Phát động cuộc thi viết thư UPU lần thứ 55 về kết nối con người trong thế giới số
Sáng nay, tại trường THCS Chu Văn An, Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Nhà văn Việt Nam, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và Báo Thiếu niên Tiền phong & Nhi đồng tổ chức Lễ phát động cuộc thi Viết thư quốc tế UPU lần thứ 55 năm 2026.
Đây là lần thứ 38, cuộc thi được phát động, tổ chức tại Việt Nam. Mỗi năm, Liên minh Bưu chính thế giới UPU thường chọn một vấn đề nổi bật, những vấn đề mang tính toàn cầu và đầy tính nhân văn để đưa ra chủ đề của cuộc thi. Vì thế, khi tham gia cuộc thi, các em học sinh không chỉ rèn kỹ năng viết văn mà còn được thể hiện những hiểu biết và tình cảm của mình về những vấn đề mang tầm vóc thời đại. Cuộc thi viết thư Quốc tế UPU lần thứ 55, năm 2026 có chủ đề: “Hãy viết thư cho một người bạn, giải thích vì sao sự kết nối giữa người với người lại cần thiết trong thế giới số”.

Ban Tổ chức giao lưu với các học sinh đạt giải
Chủ đề cuộc thi năm nay nhấn mạnh việc thế giới số đã trở nên quen thuộc hơn bao giờ hết, hàng ngày chúng ta tương tác với nhau, học tập, làm việc, giải trí trên nền tảng số, nơi thông tin, dữ liệu và các hoạt động của con người đã được số hóa và vận hành thông qua các thiết bị điện tử, mạng Internet và phần mềm kỹ thuật số. Tuy nhiên, chính trong không gian số rộng mở đó còn người cũng rất dễ rơi vào cảm giác tách biệt khi mỗi người chỉ đối diện với màn hình và thiếu đi sự lắng nghe, thấu hiểu và sự chia sẻ trực tiếp.
Cũng bởi vậy mà sự kết nối giữa con người với nhau lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Đó là sự kết nối giữa người với người có thể trực tiếp trao đổi, nói chuyện, hoặc gián tiếp qua chữ viết như viết thư tay, trao đổi thông tin trên nền tảng công nghệ số. Sự kết nối qua hành động và giá trị như hợp tác, giúp đỡ, sẻ chia; chung mục tiêu, lý tưởng, niềm tin; thiện nguyện, sáng tạo, đấu tranh vì điều tốt đẹp. Sự kết nối qua cảm xúc – tinh thần như đồng cảm, lắng nghe, thấu hiểu; chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, ký ức.
Em Vũ Lan Anh, học sinh trường THCS Kinh Bắc chia sẻ: “Em nghĩ là chủ đề năm nay khá là ý nghĩa và nhân văn. Bởi trong thế giới số thì con người chỉ cần một cái nhấp chuột vào màn hình cũng có thể trò chuyện, kết nối với rất là nhiều người nhưng mà có một nghịch lý là họ luôn luôn cảm thấy cô đơn trước thế giới. Em nghĩ là mỗi bạn học sinh chúng ta cần phải dành thời gian nhiều hơn để trò chuyển với nhau, dành thời gian để quan sát thế giới và mình tránh xa khỏi những cái mạng xã hội nhiều hơn, tức là mình vẫn dùng nhưng mà mình sẽ dùng ít hơn để mình học hỏi nhiều hơn ở đời sống, môi trường xung quanh, mình học ở mọi người, lắng nghe thế giới xung quanh, lắng nghe chính bản thân mình nữa. Em nghĩ cuộc thi này rất là nhân văn, bởi vì là mỗi một năm lại có một đề tài mới và nó giúp cho chúng ta có thể có cái nhìn sâu hơn, có thể đối thoại trực tiếp với những vấn đề lớn của thế giới”.

Em Vũ Lan Anh, học sinh trường THCS Kinh Bắc chia sẻ tại lễ phát động
Bà Trần Thanh Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức cho biết, trong bối cảnh hiện nay, khi Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số, công nghệ số là phương tiện kết nối mọi hoạt động của đời sống kinh tế xã hội, nhưng sự kết nối người với người sẽ là sức mạnh dẫn dắt để kiến tạo một xã hội số nhân văn, tin cậy và bền vững. Vì vậy, chủ đề của cuộc thi năm nay vừa gần gũi vừa giàu tính thời sự:
“Chủ đề của cuộc thi nhắc chúng ta nhìn lại điều gì làm nên sự gắn kết giữa người với người, làm sao để công nghệ trở thành cầu nối chứ không phải là một bức tường ngăn cách giữa con người với nhau. Mỗi chúng ta bằng một bức thư mộc mạc có thể sưởi ấm, nâng đỡ nhau như thế nào. Với các em học sinh chủ đề năm nay cũng là một thông điệp nhắn nhủ sâu sắc rằng, trong học tập và cuộc sống kỹ năng số là quan trọng nhưng kỹ năng lắng nghe, thấu hiểu, tôn trọng sự khác biệt và cùng hợp tác còn quan trọng hơn nữa. Một lời hỏi thăm đúng lúc, sự chia sẻ chân thành một lời cảm ơn hay xin lỗi tưởng như nhỏ nhưng lại có thể xóa nhỏ khoảng cách, kết nối trái tim ,xây dựng cộng đồng an toàn, tử tế trong không gian mạng”, bà Trần Thanh Hà.
Trong khuôn khổ Lễ phát động, ban tổ chức cũng trao giải Nhì quốc tế cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 54 (năm 2025) cho em Phạm Đoàn Minh Khuê, học sinh lớp 10C2, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ở thành phố Đà Nẵng. Đây là lần thứ 19 học sinh Việt Nam đoạt giải quốc tế sau 37 năm tham gia. Với chủ đề của cuộc thi UPU lần thứ 54: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê đã đạt giải Nhất Quốc gia và giải Nhì quốc tế.
Sau Lễ phát động tại Trường THCS Chu Văn An, Hà Nội, Ban Tổ chức sẽ phối hợp với các cấp, các ngành, tổ chức hướng dẫn chủ đề tại một số địa phương để các em học sinh biết đến cuộc thi, tham gia tích cực, đạt chất lượng cao.












