Phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV từ đảo tiền tiêu của Tổ quốc

Quân và dân Trường Sa dõi theo Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng với niềm vinh dự và tự hào, tin tưởng Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương và quyết sách lớn, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển nhanh và bền vững.

Xem truyền hình trực tiếp về Đại hội Đảng lần thứ XIV trên đảo Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Xem truyền hình trực tiếp về Đại hội Đảng lần thứ XIV trên đảo Trường Sa. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Sáng 20/1, thực hiện kế hoạch của Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đảo Trường Sa, Đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa) đã tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ và người dân sinh sống trên đảo theo dõi trực tiếp phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đây là sự kiện trọng đại, mang ý nghĩa lịch sử đối với toàn dân tộc trong bối cảnh đất nước đang vững bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Theo lịch trình, phiên khai mạc Đại hội được truyền hình trực tiếp từ 8 giờ sáng. Ngay từ 7 giờ sáng, cán bộ, chiến sĩ trên toàn đảo Trường Sa đã tập trung quân số tại các đơn vị, tổ chức sinh hoạt chính trị, nghe phổ biến các quy định trước khi xem truyền hình trực tiếp từ Hà Nội.

 Cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt chính trị trước khi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Cán bộ, chiến sĩ sinh hoạt chính trị trước khi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trước đó, các lực lượng cùng người dân trên đảo Trường Sa đã tiến hành nhiều hoạt động đa dạng để đón chào sự kiện trọng đại của đất nước trên mọi mặt công tác. Đảo tiến hành chỉnh trang, dọn dẹp, trang trí, cũng như tổ chức các đợt học tập chính trị sâu sắc trên diện rộng, tiến hành lễ kết nạp Đảng cho chiến sĩ trên đảo, tổ chức liên hoan văn nghệ chào mừng…

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân tại buổi theo dõi truyền hình trực tiếp, Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết: “Trong thời gian vừa qua, cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo Trường Sa đã triển khai nhiều hoạt động để chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hôm nay, được theo dõi phiên khai mạc của Đại hội, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi quân và dân trên đảo được chứng kiến thông qua truyền hình trực tiếp sự kiện trọng đại này”.

 Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa chia sẻ tại buổi theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa chia sẻ tại buổi theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Vinh dự được ra công tác tại đảo Trường Sa trong dịp Tết Nguyên đán 2026 này, chiến sĩ trẻ Nguyễn Hải Khoa, quê Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên là sinh viên Trường cao đẳng sửa chữa ô-tô đã gác lại tấm bằng tốt nghiệp vừa nhận cùng giấc mơ kỹ sư để lên đường nhập ngũ.

Tại buổi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, Khoa bày tỏ sự xúc động trong lần đầu tiên được xem trực tiếp truyền hình Đại hội Đảng, theo dõi sự kiện thiêng liêng của toàn dân tộc tại một địa điểm rất đặc biệt là đảo Trường Sa - nơi biên cương, hải đảo xa xôi cách đất liền hàng trăm hải lý.

“Đặt chân đến đảo tiền tiêu làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc khiến tôi càng thêm vinh dự, tự hào. Tôi càng thấy yêu Tổ quốc, yêu đất nước mình, yêu biển đảo nơi mà tôi đang làm nhiệm vụ hơn bao giờ hết. Tôi xin hứa trong 2 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự tại đảo sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ để thực hiện ước mơ trở thành một đảng viên trẻ đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, cống hiến hết mình cho Tổ quốc”, chiến sĩ Nguyễn Hải Khoa bày tỏ.

 Chiến sĩ trẻ Đỗ Công Luận chia sẻ cảm xúc khi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chiến sĩ trẻ Đỗ Công Luận chia sẻ cảm xúc khi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Hạ sĩ Đỗ Công Luận chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại đảo Trường Sa cũng tự hào chia sẻ: “Tôi tự hào về thành quả của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 96 năm qua. Với nhiệm vụ của mình, chúng tôi nhận thức bản thân cần gánh vác trách nhiệm và hoàn thành nhiệm vụ vẻ vang của mình trước Đảng, trước Tổ quốc và nhân dân, tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của đảo Trường Sa anh hùng, ra sức học tập, phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.

Cũng trong sáng nay, tại các hộ dân trên đảo, người dân đã thu xếp, hoàn tất các công việc từ sớm để tề tựu đông đủ, dành thời gian theo dõi phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV trong không khí trang trọng xen lẫn tự hào.

 Gia đình chị Lê Thị Minh Diệu cùng cán bộ, người dân trên đảo Trường Sa theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Gia đình chị Lê Thị Minh Diệu cùng cán bộ, người dân trên đảo Trường Sa theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Chị Lê Thị Minh Diệu, đại diện hộ dân đang sinh sống tại đảo Trường Sa cho biết: “Gia đình tôi được theo dõi trực tiếp Đại hội Đảng trên đảo, điều đó mang lại cho chúng tôi những cảm xúc rất đặc biệt. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng rằng thông qua Đại hội lần này sẽ đề ra những phương hướng, chủ trương tốt để xây dựng, phát triển đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, phồn vinh và hạnh phúc. Là một hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa, tôi mong Đảng, Nhà nước sẽ luôn quan tâm đến bà con nhân dân trên đảo, để đời sống của bà con được cải thiện, phát triển hơn”.

Đây cũng là kỳ vọng chung của quân và dân Trường Sa nói chung từ nơi hải đảo xa xôi hướng về Đại hội lần thứ XIV của Đảng khi xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội.

“Chúng tôi tin tưởng và kỳ vọng Đại hội lần này sẽ tiếp tục đề ra những chủ trương và quyết sách lớn để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới phát triển nhanh và bền vững. Tôi cũng tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ lựa chọn được những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, trí tuệ để bầu vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới, xứng đáng với niềm tin của toàn Đảng, toàn dân”, Trung tá Trần Huy Phụng cho biết.

 Thầy giáo Trần Văn Truyền bày tỏ cảm xúc tại buổi theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thầy giáo Trần Văn Truyền bày tỏ cảm xúc tại buổi theo dõi truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội Đảng lần thứ XIV. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Bày tỏ cảm xúc ngay tại buổi xem trực tiếp phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Trần Văn Truyền, giáo viên Trường tiểu học Trường Sa cho biết, là một đảng viên đang công tác tại đảo Trường Sa, bản thân anh cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được theo dõi phiên khai mạc Đại hội tại đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

“Chúng tôi kỳ vọng Đại hội sẽ thành công trên mọi mặt, đề ra những đột phá mới để đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển, người dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đặc biệt là các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nơi đảo xa sẽ ngày càng được quan tâm về cả vật chất và tinh thần”, thầy Truyền bày tỏ.

 Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Có mặt tại Trường Sa trong chuyến công tác ra đảo lần này, Thượng tá Nguyễn Duy Bá, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 146 chia sẻ: “Chuyến công tác của đoàn tại đảo Trường Sa vào đúng dịp diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Vì vậy, theo chỉ đạo thống nhất của cấp trên, căn cứ tình hình nhiệm vụ, quân và dân trên đảo tổ chức xem truyền hình trực tiếp phiên khai mạc Đại hội và theo dõi chương trình thời sự trên các phương tiện thông tin đại chúng. Qua đó, quân và dân trên đảo kịp thời nắm bắt thông tin về Đại hội, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội để đưa đất nước ta vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển hùng cường, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, tự do và hạnh phúc”.

TRUNG HƯNG Gửi từ Trường Sa

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/phan-khoi-chao-mung-dai-hoi-dang-lan-thu-xiv-tu-dao-tien-tieu-cua-to-quoc-post938130.html