Phan Mạnh Quỳnh ngất xỉu, MONO hoảng loạn vì ngạt thở trong thử thách sinh tử của 'Chiến Sĩ Quả Cảm'
Trong chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm, dàn nghệ sĩ nổi tiếng bị đưa vào thử thách giả định cháy nhà ống – không gian chật hẹp, khói độc ngột ngạt, như kéo họ xuống tận bờ sinh tử. MONO bị khói làm khó thở, còn Phan Mạnh Quỳnh thì choáng – 'cảm giác như đang ở một thế giới khác'.
Tập 3 Chiến Sĩ Quả Cảm mở ra với bầu không khí nghiêm trang đến nghẹt thở. Ngay từ giây phút đầu, các nghệ sĩ nhập vai bị “siết” vào khuôn khổ của một chiến sĩ nghĩa vụ thực thụ: tác phong, điều lệnh, từng bước chân, từng khẩu lệnh đều phải đúng chuẩn. Không còn tiếng cười nói rộn rã, thay vào đó là ánh mắt tập trung và áp lực kỷ luật đè nặng.


Nhưng mọi chuyện mới chỉ bắt đầu. Sau màn “rèn quân” khắt khe, họ bước ngay vào buổi huấn luyện cứu nạn cứu hộ trên cao – kỹ năng sinh tử của lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH. Trực tiếp chỉ huy là Thiếu tá Huỳnh Nguyên Thuận (Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH, Công an TP.HCM). Mỗi người được phát một sợi dây 4m, nhỏ bé nhưng với người lính cứu hộ, nó là “sinh mạng thứ hai” giữa ranh giới sống – chết.

Khi thử thách đội hình cứu nạn dưới giếng sâu diễn ra, không ai ngờ khoảnh khắc xúc động nhất lại đến từ MONO. Ôm chặt nạn nhân từ đáy giếng lên mặt đất, cả đội rã rời nhưng ánh mắt ai cũng sáng lên vì đồng đội mình đã làm được. “Chưa bao giờ tôi thấy rõ giá trị của đồng đội như lúc này”, MONO nghẹn giọng.

Đến thử thách trinh sát đám cháy trong không gian hẹp – mô phỏng vụ cháy nhà ống – kịch tính dâng lên tột độ. Cửa khóa chặt, lửa bùng dữ dội, 4 nạn nhân mắc kẹt bên trong. Giữa tiếng hô lệnh, còi hú, Tiến Luật run rẩy nhưng vẫn lao vào cứu người. Trong khi đó, MONO cùng Liên Bỉnh Phát căng mình cầm lăng làm mát, khống chế ngọn lửa.
Rồi biến cố xảy ra: khói độc khiến MONO ngạt thở, loạng choạng báo với đồng đội: “Em không thở được!”. Anh được dìu ra ngoài, ngã quỵ ngay khi vừa thoát khỏi căn nhà. Chưa kịp hoàn hồn, sự cố tương tự ập đến với Phan Mạnh Quỳnh. Loạng choạng rời hiện trường, anh thừa nhận: “Tôi cảm giác như mình đang ở một thế giới khác”. Lời nói ấy khiến đồng đội lặng người.

Cuối cùng, khi toàn bộ nạn nhân được cứu, cả đội tiếp tục cứu hộ tài sản cho đến khi Đại úy Lê Trung Dũng ra hiệu ngưng chữa cháy. Mồ hôi đẫm lưng, bàn tay vẫn còn run, các nghệ sĩ hiểu rằng thử thách hôm nay không chỉ là một “trò chơi” – mà là cánh cửa mở ra thế giới khắc nghiệt, nơi những chiến sĩ PCCC & CNCH mỗi ngày đối mặt với hiểm nguy để giành lại sự sống cho người khác.