Phe vé 'ngậm trái đắng' trước thềm đêm nhạc G-Dragon: Vé rớt giá cả triệu đồng vẫn khó bán
Dù có sự góp mặt của 'ông hoàng K-pop' G-Dragon, concert VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 tối 21/6 tại Mỹ Đình lại khiến giới phe vé lao đao khi vé ế ẩm sát giờ, nhiều người buộc phải bán lỗ cả triệu đồng, chấp nhận 'ôm bom' và rút kinh nghiệm cay đắng.
Vé “ế chỏng chơ”
Tối 21/6, sự kiện âm nhạc đình đám tại sân vận động Mỹ Đình với sự góp mặt của những ngôi sao K-pop như CL, Tempest và đặc biệt là G-Dragon – thủ lĩnh huyền thoại của Big Bang tưởng chừng sẽ trở thành cơn sốt vé, nhưng thực tế lại đang mang đến cú sốc cho giới “phe vé”. Vé không những không cháy, mà còn rơi vào cảnh bán tháo, xả lỗ hàng loạt, khiến nhiều người "ôm vé" phải khốn đốn chạy đôn chạy đáo tìm khách ngay sát giờ diễn.

Giá vé đêm nhạc
Chỉ vài tiếng trước khi chương trình âm nhạc đình đám diễn ra, không khí quanh sân Mỹ Đình lại rơi vào trạng thái u ám, đìu hiu. Trái ngược với những kỳ vọng ban đầu về “cơn sốt” vé nhờ tên tuổi G-Dragon sau nhiều năm vắng bóng, các nhóm “phe vé” tại đây đang “ngồi trên lửa”.
“Em đang ôm gần 20 cặp vé đủ các khung giá, từ khán đài đến VIP mà đến giờ vẫn chưa đẩy được nửa. Lỗ thì cũng phải xả, có cặp vé em mua 3 triệu giờ chấp nhận bán 1 triệu 5, miễn sao đẩy được hàng, không là ôm bom”, Huy Tùng - người chuyên mua đi bán lại vé sự kiện ở Hà Nội than thở.
Không chỉ tại cổng sân Mỹ Đình, trên các hội nhóm Facebook chuyên mua bán vé sự kiện, tình trạng “xả hàng” cũng diễn ra rầm rộ. Những bài đăng với tiêu đề “Pass gấp vé G-Dragon, giá mềm”, “Cần bán lỗ vé concert tối nay”, “Chấp nhận lỗ, inbox deal nhanh” xuất hiện dày đặc chỉ vài giờ trước buổi diễn.
Một tài khoản tên Thỏ Luna chia sẻ: “Cặp vé SVIP mua hơn 6 triệu, giờ đăng pass còn 4 triệu mà chẳng ai thèm hỏi. Lần sau tởn tới già, không dám ôm vé nữa”. Dưới phần bình luận, không ít người đồng cảnh ngộ bày tỏ sự “vỡ mộng” khi kỳ vọng sẽ kiếm lời từ đêm diễn “đắt khách”.

Nhiều người chấp nhận bán lỗ vài trăm cho đến cả triệu đồng mỗi vé
Theo tìm hiểu, sự kiện lần này dù quy tụ những cái tên nổi tiếng của K-pop nhưng giá vé vẫn bị đánh giá là khá cao, trong khi sân khấu ngoài trời và hệ thống âm thanh ánh sáng chưa thực sự được quảng bá bài bản khiến nhiều người hâm mộ còn đắn đo.
“Đây là show có G-Dragon, nhưng không phải concert riêng của anh ấy. Fan ruột thì tiếc tiền vì thời lượng biểu diễn không nhiều, còn khán giả phổ thông thì cũng không mặn mà vì giá cao. Phe vé tưởng dễ ăn, ai ngờ ôm vé xong giờ lại tự mình mắc kẹt”, chị Minh Anh chia sẻ khi được hỏi lý do chưa quyết định mua vé.

Phe vé đứng ngồi không yên, gấp rút "xả vé"
Bài học đắt giá cho giới đầu cơ
Tại cổng sân Mỹ Đình, gần sát giờ diễn vẫn còn hàng chục người rao vé, cầm bảng hoặc gọi điện “chốt đơn” trong tâm thế sốt ruột. Trong số này, không ít người là “tay ngang”, nhưng thấy thông tin về G-Dragon nên mạnh tay ôm vé.
“Em thấy tên G-Dragon là lao vào ôm luôn 10 vé khán đài, nghĩ rằng chỉ cần chờ đến sát giờ là dân bu vào hỏi mua thôi. Ai dè giờ có mà cho không cũng khó. Mất gần chục triệu rồi”, một người trong phe vé chia sẻ.
Một số phe vé chuyên nghiệp cũng bày tỏ sự thất vọng. Anh Duy, có 7 năm lăn lộn trong nghề bán vé “chợ đen”, nói: “Tôi từng lời đậm ở các show Sơn Tùng, BlackPink, thậm chí chỉ cần sát giờ là đội giá gấp đôi, nhưng show hôm nay phe vé chúng tôi cũng không lường hết được độ trầm của thị trường lần này”.
Cũng theo anh Duy, bài học lớn nhất sau lần này là phải “đọc đúng thị trường”, không nên đặt niềm tin mù quáng vào tên tuổi nghệ sĩ, nhất là khi chưa có thông tin rõ ràng về thời lượng biểu diễn hay quy mô sân khấu.
Đêm nhạc hôm nay với sự xuất hiện của G-Dragon, CL, Tempest hứa hẹn vẫn sẽ là một bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, nhưng với nhiều người ở ngoài khán đài, đó là một kỷ niệm đắt giá khó quên bởi những tấm vé không thể bán.