xúc, một cách kể táo bạo, tung hứng duyên dáng, gây tò mò và lại được giải tỏa hợp lý, nhân văn ở phần kết phim. Bộ phim khiến người xem nhìn vào những mặt tối tư lợi cá nhân thấp hèn trước ánh sáng soi rọi từ những giá trị cuộc sống mang tính vĩnh cửu như chữ hiếu, tình mẹ, tình yêu…

Trung Nghĩa

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202510/pha-dam-sinh-nhat-me-long-me-bao-la-nhu-bien-thai-binh-1502953/