Phai Vài mong đường mới
Thôn Phai Vài, xã Lợi Bác có gần 120 hộ dân với hơn 520 nhân khẩu nhưng bao năm nay, con đường dài gần chục kilomet dẫn vào thôn vẫn chỉ là đường đất khiến việc đi lại, giao thương của người dân gặp nhiều khó khăn. Mong ước lớn nhất của bà con nơi đây là sớm có con đường mới khang trang, thuận lợi, mở ra cơ hội phát triển kinh tế - xã hội cho vùng quê còn nhiều gian khó này.

Con đường lầy lội khiến việc đi lại của người dân thôn Phai Vài gặp rất nhiều khó khăn
Những ngày đầu tháng 10/2025, theo sự chỉ dẫn của cán bộ xã Lợi Bác, chúng tôi đến thôn Phai Vài. Con đường gần 10 km dẫn vào thôn chỉ là đường đất, chi chít ổ gà, ổ voi. Sau trận mưa lớn do ảnh hưởng của cơn bão số 11, tuy trời đã nắng nhưng mặt đường vẫn phủ bởi lớp bùn nhão quánh lại, khiến việc đi lại càng thêm khó khăn. Chứng kiến cảnh người dân phải chật vật đi qua tuyến đường lầy lội, trơn trượt này, chúng tôi phần nào thấu hiểu được nỗi vất vả của người dân nơi đây.
Theo tìm hiểu, đây là tuyến đường nối thôn Phai Vài với quốc lộ 4B, có chiều rộng khoảng 3,5 m nhưng toàn bộ vẫn là đường đất, nhiều đoạn bị sụt lún, xuống cấp nghiêm trọng.
Bà Hoàng Thị Điềm, 93 tuổi, một trong những người cao tuổi nhất thôn cho biết: Từ trước tới nay, bà con đã đi lại trên con đường đất gập ghềnh này. Mùa nắng thì bụi, mùa mưa thì lầy, vất vả quanh năm. Tôi chỉ mong sớm có con đường mới để người dân đi lại thuận tiện, các cháu nhỏ đến trường cũng đỡ vất vả hơn.
Mong ước của bà Điềm là tâm tư chung của hàng trăm hộ dân nơi đây. Ông Hoàng Văn Thởm, Trưởng thôn Phai Vài chia sẻ thêm: Cả thôn có trên 99% số hộ sống dựa vào rừng với gần 300 ha thông và hơn 40 ha keo, bạch đàn. Mỗi khi thu hoạch gỗ hay nhựa thông, thương lái ngại vào, thậm chí có lúc phải chở ra tận đầu đường lớn mới bán được. Vì thế, giá thường thấp hơn các vùng khác từ 1.000 – 2.000 đồng/kg. Nhiều năm qua, thôn đã kiến nghị lên xã, lên huyện (cũ) tại các cuộc họp, tiếp xúc cử tri… chỉ mong có một con đường mới để bà con thuận lợi làm ăn.
Không chỉ ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, tuyến đường xuống cấp còn tác động trực tiếp đến đời sống hằng ngày của người dân. Mỗi khi trời mưa, việc đi học của học sinh trở thành nỗi lo lớn của các bậc phụ huynh. Có những hôm trời mưa to, đường ngập bùn, xe không thể đi được, các em nhỏ phải xắn quần, lội bùn đến lớp, thậm chí phải nghỉ học vào những hôm mưa quá lớn.
Nỗi vất vả ấy càng thêm thấm thía với đội ngũ giáo viên công tác tại điểm trường của thôn. Cô Vi Thùy Danh, giáo viên điểm trường Khau Khảo (Trường Tiểu học Lợi Bác) chia sẻ: Nhà tôi ở xã Na Dương, cách điểm trường gần 20 km. Ngày nào đi dạy cũng phải vượt qua quãng đường này. Có hôm mưa lớn, xe không thể đi được, chúng tôi phải gửi xe rồi đi bộ vào trường, thậm chí phải ở lại điểm trường nhiều ngày liền.
Bà Phạm Minh Huệ, Chủ tịch UBND xã Lợi Bác cho biết: Hằng năm, UBND xã Lợi Bác vẫn cố gắng bố trí một phần kinh phí hỗ trợ thôn tu sửa tạm thời những đoạn xuống cấp nặng. Bà con trong thôn cũng tích cực đóng góp ngày công, san lấp hố sâu, vá lại mặt đường. Thời gian tới, chúng tôi cũng đã lập kế hoạch đưa con đường này vào một trong những nội dung sẽ triển khai của chương trình đầu tư công giai đoạn 2025 – 2030 để đảm bảo giao thông cho bà con cũng như thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.
Mong rằng, con đường dẫn vào thôn Phai Vài sẽ sớm được các cấp, ngành quan tâm, bố trí nguồn lực và nhanh chóng triển khai thi công. Từ đó, góp phần đưa vùng quê này từng bước đổi thay, khởi sắc, tạo động lực cho Phai Vài vươn lên trên hành trình xây dựng nông thôn mới.
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/phai-vai-mong-moi-duong-moi-5061692.html