Phạt tù kẻ gây án trong đêm mồng 1 Tết

Trong đêm Mồng 1 Tết Quý Mão, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà Võ Trung Kiệt đã dùng dao chặt đứt lìa ngón tay của bị hại. Ngày 28-11, TAND huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đưa bị cáo Võ Trung Kiệt (2001, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) ra xét xử về tội: 'Cố ý gây thương tích'.

Bị cáo Võ Trung Kiệt tại phiên tòa.

Bị cáo Võ Trung Kiệt tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 22-1 (mồng 1 Tết Quý Mão), Võ Trung Kiệt đến nhà Nguyễn Văn Trọng (1993, trú cùng thôn) để nhậu và hát karaoke. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, các em của Trọng đi chơi, chỉ còn lại Kiệt và Trọng tiếp tục nhậu. Cùng lúc này, tại sân nhà ông Trần Luận (1968, kế bên nhà Trọng) có một số người cũng đang tổ chức ăn uống nhân dịp năm mới, gồm: ông Luận, ông Trần Liêu (1975), bà Trần Thị Liễu, ông Trần Liệu, ông Nguyễn Hoàng Việt, ông Trần Linh và một số người khác. Lúc này, người nhà ông Luận có đem pháo hoa (loại pháo hoa không nổ) ra đốt, xác pháo bay lên mái tôn nhà Trọng.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, sau khi nhậu xong, Trọng vào nhà lấy dao đi qua nhà ông Luận chất vấn: “Sao con trai và con rể ông đem pháo qua trước nhà con đốt?”. Ông Luận trả lời không có. Khi nghe ông Luận nói vậy, Trọng cầm con dao chặt mạnh xuống chiếc bàn inox mà người nhà ông Luận đang ngồi ăn uống. Thấy vậy, ông Trần Linh và ông Nguyễn Hoàng Việt tước dao trên tay Trọng và vật đối tượng xuống sân.

Lúc này, Kiệt đang dọn dẹp vỏ bia ở nhà Trọng thì nghe tiếng cãi nhau bên nhà ông Luận. Kiệt chạy ra sân nhà Trọng thì thấy bạn đang bị người nhà ông Luận vật xuống sân nên Kiệt xuống bếp nhà Trọng lấy 1 con dao chạy qua nhà ông Luận để giải vây. Khi Kiệt cầm dao chạy đến cổng nhà ông Luận thì gặp ông Trần Liêu đứng trước cổng. Tại đây, Kiệt dùng con dao đang cầm trên tay phải chém một cái về phía ông Liêu, ông Liêu đưa tay phải lên đỡ nên bị đứt lìa ngón tay cái của bàn tay phải.

Bị chém, ông Liêu ôm tay chạy vào nhà ông Luận, còn Kiệt bỏ chạy về nhà. Trên đường chạy về, Kiệt vứt con dao xuống bờ cỏ bên đường. Về phía Trọng, Trọng bị người nhà ông Luận giữ tại sân nhà ông Luận, sau đó, bà Võ Thị Phụng qua nhà ông Luận can ngăn dẫn Trọng về nhà, khóa cổng lại. Riêng ngón tay ông Liêu sau đó được người thân tìm thấy trước cổng nhà ông Luận nên ướp đá, đưa theo xe chở ông Liêu ra cấp cứu và chữa trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. Tại bản giám định thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam kết luận tỷ lệ thương tích của ông Liêu là 15%.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng, bị cáo Võ Trung Kiệt có đầy đủ năng lực hành vi, nhưng do xem thường pháp luật, xem thường tính mạng của người khác; bị cáo Võ Trung Kiệt đã dùng dao là hung khí nguy hiểm chém bị hại Trần Liêu đứt lìa ngón tay của bị hại, gây thương tích 15%. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những đã trực tiếp xâm hại đến sức khỏe của bị hại mà còn gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy, ngày 10-9-2020, bị cáo bị TAND quận Hải Châu (Đà Nẵng) xử phạt 12 tháng tù về tội: “Cố ý làm hư hỏng tài sản”; đến ngày 20-1-2021, tiếp tục bị TAND quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng) xử phạt 12 tháng tù về tội: “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 20-4-2018, Võ Trung Kiệt bị TAND Cấp cao tại Đà Nẵng xét xử phúc thẩm, xử phạt 1 năm 3 tháng tù về tội: “Cướp giật tài sản”, tại thời điểm phạm tội, Kiệt mới 15 tuổi.

HĐXX xét thấy bị cáo Võ Trung Kiệt bị TAND quận Hải Châu và TAND quận Cẩm Lệ kết án chưa được xóa án tích mà tiếp tục phạm tội, nên áp dụng tình tiết tăng nặng “tái phạm”. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nên cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để bị cáo cải tạo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội. Do đó, HĐXX TAND huyện Thăng Bình tuyên phạt bị cáo Võ Trung Kiệt 3 năm tù về tội: “Cố ý gây thương tích”, đồng thời chịu trách nhiệm bồi thường các khoản chi phí có liên quan cho bị hại Trần Liêu với số tiền 160 triệu đồng.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/phat-tu-ke-gay-an-trong-dem-mong-1-tet-post287175.html