Pháp: Vụ trộm tại bảo tàng Louvre do tội phạm vặt gây ra
Ngày 2/11 (theo giờ địa phương), công tố viên Paris cho biết, vụ trộm táo bạo giữa ban ngày nhằm vào những món trang sức lịch sử trị giá 102 triệu USD từ bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp) vào tháng trước được thực hiện bởi những tên tội phạm vặt, không phải tổ chức tội phạm chuyên nghiệp.

Lực lượng an ninh "Sentinelle" tuần tra khu vực Kim tự tháp kính của Bảo tàng Louve tại Paris, Pháp. Nguồn: Reuters.
Vụ trộm không liên quan đến tội phạm có tổ chức
Vào một buổi sáng Chủ nhật 2 tuần trước, hai người đàn ông đã đỗ một chiếcxe tải có gắn thang kéo bên ngoài bảo tàng Louvre, chúng đi lên tầng hai, dùng máy mài góc đập vỡ cửa sổ và các tủ trưng bày, rồi bỏ trốn trên xe tay ga do hai đồng phạm khác điều khiển trong một vụ cướp kéo dài chưa đầy 7 phút.
Theo lời các nhà chức trách, các nghi phạm đã bị bắt giữ không giống những tên gangster chuyên nghiệp kiểu Ocean's Eleven, mà là những tên tội phạm nhỏ lẻ đến từ vùng ngoại ô phía bắc Paris.
Theo công tố viên Pariss Laure Beccuau, cho đến nay, lý lịch của 4 nghi phạm có liên quan (3 người đàn ông và 1 người phụ nữ được cho là bạn gái của tên trộm vẫn đang lẩn trốn) không điển hình cho những thành viên của các tổ chức tội phạm chuyên nghiệp, có khả năng thực hiện các vụ phạm tội lớn, phức tạp.
"Đây rõ ràng là người địa phương. Tất cả bọn họ đều sống ít nhiều ở Seine-Saint-Denis", bà Beccuau nói, ám chỉ một khu vực có thu nhập thấp ở phía bắc Paris.
Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez nói với tờ báo Pháp Le Parisien rằng, ông tin rằng nghi phạm duy nhất vẫn đang lẩn trốn có thể là kẻ chủ mưu vụ cướp.
Truyền thông Pháp đồn đoán rằng những tên trộm này là những kẻ nghiệp dư, vì chúng đã đánh rơi món trang sức quý giá nhất - vương miện của Hoàng hậu Eugenie, được làm bằng vàng, ngọc lục bảo và kim cương - trong lúc bỏ trốn, bỏ lại dụng cụ, găng tay và các vật dụng khác tại hiện trường, và không đốt cháy chiếc xe tải trước khi bỏ trốn.
Một tuần sau cuộc đột kích, cảnh sát đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi là những kẻ đột nhập vào bảo tàng Louvre. Một người Algeria 34 tuổi, sống ở Pháp từ năm 2010, bị cảnh sát giam giữ khi đang cố gắng lên chuyến bay đến Algeria và một người đàn ông 39 tuổi đang bị giám sát tư pháp vì tội trộm cắp nghiêm trọng. Cả hai đều sống ở Aubervilliers, phía bắc Paris, và đã "thừa nhận một phần" sự liên quan của mình.
Hai nghi phạm khác, một người đàn ông 37 tuổi và một phụ nữ 38 tuổi, đã bị bắt vào ngày 29/10 và bị buộc tội vào ngày 1/11.
Một tên trộm vẫn lẩn trốn
Bà Beccuau cho biết, người đàn ông 37 tuổi được cho là một thành viên của nhóm 4 người thực hiện vụ trộm, dựa trên ADN tìm thấy trong xe tải chuyển đồ. Hắn có tiền án 11 năm tù về nhiều tội danh, bao gồm các tội liên quan đến giao thông, trộm cắp nghiêm trọng và cố gắng đột nhập vào máy ATM.
Cũng theo bà Beccuau, hắn có quan hệ với người phụ nữ 38 tuổi đã bị bắt và họ có con chung. Vào năm 2015, hắn cùng một trong hai nghi phạm đã bị bắt đã bị kết án trong một vụ cướp.
Dấu vết ADN của người phụ nữ cũng được tìm thấy trong chiếc xe tải bị bỏ lại tại hiện trường, nhưng theo bà Beccuau, những dấu vết này dường như đã được chuyển vào xe tải, có thể là do một người hoặc một vật thể nào đó được đưa vào xe.
Tuy nhiên, Văn phòng công tố cho biết, cả hai đều phủ nhận sự liên quan đến vụ trộm.
Đài truyền hình BFM đưa tin, người phụ nữ đã bật khóc khi nghe tin mình sẽ tiếp tục bị giam giữ, cô ấy cảm thấy sợ hãi và lo lắng cho các con và cho chính bản thân mình. Luật sư của cô, Adrien Sorrentino, cho biết, thân chủ của ông đã phủ nhận mọi cáo buộc và ông sẽ xem xét kháng cáo việc giam giữ cô.
Khi được hỏi liệu chính quyền có tin rằng đã bắt chính xác 3 trong số 4 tên trộm tại bảo tàng Louvre hay không, bà Beccuau nói rằng "ít nhất một người vẫn đang lẩn trốn”. Bà Beccuau cũng không loại trừ khả năng có những đồng phạm khác.
Trước đó ngày 29/10, 3 người khác đã bị bắt cùng với cặp đôi này nhưng đã được trả tự do mà không bị buộc tội, văn phòng công tố cho biết hôm 1/11.











