Pháo hoa tỏa sáng ước vọng

Pháo hoa trong ký ức của tôi là những dịp trọng đại như Quốc khánh mùng 2 tháng Chín, ngày kỷ niệm đất nước thống nhất, non sông liền một dải. Mỗi khi ngắm những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời Hà Nội cùng lời hò reo phấn khích của mọi người, tim tôi luôn rung lên niềm xúc động lạ kỳ.

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Khánh Huy)

Pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hà Nội. (Ảnh: Khánh Huy)

Ngày còn nhỏ, hai anh em tôi háo hức đón chờ xem bắn pháo hoa từ trước đó cả tuần. Nhà tôi ở phố Hàng Bột (nay là phố Tôn Đức Thắng) nên bố mẹ thường đưa chúng tôi lên Hồ Gươm hoặc công viên Thống Nhất xem bắn pháo hoa. Những hôm đó, cả nhà tôi ăn cơm sớm rồi cùng các gia đình hàng xóm di chuyển lên mạn Hồ Gươm. Đường phố quanh hồ đông nghịt. Lũ trẻ chúng tôi được người lớn dặn, phải ngồi yên, không chạy nhảy lung tung kẻo bị lạc.

Đến tận bây giờ, tôi vẫn nhớ hình ảnh những chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời Hà Nội. Màn dạo đầu với những “bông hoa” nở tầm thấp, chậm rãi. Càng về cuối, pháo hoa càng rực rỡ bởi được bắn dồn dập và tạo hình đan xen thật bắt mắt. Chúng tôi hò reo thật vui sướng, phấn khích. Và... bao giờ cũng vậy, khi màn bắn pháo hoa kết thúc, người dân thưởng thức cùng nhau vỗ tay như một lời cảm ơn gửi đến Ban tổ chức đêm bắn pháo hoa.

Sau này, tôi thưởng thức vẻ đẹp của những đêm pháo hoa ở nhiều địa điểm khác nhau. Đặc biệt, lễ hội “Cánh buồm đỏ thắm” với màn trình diễn pháo hoa ấn tượng khi cánh buồm đỏ xuất hiện trên sông Neva trở thành sự kiện nổi tiếng không chỉ trong nước Nga mà còn thu hút sự chú ý của du khách. Đây là lễ hội thường niên được tổ chức vào khoảng từ ngày 18 đến ngày 28/6 hàng năm, là khoảng thời gian hiện tượng đêm trắng rõ nhất tại thành phố St.Petersburg. Lễ hội như một món quà dành tặng các bạn học sinh trong dịp tốt nghiệp. Nếu đến Sydney, nơi được mệnh danh là “thủ đô giao thừa của thế giới” vào dịp năm mới, chúng ta sẽ được tận hưởng bữa tiệc pháo hoa mãn nhãn tại bến cảng Circular Quay trong thời khắc giao thừa.

Gần đây, Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với sự thăng hoa, hòa quyện của màu sắc, ánh sáng, âm nhạc đã tạo nên những cung bậc cảm xúc khó quên trong lòng du khách. Hầu như mùa giải nào, khán giả cũng được thưởng thức những màn trình diễn mãn nhãn của các đội trong nước và quốc tế. Một số đội thi sử dụng hiệu ứng tạo hình, vẽ lên bầu trời Đà Nẵng bức tranh ánh sáng kỳ ảo, ấn tượng.

Kỷ niệm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024), Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch về việc tổ chức bắn pháo hoa tại Thủ đô Hà Nội. Theo kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ triển khai 30 điểm bắn với 31 trận địa pháo hoa, trong đó có 9 trận địa pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp, 22 trận địa pháo hoa tầm thấp. Thời lượng bắn pháo hoa kéo dài trong 15 phút, từ 21h30 đến 21h45 ngày 9/10. Để có những đêm pháo hoa rực rỡ trên bầu trời Hà Nội, UBND TP Hà Nội giao Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của TP và UBND các quận, huyện, thị xã bảo đảm an toàn.

Những đêm pháo hoa vào dịp lễ trọng đại của đất nước khơi dậy niềm tự hào dân tộc, khí thế hào hùng oanh liệt của quân và dân Thủ đô trong sự nghiệp giải phóng dân tộc. Hình ảnh pháo hoa rực rỡ tạo động lực, khí thế xây dựng Thủ đô hòa bình – văn minh – hiện đại.

Năm tháng trôi, hình ảnh những đêm pháo hoa tỏa sáng rực rỡ trên bầu trời Hà Nội mãi là ký ức đẹp trong trái tim những người yêu Hà Nội.

Vy Anh

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/phao-hoa-toa-sang-uoc-vong-386770.html