Phép màu của niềm tin: Bé gái chào đời sau giấc ngủ 11 năm
Ngày 22/08/2025, tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương, một bé gái khỏe mạnh cất tiếng khóc chào đời. Vượt lên trên một ca sinh nở thông thường, sự kiện này đánh dấu một thành tựu y học đầy ý nghĩa, khi bé gái ấy được sinh ra từ một phôi thai đã được lưu trữ suốt 11 năm.
Năm 2014, khi chị V.A. (37 tuổi, Hà Nội) lần đầu tiên thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Quốc gia và chào đón bé trai đầu lòng. Những phôi thai còn lại được gia đình gửi lại tại trung tâm, như một lời hẹn ước thầm lặng cho tương lai. Cho đến tháng 1 năm 2025, chị trở lại trung tâm với hy vọng mong manh. Hồ sơ lưu trữ cho thấy những phôi thai vẫn nguyên vẹn, với đầy đủ thông tin và chất lượng như ngày đầu được gửi vào phòng lưu trữ. Với sự động viên và phân tích cặn kẽ từ đội ngũ y bác sĩ, chị đã lấy hết dũng khí để bước vào ca chuyển phôi. Như một phép màu, ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên, chị V.A. đã mang thai thành công.
Sáng ngày 22/08/2025, tiếng khóc của bé gái nặng 3,3kg đã vang lên, mạnh mẽ và trong trẻo.