Pháo hoa thắp sáng trời đêm mừng Napoli vô địch Serie A sau 33 năm

Napoli đã chính thức là nhà vô địch Serie A vào rạng sáng nay 5-5 khi trận hòa 1-1 với Udinese là đủ để chứng kiến họ giành được danh hiệu và 'kích hoạt' những màn ăn mừng cuồng nhiệt khắp thành phố.

Napoli đã kết thúc 33 năm chờ đợi danh hiệu Serie A thứ ba trong lịch sử CLB vào rạng sáng nay 5-5 (giờ Việt Nam) khi họ chính thức lên ngôi vô địch Ý. Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti đến làm khách trước Udinese chỉ cần một điểm để vô địch, khi đội xếp thứ hai Lazio chỉ hòa Salernitana vào cuối tuần.

Có vẻ như Napoli phải chờ đợi tiếp sau khi Sandi Lavric đưa Udinese vượt lên dẫn trước chỉ sau 13 phút đồng hồ với một pha lập công xuất sắc. Sát thủ người Nigeria Victor Osimhen đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 quý giá trong hiệp hai và là bàn thắng thứ 28 của anh trong mùa giải.

Osimhen ghi bàn quý giá giúp Napoli vô địch Serie A. ẢNH: MIRROR

Osimhen ghi bàn quý giá giúp Napoli vô địch Serie A. ẢNH: MIRROR

Napoli cố gắng giành chiến thắng nhưng chỉ cần một điểm là đủ. Sau trận hòa 1-1 với Udinese, Napoli vững vàng trên ngôi đầu bảng Serie A với 80 điểm, hơn đội xếp thứ hai Lazio đến 16 điểm. Điều đó đồng nghĩa Napoli vô địch Serie A trước đến 5 vòng đấu.

Tiếng còi kết thúc trận đấu đã kích hoạt những màn ăn mừng cuồng nhiệt ở phần sân khách tại Dacia Arena. Những lá cờ Sky Blue được giương cao, với một lá cờ đặc biệt có khuôn mặt của Diego Maradona. Cố huyền thoại người Argentina từng dẫn dắt Napoli lên 2 ngôi vô địch Serie A duy nhất trong lịch sử. Bây giờ, Napoli có lần thứ ba đăng quang, cách lần gần nhất 33 năm.

Khi những người hâm mộ lao vào sân, HLV Spalletti của Napoli đã rời đường hầm sân trong nước mắt. Cả đội Napoli tiếp tục bị bao vây bởi các cổ động viên nhà. Một số fan đã lấy những vật phẩm trên sân như là phần quà lưu lại khoảnh khắc lịch sử.

Lễ hội diễn ra khắp nơi sau chức vô địch của Napoli. ẢNH: MIRROR

Lễ hội diễn ra khắp nơi sau chức vô địch của Napoli. ẢNH: MIRROR

Các cầu thủ Napoli ăn mừng cùng các CĐV. Nhiều cầu thủ không còn… “đủ đồ để mặc chỉn chu". Piotr Zielinski được nhìn thấy trò chuyện với người hâm mộ mà không mặc quần đùi và đi tất. Người hâm mộ đã cố gắng lấy áo của tiền vệ người Ba Lan nhưng anh dường như cố gắng giữ chặt nó trước khi lao vào phòng thay đồ cùng với một số đồng đội của mình.

Người ta nhìn thấy tiền đạo Osimhen buộc chiếc khăn của Napoli trên đầu. Tiền đạo người Nigeria đã lên Instagram phát trực tiếp buổi ăn mừng trong phòng thay đồ và chia sẻ hình ảnh của các đồng đội, trong khi anh lặp đi lặp lại từ "nhà vô địch" khi muốn nói về những gì anh và đồng đội đã đạt được.

Ngôi sao người Mexico Hirving Lozano cũng làm như vậy. Các cầu thủ Napoli nhảy múa trên bàn trong phòng thay đồ, một số người cầm chặt chai sâm panh trên tay.

