Phép thuật kỳ lạ, Trư Bát Giới biết nhưng chưa bao giờ sử dụng
Đằng sau vẻ ngoài 'vô dụng' trong hành trình thỉnh kinh, Trư Bát Giới thực chất sở hữu một nền tảng pháp thuật cực kỳ thâm hậu với 36 phép Thiên Cang.
Trong Tây du ký, Tôn Ngộ Không luôn là nhân vật nổi bật nhất với 72 phép thần thông biến hóa, có thể hô phong hoán vũ, đại náo Thiên Cung và nhiều lần cầu mưa giúp dân trong hành trình thỉnh kinh. Tuy nhiên, ít người biết rằng, không chỉ riêng Ngộ Không mà Trư Bát Giới cũng sở hữu năng lực cầu mưa, nhưng suốt cả câu chuyện, ông chưa từng thi triển phép thuật này.
Trước khi bị đày xuống trần gian, Trư Bát Giới từng là Thiên Bồng Nguyên Soái – một vị tướng lĩnh giữ chức vụ quan trọng trên Thiên đình. Do say rượu trêu ghẹo Hằng Nga, ông bị Ngọc Hoàng giáng chức, đày xuống hạ giới và đầu thai trong hình hài nửa người nửa lợn.

Trư Bát Giới cũng sở hữu năng lực cầu mưa, nhưng chưa từng thi triển phép thuật này.
Sau khi theo Đường Tăng đi thỉnh kinh, Trư Bát Giới trở thành nhị đồ đệ nổi tiếng vì lười biếng, háu ăn và mê nữ sắc. Hình ảnh "lão Trư" thường gắn với những lần bị yêu quái bắt về hang động, rồi nằm chờ Tôn Ngộ Không đến giải cứu, khiến nhiều độc giả cho rằng đây là nhân vật yếu kém và vô dụng.
Thế nhưng, nếu xét về pháp thuật, Trư Bát Giới hoàn toàn không phải kẻ tầm thường. Trên thực tế, ông tinh thông 36 phép Thiên Cang, loại pháp thuật chỉ kém 72 phép Địa Sát của Tôn Ngộ Không về số lượng chứ chưa chắc đã kém về uy lực. Trong số đó, nổi bật là phép "Hoán vũ hô phong" – gọi gió, gọi mưa theo ý muốn. Đúng như tên gọi, Bát Giới chỉ cần thích mưa là có mưa, thích gió là có gió. Đây là năng lực cầu mưa siêu phàm, có thể sánh ngang khả năng cầu mưa mà Tôn Ngộ Không từng sử dụng.
Nói cách khác, về lý thuyết, Trư Bát Giới hoàn toàn có thể cầu mưa, cứu hạn cho nhân gian giống như Ngộ Không. Tuy nhiên, suốt hành trình thỉnh kinh, ông chưa từng thi triển phép thuật này.
Quốc Tiệp (t/h)












