Pháo thủ quá đẳng cấp

Trận bán kết Cúp Liên đoàn 2025/26 giữa Chelsea và Arsenal đã chứng kiến một 'Pháo thủ' quá đẳng cấp khi Arsenal hạ gục chủ nhà Chelsea ngay tại Stamford Bridge.

Chelsea mới có trận thắng tưng bừng trước Charlton tại Cúp FA, song thực tế The Blues vẫn còn nhiều bất ổn khi họ chỉ có 1 trận thắng trong 6 trận gần nhất. Hàng công của họ vẫn ghi bàn đều đặn, nhưng hàng thủ lại thường xuyên mắc sai lầm, do vậy đội chủ sân Stamford Bridge không thể có những kết quả như mong đợi. Sau khi sa thải HLV Enzo Maresca, Ban lãnh đạo Chelsea lập tức bổ nhiệm làm Liam Rosenior vào ghế nóng. Ngay lập tức, chiến lược gia người Anh đã có màn ra mắt hoàn hảo, khi giúp The Blues đè bẹp Charlton 5-1 ở FA Cup. Kết quả này không chỉ chấm dứt chuỗi năm trận không thắng mà còn đánh dấu chiến thắng đầu tay của HLV Liam Rosenior trên cương vị thuyền trưởng The Blues. Việc bổ nhiệm Liam Rosenior được kỳ vọng sẽ mang lại luồng sinh khí mới. Tuy nhiên, thử thách thật sự của Rosenior sẽ đến khi Chelsea đối đầu Arsenal, một trong những đội bóng được xem là “bất khả chiến bại” trên mọi đấu trường trong thời điểm hiện tại. Dù vậy, Stamford Bridge vẫn là nơi khá “an toàn” khi The Blues tiếp đón bất cứ đối thủ nào. Song trước "Pháo thủ" quá đẳng cấp, pháo đài Stamford Bridge đã bị đánh sập vào rạng sáng 15/1.

Bên kia chiến tuyến, Arsenal bước vào bán kết với phong độ vượt trội. "Pháo thủ" đang dẫn đầu Premier League và vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh danh hiệu ở bốn mặt trận. Có thể dễ dàng nhận thấy, Arsenal dưới thời Mikel Arteta đang duy trì phong độ cực cao. Họ thắng 8/9 trận gần nhất trên mọi đấu trường, trong đó có chiến thắng 4-1 trước Portsmouth ở FA Cup. Pháo thủ cũng đang có chuỗi 13 trận liên tiếp ghi bàn trên sân khách. Đặc biệt, Arsenal bất bại 8 trận gần nhất trước Chelsea, và lần cuối cùng thua tại Stamford Bridge đã cách đây hơn 7 năm (2018). Điều đáng nói là khi thi đấu trên sân khách, Arsenal cũng tỏ ra cực kỳ đáng gờm. Họ đã ghi bàn ở 13 trận sân khách liên tiếp, trong đó có trận hòa 1-1 với chính Chelsea tại Stamford Bridge hồi cuối tháng 11. Kết quả đó nối dài chuỗi tám trận bất bại của Arsenal trước The Blues trên mọi đấu trường, đồng thời cho thấy sự vượt trội của đội bóng Bắc London trong những lần đối đầu gần đây. Song Arsenal với bề dày kinh nghiệm khi nhiều lần tiến sâu vào giải, nhưng thường gục ngã ở bán kết, Arteta hiểu rằng một kết quả hòa ở lượt đi là hoàn toàn chấp nhận được. Tuy nhiên, "Pháo thủ" làm được nhiều hơn thế.

Trận đấu đã diễn ra rất sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc, Chelsea thì có lợi thế sân nhà, còn Arsenal đang sở hữu phong độ và sự ổn định vượt trội. Ngay phút thứ 7, Arsenal được hưởng phạt góc và Ben White đón được bóng và đánh đầu ở cự ly gần để mở tỉ số. Sau khi có được bàn thắng, Arsenal chuyển sang lối chơi cầm bóng khó chịu. Chelsea cố gắng phát triển bóng từ sân nhà và có được vài pha tấn công rất nguy hiểm. Tuy nhiên, The Blues không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Hiệp một kết thúc với lợi thế 1 bàn cho Arsenal.

Ngay đầu hiệp hai, Sanchez lại mắc sai lầm và Gyokeres ngay lập tức chớp cơ hội nâng tỉ số lên 2-0. Mặc dù vậy, Garnacho thắp sáng hy vọng cho Chelsea liên tiếp có bàn thắng rút ngắn tỉ số ở phút 57, với pha vô lê khá tốt ở góc hẹp. Thế cách biệt được tái lập khi Arsenal có bàn thắng thứ 3 ở phút 71. Người lập công là Zubimendi với pha xử lý hoàn hảo trong vòng cấm. Chelsea buộc phải dồn lên và có được thêm một bàn thắng nữa. Người ghi bàn vẫn là Garnacho với một cú vô lê khác. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu. Với chiến thắng chung cuộc 3-2 ngay trên sân khách, Arsenal đang thể hiện tham vọng thâu tóm toàn bộ các danh hiệu trong mùa giải năm nay.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/phao-thu-qua-dang-cap-418539.html