Phi công 19 tuổi bay xuyên lục địa bị Chile bắt giữ vì hạ cánh trái phép
Một phi công 19 tuổi, người Mỹ đang trong hành trình một mình chinh phục 7 châu lục đã gặp rắc rối lớn vào cuối tuần qua khi bị giới chức Chile bắt giữ vì tự ý thay đổi kế hoạch bay và hạ cánh trái phép tại Nam Cực.
Ngày 2/7 (theo giờ địa phương), hãng tin CNN dẫn thông tin từ cơ quan công tố Chile cho biết, Ethan Guo, 19 tuổi, quốc tịch Mỹ, đã bị bắt vào ngày 28/6 do vi phạm nhiều quy định khi tự ý thay đổi lộ trình bay mà không thông báo trước, hạ cánh xuống vùng lãnh thổ Chile có tuyên bố chủ quyền tại Nam Cực.

Ethan Guo chụp ảnh bên chiếc máy bay nhỏ Cessna. Ảnh: World-arabia
Ông Cristian Crisosto Rifo – Công tố viên Vùng Magallanes và Nam Cực thuộc Chile cho biết: Nghi phạm Ethan Guo đã cung cấp thông tin sai lệch cho cơ quan hàng không. Trong kế hoạch bay, Ethan Guo khai sẽ điều khiển máy bay Cessna 182Q, số hiệu N182WT bay qua thành phố Punta Arenas.
Nhưng thực tế lại tiếp tục hành trình tới Nam Cực mà không xin phép và không thông báo cho bất kỳ ai, rồi hạ cánh tại sân bay thuộc Căn cứ Rodolfo Marsh ở vùng lãnh thổ Nam Cực của Chile.
"Với hành vi này, bị cáo gây nguy hiểm nghiêm trọng đến an toàn hàng không trong khu vực Nam Cực và vùng Magallanes", công tố viên nhấn mạnh.
Ông Crisosto cho biết ngay sau khi Guo hạ cánh, anh ta đã bị bắt giữ và chính thức bị truy tố. "Bị cáo không chỉ vi phạm Luật Hàng không mà còn vi phạm nhiều quy định quốc gia và quốc tế liên quan đến lộ trình bay tới Nam Cực và quyền tiếp cận lục địa trắng", ông nói thêm.
Tại buổi họp báo diễn ra cuối tuần qua, luật sư Karina Ulloa – người đại diện cho Guo – cho biết thân chủ của mình gặp sự cố khi đang bay.
"Khi đang vận hành trên không, Guo gặp một loạt trục trặc", bà Ulloa nói và cho biết Guo đang thực hiện chuyến bay thăm dò để xác định liệu có thể theo lộ trình này hay không.
Ngày 2/7, CNN tiếp tục liên hệ với luật sư Ulloa để làm rõ thêm thông tin nhưng chưa nhận được phản hồi.
Theo quyết định của Văn phòng Công tố vùng Magallanes và Nam Cực Chile, Ethan Guo sẽ phải ở lại khu vực Nam Cực thuộc quyền kiểm soát của Chile cho đến khi được cấp phép quay trở lại thành phố Punta Arenas. Tòa án Chile cũng ra lệnh mở cuộc điều tra kéo dài 90 ngày đối với vụ việc, trong thời gian đó Guo không được rời khỏi Chile.
Guo được biết đến qua chiến dịch trở thành "người đầu tiên trên thế giới bay một mình tới cả 7 châu lục" để gây quỹ 1 triệu USD phục vụ nghiên cứu ung thư với thông điệp truyền cảm hứng từ sự dũng cảm, đam mê và lòng nhân ái.
Guo là phi công tư nhân đã được cấp chứng chỉ bay bằng phương tiện cá nhân, có kinh nghiệm hơn 700 giờ bay. Guo từng điều khiển chiếc Cessna 182Q Skylane ghé thăm 48 bang tại Mỹ và ba lần vượt qua Đại Tây Dương.
Tháng 5/2024, Guo khởi hành từ sân bay General DeWitt Spain tại Memphis, bang Tennessee. Theo kế hoạch, anh sẽ thực hiện 75 lần hạ cánh, đi qua 60 quốc gia với tổng quãng đường bay hơn 80.000km.
Anh đã chia sẻ hành trình bay xuyên lục địa từ tháng 9 năm ngoái với hơn một triệu người theo dõi trên Instagram. Bài đăng gần nhất của Guo là vào ngày 23/6 cho thấy chuyến bay qua Philippines.
Song, suốt quãng thời gian này, đây không phải là lần đầu tiên Guo gặp rắc rối với các cơ quan quản lý hàng không trong hành trình chinh phục 7 châu lục. Hồi tháng 5, khi bay từ Ấn Độ sang Thái Lan, Guo phải hạ cánh khẩn cấp tại Myanmar vì thời tiết xấu và sự cố kỹ thuật. Anh đã bị giới chức Myanmar thẩm vấn suốt nhiều giờ và bị giữ qua đêm trước khi được rời khỏi nước này.