Osimhen livestream màn ăn mừng hoành tráng. ẢNH: INSTAGRAM

Osimhen livestream màn ăn mừng hoành tráng. ẢNH: INSTAGRAM

Trong khi lễ ăn mừng tiếp tục ở Udine, một bữa tiệc thậm chí còn lớn hơn đang diễn ra trên khắp nước Ý ở Napoli. Người hâm mộ đã đến chật cứng sân vận động Diego Armando Maradona của Napoli để theo dõi trận đấu đưa họ đi vào lịch sử.

Sau bàn gỡ hòa 1-1 của Osimhen, cả sân vận động chìm trong hỗn loạn. Các cổ động viên đã nâng cốc chúc mừng bàn thắng của tiền đạo này bằng cách hô vang tên anh rền vang khắp sân. Tiếng còi mãn cuộc cũng được chào đón bằng tiếng ồn lớn.

Pháo sáng và bom khói được thắp sáng khắp nhà thi đấu, những người hâm mộ hòa vào bài hát để chúc mừng danh hiệu vô địch Serie A của Napoli. Maradona luôn là tâm điểm của các băng rôn, trong khi đó cũng có vô số huy hiệu Scudetto được trang trí bằng số 3 để biểu thị ba chức vô địch Serie A hiện tại của Napoli.

Các CĐV Napoli tràn vào sân ăn mừng. ẢNH: REX

Các CĐV Napoli tràn vào sân ăn mừng. ẢNH: REX

Một fan lấy đi nhúm cỏ trên sân làm kỷ niệm. ẢNH: GETTY

Một fan lấy đi nhúm cỏ trên sân làm kỷ niệm. ẢNH: GETTY

Rất tiếc, các cầu thủ đã không thể tham gia lễ kỷ niệm trên sân nhà, nhưng chắc chắn họ sẽ nhìn thấy những bức ảnh trên mạng xã hội khi chuẩn bị bay trở lại Napoli vào hôm nay.

Sau khi Napoli chính thức lên ngôi vô địch Serie A, pháo hoa đã thắp sáng bầu trời khắp thành phố và kèm theo đó là dàn đồng ca còi xe với những người hâm mộ cũng xuống đường ăn mừng.

Thành phố Napoli tất nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc này từ lâu. Thậm chí vài tuần trước khi Napoli chính thức vô địch, đường phố đã dần dần chuyển sang màu trắng và xanh lam, đó là màu sắc áo đấu của Napoli

Cựu đội trưởng của Napoli Dries Mertens cũng tham gia vào lễ hội. Cầu thủ người Bỉ đã tới Napoli, một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy anh mặc áo đấu của đội bóng cũ và cùng các fan hát một bài hát. Chủ tịch câu lạc bộ Napoli Aurelio De Laurentiis cũng đặt tham vọng giúp Napoli tiếp tục thách thức các danh hiệu trong thời gian tới.

Pháo hoa thắp sáng trời đêm tại Napoli. ẢNH: GETTY

Pháo hoa thắp sáng trời đêm tại Napoli. ẢNH: GETTY

Các CĐV Napoli đổ ra đường ăn mừng. ẢNH: GETTY

Các CĐV Napoli đổ ra đường ăn mừng. ẢNH: GETTY

Nói với tờ DAZN, chủ tịch Napoli Aurelio De Laurentiis cho biết: “HLV Luciano Spalletti sẽ ở lại đây. Dự án của chúng tôi sẽ không dừng lại ở đây, nó mới chỉ là bắt đầu. Chúng tôi muốn giành chiến thắng một lần nữa, một lần nữa và một lần nữa. Và sau đó là Champions League!”.

GIA ĐỊNH

Nguồn PLO: https://plo.vn/phao-hoa-thap-sang-troi-dem-mung-napoli-vo-dich-serie-a-sau-33-nam-post731775.html