Phát hiện bí mật của chồng, thai phụ biến mất bí ẩn: Hành động đáng ngờ

Đối với những người quen biết, không có lý do gì để họ tin rằng người đàn ông có liên quan đến sự mất tích của vợ. Tuy nhiên, cảnh sát đã sớm coi anh ta là nghi phạm khi ngày càng tìm được nhiều bằng chứng.

Trong nhiều năm, Mark Hacking đã lừa dối tất cả người thân, kể cả vợ mình. Để rồi, khi bị vợ gần như phát hiện toàn bộ sự thật, thay vì hối lỗi và sửa đổi, anh ta lại có hành vi khủng khiếp để che đậy những lời nói dối.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh Mark Hacking tại một cửa hàng vào đêm trước khi Lori Hacking mất tích.

Nghi phạm bất ngờ

Trong khi quá trình tìm kiếm Lori Kay Soares Hacking vẫn đang tiếp tục thì đến ngày 21/7/2004, cảnh sát bất ngờ phát hiện một bí mật của chồng cô – Mark Hacking. Người đàn ông này đã nói dối tất cả mọi người về việc tốt nghiệp đại học cũng như được nhận vào trường y.

Những người thân của Mark đều choáng váng. Giáo dục là điều luôn được quan tâm trong gia đình anh ta. Bố của Mark là bác sĩ nhi khoa, mẹ anh ta là y tá và các anh trai đều có sự nghiệp thành công trong lĩnh vực khoa học. Không ai ngờ Mark lại nói dối về con đường học vấn của mình.

Nhiều ý kiến cho rằng Mark nói dối về trình độ học vấn vì thấy áp lực khi xuất thân từ một gia đình trí thức. Bố mẹ của Lori cũng vô cùng sốc trước sự lừa dối của con rể.

Trong cuộc thẩm vấn với cảnh sát khi Lori vẫn đang mất tích, Mark khẳng định cuộc hôn nhân của họ vẫn hạnh phúc và anh ta không liên quan đến sự biến mất của vợ.

Đối với những người quen biết cặp vợ chồng, đúng là không có lý do gì để họ tin rằng Mark có liên quan đến vụ mất tích của vợ. Tuy nhiên, cảnh sát đã sớm coi Mark là một nghi phạm tiềm năng khi ngày càng tìm được nhiều bằng chứng.

Những hành vi bất thường

Khoảng 10h7 ngày 19/7/2004, Mark trình báo cảnh sát việc vợ mất tích. Mark gọi cảnh sát lần thứ hai vào khoảng 10h46, thông báo phát hiện xe của Lori đậu ở lối vào công viên gần khu vực hẻm núi. Giữa hai cuộc gọi đó, Mark nói tiếp tục đi tìm vợ. Tuy nhiên, các nhà điều tra biết được rằng thực chất Mark đi mua tấm nệm mới tại một cửa hàng.

Trong căn hộ của cặp đôi, cảnh sát tìm thấy ví, một con dao dính máu và chìa khóa xe của Lori. Điều này hết sức kỳ lạ bởi nếu lái xe đến công viên chạy bộ, lẽ ra cô phải mang theo chìa khóa khi biến mất.

Ngoài ra, Lori dù có chiều cao khiêm tốn nhưng ghế lái của xe lại được điều chỉnh phù hợp với người cao hơn cô khá nhiều. Cùng với đó, có vết máu ở ghế sau xe.

Cảnh sát còn tìm thấy một tấm nệm bị cắt nát trong thùng rác nơi Mark làm việc và một nhúm tóc đen trong thùng rác ngoài trạm xăng gần đó.

Rạng sáng ngày 20/7, cảnh sát nhận được cuộc gọi báo tin Mark đang lang thang bên ngoài một khách sạn trong tình trạng không mặc gì trên người, chỉ đi dép. Sau đó anh ta được đưa vào một cơ sở tâm thần. Tuy nhiên, điều tra viên suy luận việc Mark vẫn đi dép không giống với một người thực sự mắc tâm thần.

Các đồng nghiệp cho biết ngày 16/7, Lori vừa khóc vừa rời khỏi nơi làm việc sớm hơn mọi ngày. Trước đó, cô đã gọi điện đến trường y của Đại học North Carolina để hỏi thông tin về việc hỗ trợ tài chính trong quá trình chồng mình theo học tại đây. Nhưng trong bữa tiệc chia tay diễn ra tối hôm đó, cô tới cùng Mark và cười nói như bình thường.

Ngày 24/7, hai anh trai đến bệnh viện tâm thần thăm Mark và thuyết phục anh ta nói cho họ chuyện gì đã thực sự xảy ra với Lori. Sau khi suy nghĩ, Mark đồng ý kể lại mọi chuyện.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 13h ngày 10/11 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen, CBS News)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/phat-hien-bi-mat-cua-chong-thai-phu-bien-mat-bi-an-hanh-ong-ang-ngo-a634999.html