Phẫn nộ bố Trung Quốc nhốt con mới biết đi vào lồng sắt
Một người cha ở Trung Quốc bị chỉ trích dữ dội vì nhốt con trai trong một chiếc lồng sắt giữa trời nắng nóng.

Gia đình Diao sống trên một chiếc xe ba bánh hai tầng. Ảnh: SCMP.
Vụ việc được phát hiện vào ngày 16/6 tại tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Đoạn video ghi lại cảnh nhiều đứa trẻ trần truồng ngồi trên một chiếc xe ba bánh màu đỏ đậu ven đường, và một trong số đó bị nhốt trong lồng sắt.
"Đứa trẻ tội nghiệp này. Sao cha mẹ chúng có thể nhẫn tâm đến vậy, trong khi trời thì nắng nóng", người quay video đăng tải lên mạng gay gắt chỉ trích.
Lo lắng về khả năng lạm dụng trẻ em hoặc buôn bán người, những người đi đường đã lập tức báo cảnh sát. Ngày 18/6, cảnh sát xác nhận chiếc xe ba bánh là của một người đàn ông họ Diao (ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc). Ông Diao cũng là cha của các cháu bé.
Ông Diao và vợ là bà Yang có sáu người con. Tuy nhiên, bà Yang được xác nhận có khuyết tật về nhận thức. Gia đình này sống trên một chiếc xe ba bánh hai tầng và di chuyển khắp Trung Quốc để làm các công việc lặt vặt kiếm sống.
Về việc để con trên xe, Diao giải thích rằng khi đó, ông ta đang ăn tại một nhà hàng và không thể cùng lúc quản lý vợ và các con. Vì vậy, ông đã để bốn đứa trẻ nghỉ ngơi trên xe ba bánh. Một số cháu không mặc quần áo là vì trời quá nóng.
Diao khẳng định chiếc lồng sắt, vốn thường dùng để đựng quần áo, được đặt ở đuôi xe để ngăn các con không đi lung tung. Ông cũng nói thêm rằng một đứa trẻ đã tự bò vào trong lồng và chiếc lồng không hề bị khóa.
Cảnh sát cho biết gia đình Diao đã được tạm thời chuyển đến một trung tâm bảo trợ xã hội. Theo tờ Ningbo Evening News, các cháu bé có sức khỏe tốt và hai vợ chồng Diao có tâm lý ổn định. Các tổ chức xã hội địa phương như Liên đoàn Người khuyết tật và Liên đoàn Phụ nữ cũng đã kịp thời hỗ trợ quần áo, giày dép và đồ chơi cho các cháu.
Cảnh sát đã yêu cầu Diao phải thực hiện tốt hơn nghĩa vụ làm cha mẹ và tránh sử dụng những biện pháp quá khắc nghiệt. Chính quyền địa phương cũng đã sắp xếp chuyến phà để gia đình sớm trở về quê ở Hà Nam.
Vụ việc đã gây bão trên mạng xã hội Trung Quốc, các bài đăng liên quan thu hút hơn 60 triệu lượt xem.
"May mắn đây không phải vụ lạm dụng, nhưng người cha vẫn đáng bị chỉ trích vì nuôi con trong điều kiện tồi tệ như vậy", một người để lại bình luận.
"Để một phụ nữ khuyết tật trí tuệ sinh sáu đứa con là điên rồ và thiếu trách nhiệm. Điều đó cho thấy người chồng đang coi thường mạng sống của vợ", người khác gay gắt hơn.
Theo SCMP, ở Trung Quốc, trường hợp trẻ em bị tổn hại do sự lơ là của cha mẹ không hiếm.
Gần đây nhất, vào ngày 15/6, một bé gái 3 tuổi suýt ngất xỉu vì nóng và thiếu oxy khi vô tình bị cha mẹ nhốt trong ô tô. May mắn, em đã được ba học sinh trung học cứu thoát bằng cách đập vỡ cửa sổ.
Trước đó, vào tháng 5 năm ngoái, một người cha ở miền đông Trung Quốc đã làm con trai mình bị thương nặng, vỡ lá lách chỉ vì ném một quả lựu vào cậu bé.