Phát hiện giếng cổ 2.600 tuổi dùng để 'hồi sinh người chết'

Mới đây, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một giếng cổ đặc biệt chứa những hiện vật tái hiện lại hoàn hảo quá trình 'hồi sinh người chết' của người Ai Cập cổ đại.

Giữa một nhóm giếng chôn cất cực lớn ở nghĩa trang cổ đại Abusir phía Bắc Saqqara (Cairo, Ai Cập) đã xuất hiện một giếng cổ vô cùng đặc biệt có kích thước 5,3x5,3 mét.

Giữa một nhóm giếng chôn cất cực lớn ở nghĩa trang cổ đại Abusir phía Bắc Saqqara (Cairo, Ai Cập) đã xuất hiện một giếng cổ vô cùng đặc biệt có kích thước 5,3x5,3 mét.

Chiếc giếng cổ này có độ sâu khoảng 14 mét, khi xuống bên dưới, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 370 bình gốm lớn và nhiều cái trong số đó chứa những vật liệu còn sót lại được sử dụng trong quá trình ướp xác.

Chiếc giếng cổ này có độ sâu khoảng 14 mét, khi xuống bên dưới, các nhà khảo cổ đã tìm thấy 370 bình gốm lớn và nhiều cái trong số đó chứa những vật liệu còn sót lại được sử dụng trong quá trình ướp xác.

Theo nhóm khảo cổ từ Viện Ai Cập học Cộng hòa Czech phát hiện mới này rất đặc biệt bởi những thứ trong giếng cổ này sẽ giúp hé lộ nhiều điều bí ẩn xung quanh kỹ thuật ướp xác đã đi vào huyền thoại của người Ai Cập.

Theo nhóm khảo cổ từ Viện Ai Cập học Cộng hòa Czech phát hiện mới này rất đặc biệt bởi những thứ trong giếng cổ này sẽ giúp hé lộ nhiều điều bí ẩn xung quanh kỹ thuật ướp xác đã đi vào huyền thoại của người Ai Cập.

Quan niệm của người Ai Cập cổ tin rằng linh hồn sẽ tạm rời thể xác và tái nhập ở thiên đường của Osiris, vị thần của thế giới bên kia. Nếu thi thể không được bảo quản thì không thể đoàn tụ với linh hồn và vì vậy người chết không được vào thiên đường.

Quan niệm của người Ai Cập cổ tin rằng linh hồn sẽ tạm rời thể xác và tái nhập ở thiên đường của Osiris, vị thần của thế giới bên kia. Nếu thi thể không được bảo quản thì không thể đoàn tụ với linh hồn và vì vậy người chết không được vào thiên đường.

Bên trong những chiếc bình chứa các vật liệu ướp xác đã được biết như muối và natron, đồng thời cũng chứa đựng nhiều loại thảo mộc và hoa khô chưa được xác định cụ thể.

Bên trong những chiếc bình chứa các vật liệu ướp xác đã được biết như muối và natron, đồng thời cũng chứa đựng nhiều loại thảo mộc và hoa khô chưa được xác định cụ thể.

Các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch để phân tích chính xác những phụ liệu bí ẩn trong giếng cổ đó, với hy vọng tái hiện được hoàn hảo kỹ thuật ướp xác cổ xưa nổi tiếng.

Các nhà nghiên cứu đang lên kế hoạch để phân tích chính xác những phụ liệu bí ẩn trong giếng cổ đó, với hy vọng tái hiện được hoàn hảo kỹ thuật ướp xác cổ xưa nổi tiếng.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, kỹ thuật ướp xác Ai Cập không phải một quy trình cố định mà được hoàn thiện theo thời gian, cho ra những xác ướp với độ bền và độ nguyên vẹn ngày một hoàn hảo hơn.

Cũng theo các nhà nghiên cứu, kỹ thuật ướp xác Ai Cập không phải một quy trình cố định mà được hoàn thiện theo thời gian, cho ra những xác ướp với độ bền và độ nguyên vẹn ngày một hoàn hảo hơn.

Trong số những cái bình này có 4 bình dùng để đựng nội tạng, ghi sẵn tên chủ nhân của chúng - Wahe Ip Ra - bằng chữ tượng hình nhưng không hiểu vì sao vẫn rỗng ruột khi được tìm thấy.

Trong số những cái bình này có 4 bình dùng để đựng nội tạng, ghi sẵn tên chủ nhân của chúng - Wahe Ip Ra - bằng chữ tượng hình nhưng không hiểu vì sao vẫn rỗng ruột khi được tìm thấy.

Người Ai Cập cổ đại tin rằng có sự hồi sinh sau khi chết một thời gian và một cuộc sống khác trên thượng giới. Cái chết đối với họ chỉ là một sự gián đoạn tạm thời của sự sống chứ không là sự chấm dứt mãi mãi.

Người Ai Cập cổ đại tin rằng có sự hồi sinh sau khi chết một thời gian và một cuộc sống khác trên thượng giới. Cái chết đối với họ chỉ là một sự gián đoạn tạm thời của sự sống chứ không là sự chấm dứt mãi mãi.

Thế giới bên kia có thật, đó là nơi các linh hồn tồn tại. Ở thế giới đó, thể xác vẫn là “nhà” của linh hồn, nếu thể xác bị phân hủy thì linh hồn sẽ bị hủy hoại.

Thế giới bên kia có thật, đó là nơi các linh hồn tồn tại. Ở thế giới đó, thể xác vẫn là “nhà” của linh hồn, nếu thể xác bị phân hủy thì linh hồn sẽ bị hủy hoại.

Nếu người chết càng nhiều tội lỗi thì sẽ càng nặng hơn chiếc lông. Nếu tội lỗi quá nhiều quỷ Ammit sẽ ăn mất quả tim bất chính đó. Trái tim là nơi chứa đựng tâm linh nên khi đó linh hồn sẽ bị lạc lõng trầm luân.

Nếu người chết càng nhiều tội lỗi thì sẽ càng nặng hơn chiếc lông. Nếu tội lỗi quá nhiều quỷ Ammit sẽ ăn mất quả tim bất chính đó. Trái tim là nơi chứa đựng tâm linh nên khi đó linh hồn sẽ bị lạc lõng trầm luân.

Còn nếu là tâm hồn chân chính sẽ được thần Anubis phết tẩm hương thơm để sống cuộc sống vĩnh hằng. Tục ướp xác (tẩm hương thơm bảo quản xác chết) từ tín ngưỡng này mà ra đời.

Còn nếu là tâm hồn chân chính sẽ được thần Anubis phết tẩm hương thơm để sống cuộc sống vĩnh hằng. Tục ướp xác (tẩm hương thơm bảo quản xác chết) từ tín ngưỡng này mà ra đời.

Mời các bạn xem video: Ai Cập phát hiện thêm kho báu cổ đại với hơn 100 quan tài chứa xác ướp 2.500 năm. Nguồn: VTV

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/phat-hien-gieng-co-2600-tuoi-dung-de-hoi-sinh-nguoi-chet-1663830.html