Pháp tiễn Ronaldo và các đồng đội về nước sau loạt sút penalty cân não

Cuộc tái ngộ duyên nợ giữa Pháp và Bồ Đào Nha đã diễn ra đầy chặt chẽ trong sự thận trọng của cả đôi bên. Phải đến loạt sút penalty cân não, kẻ chiến thắng mới lộ diện. 'Gà trống Gaulois' đã vượt qua nỗi sợ hãi trên chấm trắng ám ảnh để hạ gục Ronaldo cùng các đồng đội, ghi tên vào bán kết.

Đội tuyển Pháp bước vào cuộc tái ngộ cùng Bồ Đào Nha với sự thận trọng nhất định. Bởi bài học 8 năm về trước ở Stade de France là thứ mà huấn luyện viên (HLV) Didier Deschamp không thể nào quên. Năm đó, một Les Bleus hùng mạnh tấn công như vũ bão đã bị khuất phục bởi Selecao Châu Âu với lối đá phòng ngự phản công.

Trận đấu đã diễn ra với sự thận trọng của cả đôi bên. Ảnh: UEFA

Trận đấu đã diễn ra với sự thận trọng của cả đôi bên. Ảnh: UEFA

Do đó, dù được đánh giá nhỉnh hơn trong trận tứ kết ở thành phố Hamburg, “Gà trống Gaulois” vẫn ưu tiên cho sự an toàn. Ngay từ đội hình xuất phát, HLV Didier Deschamp đã tung Eduardo Camavinga ra sân ngay từ đầu. Đây là mẫu tiền vệ có thể lực với nhiệm vụ càn quét tốt ở khu trung tuyến để mang về chất thép. Có lẽ chiến lược gia 56 tuổi không muốn phải đối mặt với những cú dứt điểm từ xa như năm nào mà Eder đã gieo sầu cho người Pháp.

Bước vào trận đấu, Pháp là những người chủ động hơn trong việc tấn công song họ vẫn khá dè chừng. Trong những pha lên bóng của mình, đội bóng áo lam không mạo hiểm sử dụng quá nhiều nhân sự. Họ hiểu rằng đối thủ của mình nguy hiểm thế nào trong các pha phản công.

Do đó, những mũi công cao nhất của người Pháp Kylian Mbappe hay Antoine Griezmann đã không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ đồng đội. Ngôi sao Mbappe như thường lệ vẫn có những tình huống đột phá nhằm tạo ra sự khác biệt nhưng các hậu vệ của Bồ Đào Nha biết phải làm gì để kìm tỏa đôi chân thoăn thoắt của số 10.

Mbappe (trái) bị các hậu vệ đối phương kèm cặp kỹ càng. Ảnh: UEFA

Mbappe (trái) bị các hậu vệ đối phương kèm cặp kỹ càng. Ảnh: UEFA

Suốt hiệp 1, người Pháp chỉ tung ra duy nhất 1 cú dứt điểm về phía khung thành của Diogo Costa. Bóng hầu như chỉ lăn ở bên ngoài khu vực cấm địa và rất khó khăn trong việc tìm kẽ hở giữa bức tường màu bã trầu.

Với đội bóng đến từ bán đảo Iberia, mặt trận tấn công cũng không khá khẩm hơn với họ là bao. Ronaldo hoàn toàn bị cô lập giữa hàng thủ của đội tuyển Pháp. Họ thường triển khai bóng từ hành lang cánh trái nơi có sự xuất hiện của Rafael Leao hoặc một số tình huống của Nuno Mendes. Song những cú tạt của họ nhắm vào vị trí của CR7 đều dễ dàng bị bẻ gãy.

Lối chơi thực dụng tiếp tục được 2 đội triển khai ở đầu hiệp 2. Nhịp độ trận đấu diễn ra ở mức trung bình đôi khi là chậm rãi bởi họ đều chủ trương chơi thận trọng. Phải đến phút 60, người hâm mộ mới được chứng kiến những pha hãm thành thật sự và Bồ Đào Nha chính là những người có dấu hiệu tăng tốc trước.

Nhận đường chọc khe của Joao Cancelo, Bruno Fernandes thoát xuống tung cú dứt điểm chéo góc đầy trọng lượng và chỉ nhờ tài năng của Mike Maignan mới cứu cho người Pháp một bàn thua. Chỉ 2 phút sau, đến lượt Vitinha có pha đệm bóng cận thành song nó vẫn chưa đủ khó để đánh bại chốt chặn cuối cùng của đội tuyển Pháp.

Bồ Đào Nha đã bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp 2. Ảnh: UEFA

Bồ Đào Nha đã bất ngờ tăng tốc ở đầu hiệp 2. Ảnh: UEFA

Khi Bồ Đào Nha đang “say đòn” cũng là lúc họ phải đối mặt với những tình huống phản công ẩn chứa nhiều rủi ro. Sau khi phải nhận những sức ép của đối thủ, “Gà trống Gaulois” đã vùng lên chơi ăn miếng trả miếng. Phút 66, trong một pha phản công nhanh, Kolo Muani tung cú dứt điểm đánh bại thủ thành Costa nhưng trung vệ Ruben Dias đã lăn xả để khước từ bàn thắng cho Pháp.

Để tạo ra sự mới mẻ cho hàng công, HLV Didier Deschamp đã rút Griezmann ra để đưa vào Ousmane Dembele. Tiền vệ số 11 đã làm tốt nhiệm vụ khuấy đảo bên cánh phải và tạo ra không ít cơ hội cho đồng đội. Phút 70, sau nỗ lực tả xung hữu đột của Dembele, bóng đến chân của Camavinga ở ngoài vòng 5m50. Nhưng cú dứt điểm bằng chân phải của anh đã đưa bóng đi sạt cột dọc trong tiếc nuối.

Ronaldo (phải) có một trận đấu mất hút giữa hàng thủ đối phương. Ảnh: UEFA

Ronaldo (phải) có một trận đấu mất hút giữa hàng thủ đối phương. Ảnh: UEFA

Suốt 90 phút thi đấu chính thức, hàng công của cả 2 đã không thể tìm thấy mành lưới đối phương buộc họ phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, Pháp và Bồ Đào Nha tiếp tục chơi chặt chẽ khi không đội nào dám mạo hiểm ở thời khắc nhạy cảm. Pháp phải chịu đôi chút thiệt thòi khi đội trưởng Mbappe phải rời sân vì chấn thương ở mũi song nó cũng không quá ảnh hưởng đến cục diện trận đấu khi cả 2 đã bất phân thắng bại sau 120 phút.

Trên loạt sút luân lưu, Ronaldo đã thực hiện thành công nhưng người đàn em Joao Felix lại đưa bóng dội cột dọc ra ngoài khiến Bồ Đào Nha thất thủ với tỷ số 3-5. Qua đó họ đành ngậm ngùi nhìn tấm vé vào bán kết thuộc về đội tuyển Pháp.

Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/phap-tien-ronaldo-va-cac-dong-doi-ve-nuoc-sau-loat-sut-penalty-can-nao-post284069.html