Phần thưởng lớn nhất là sự bình yên của nhân dân

Trong cuộc chiến chống tội phạm, có những người lính âm thầm cống hiến, sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy để giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Thiếu tá Trịnh Minh Tùng - Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên (Hà Nội) là một trong những người như thế. Với anh, chiến công không chỉ nằm ở những chuyên án lớn mà còn ở sự tin yêu của nhân dân, ở những đêm dài phố thị lặng sóng, bình yên.

Những trận đánh giữa lằn ranh sinh tử

Tháng 9-2024, qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Phú Xuyên phát hiện một đường dây ma túy liên tỉnh lớn do đối tượng Hoàng Bá Hoàn cầm đầu. Hoàn là kẻ có nhiều tiền án, tiền sự, đang lên kế hoạch vận chuyển số lượng lớn ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Anh Tuấn - Trưởng Công an huyện Phú Xuyên, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng cùng đồng đội lặng lẽ vào Nghệ An, bám sát mọi di biến động của đối tượng. Hơn 1 tuần đeo bám trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, ăn vội ổ bánh mì, chợp mắt trên ghế xe, đội trinh sát vẫn không rời mắt khỏi mục tiêu.

Đêm 3-10-2024, khi Hoàn xuất hiện tại điểm giao dịch ma túy trên địa bàn huyện Thường Tín, lệnh phá án được ban ra. Tổ công tác do Thiếu tá Trịnh Minh Tùng trực tiếp chỉ đạo nhanh chóng triển khai đội hình bao vây. Phát hiện bị truy bắt, Hoàn điên cuồng rút súng chống trả khiến một chiến sĩ bị thương nặng. Không chút chần chừ, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng cùng đồng đội lao vào khống chế, tước vũ khí và quật ngã đối tượng. Chuyên án khép lại sau ít phút nghẹt thở với tang vật thu được là hơn 12kg ma túy cùng nhiều vũ khí bị thu giữ.

Một chiến công nữa phải kể đến, đó là vào rạng sáng 22-9-2022, sau nhiều ngày mật phục, chịu đựng nắng mưa, ăn vội bữa cơm giữa đêm khuya, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng cùng đồng đội tiếp tục phá thành công một chuyên án lớn. Hai đối tượng Nguyễn Bật Kỳ và Đào Ngọc Long bị bắt cùng 4,8kg ma túy Ketamine. Với thành tích đặc biệt xuất sắc, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Trưởng thành từ gian khó

Sinh năm 1990, ngay từ những ngày còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu bé Trịnh Minh Tùng đã ước mơ khoác lên mình bộ quân phục cảnh phục để bảo vệ công lý và sự bình yên của nhân dân. Sau khi tốt nghiệp Đại học Cảnh sát nhân dân, anh được phân công công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hoàng Mai. Năm 2019, khi Bộ Công an triển khai chủ trương đưa lực lượng công an chính quy về xã, anh không ngần ngại viết đơn tình nguyện về công tác tại Công an huyện Phú Xuyên. Đó không chỉ là một sự điều động, mà còn là một thử thách lớn. Rời phố thị sầm uất để về vùng quê ngoại thành đầy khó khăn, thiếu thốn, đồng nghĩa với việc đối diện với nhiều thách thức. “Lúc ấy, tôi nghĩ mình còn trẻ, cần thử thách bản thân, cần được trải nghiệm để trưởng thành. Quan trọng hơn, tôi muốn góp một phần nhỏ bé của mình vào việc giữ bình yên cho cơ sở” - anh chia sẻ.

Bằng sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm, tháng 4-2022, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng được bổ nhiệm làm Phó Trưởng Công an thị trấn Phú Xuyên. Đến tháng 11-2024, anh chính thức trở thành Trưởng Công an thị trấn.

Đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết

Phú Xuyên là huyện ngoại thành, nơi mà cuộc sống bình dị vẫn còn đan xen với những phức tạp của tội phạm, ma túy, trộm cắp, cờ bạc. Để giữ vững an ninh trật tự, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng yêu cầu cán bộ, chiến sĩ, chủ động làm tốt công tác phòng ngừa xã hội như tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ, các tổ công tác của Công an thị trấn cũng đi sâu sát địa bàn, nắm chắc từng đối tượng; tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Với sự chỉ đạo sát sao của anh, hàng loạt tụ điểm tệ nạn bị triệt xóa, hơn 30 vụ án với 40 đối tượng bị bắt giữ, xử lý. 12 mô hình bảo vệ an ninh trật tự được nhân dân hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Công an thị trấn Phú Xuyên trở thành tập thể tiêu biểu của công an huyện trong công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng cháy chữa cháy.

Nói về phương châm làm việc của mình, Thiếu tá Trịnh Minh Tùng tâm sự: “Làm công an cơ sở là một nhiệm vụ đầy khó khăn và thử thách. Nhưng khi đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, mọi thử thách đều có thể vượt qua. Mọi thành tích tôi có được đều nhờ sức mạnh tập thể. Một mình tôi không thể làm được điều gì, nhưng khi có đồng đội, có nhân dân, chúng tôi có thể giữ gìn bình yên cho Phú Xuyên”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thiếu tá Trịnh Minh Tùng về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Đại tướng Lương Tam Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Thiếu tá Trịnh Minh Tùng về thành tích xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc

Được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội. Nhưng với Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu mà là sự bình yên của nhân dân, là sự tin yêu mà người dân dành cho lực lượng công an. Mỗi đêm khi phố thị chìm trong giấc ngủ yên bình, đâu đó trên những nẻo đường Phú Xuyên, anh cùng đồng đội vẫn lặng lẽ tuần tra, vẫn sẵn sàng đối mặt với những hiểm nguy để bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Được vinh danh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu của Công an thành phố Hà Nội. Nhưng với Thiếu tá Trịnh Minh Tùng, phần thưởng lớn nhất không phải là danh hiệu mà là sự bình yên của nhân dân, là sự tin yêu mà người dân dành cho lực lượng công an.

Khánh Huyền

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phan-thuong-lon-nhat-la-su-binh-yen-cua-nhan-dan-post614082.antd