Phía sau hải trình Bộ đội Biên phòng vượt biển đưa người bệnh đi cấp cứu
Không quản sóng to, gió lớn, là ngày hay đêm, những người lính Biên phòng trên đảo Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, thành phố Đà Nẵng) đều sẵn sàng vượt biển đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Sự hết lòng vì nhân dân lúc nguy nan nhất là yếu tố gắn kết tình quân dân cũng như càng tô thắm hình ảnh đẹp đẽ của những người lính Biên phòng nơi đảo tiền tiêu.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân. Ảnh: Trúc Hà
Đảo Cù Lao Chàm nằm cách Cửa Đại khoảng 18km và thành phố Đà Nẵng khoảng 45km, là nơi sinh sống của gần 3.000 cư dân với ngành nghề chủ yếu là đánh bắt hải sản và buôn bán nhỏ. Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam (nay là thành phố Đà Nẵng) về cơ sở hạ tầng, đời sống của người dân ngày càng được cải thiện, nhất là điều kiện chăm sóc sức khỏe. Trên đảo Cù Lao Chàm xây dựng một trạm quân dân y với đầy đủ phòng khám, điều trị, có y, bác sĩ trực thường xuyên, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được việc điều trị các ca bệnh khó, đòi hỏi thiết bị, kỹ thuật cao. Đặc biệt, sự cách trở về giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết không thuận lợi khiến cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn. Trong trường hợp khẩn cấp, chiếc ca nô số hiệu BP 43-07-05 của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm trở thành cứu cánh cho các bệnh nhân cần chuyển viện vào đất liền.
Theo Thượng tá Nguyễn Trí Tài, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm, việc Bộ đội Biên phòng đưa người dân vượt biển đi cấp cứu không phải là chuyện hiếm. Ở xã đảo này, chỉ có phương tiện của Bộ đội Biên phòng đủ khả năng ra khơi trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Thời điểm giáp Tết, những cơn bão, áp thấp nhiệt đới và các đợt gió mùa tăng cường khiến khu vực biển Cù Lao Chàm có mưa, gió và sóng lớn. Thế nhưng, việc cấp cứu không thể chờ trời yên biển lặng nên Đồn Cù Lao Chàm có cách xử lý tình huống để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
Câu chuyện Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm sử dụng ca nô để đưa ông Trần Công Thành (sinh năm 1960, trú tại thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) vượt biển vào đất liền cấp cứu ngày 20/1 vừa qua, nhận được nhiều lời khen ngợi. Buổi sáng hôm ấy, ông Thành cảm thấy khó thở, chóng mặt, tim đập nhanh. Sau khi thăm khám, bác sĩ tại Trạm quân dân y xã Tam Hiệp kết luận, ông có dấu hiệu tai biến, cần phải vào đất liền đến bệnh viện để được điều trị kịp thời. Trong lúc nguy cấp, ông đã được Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm điều ca nô để chở vào đất liền. Gia đình ông vô cùng cảm kích, gửi lời cảm ơn những người lính Biên phòng.
Trước đó, ngày 29/9/2025, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nhận được tin báo bà Nguyễn Thị Quy (81 tuổi, trú tại thôn Bãi Làng) bị tai biến mạch máu não; ông Trần Văn Thu (55 tuổi, trú tại thôn Bãi Ông) xuất huyết tiêu hóa và ông Ngô Tấn Mỹ (57 tuổi, trú tại thôn Bãi Hương) bị chó cắn. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực biển Cù Lao Chàm có sóng to, gió lớn nên các tàu ở đảo không thể xuất bến. Chỉ huy Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm một mặt, cử cán bộ quân y sơ cứu, chăm sóc y tế ban đầu cho các bệnh nhân; mặt khác, đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng điều động tàu của Hải đội Biên phòng 2 đưa người dân đi cấp cứu. Sau hơn 2 giờ hành trình, tàu đã cập cảng Trạm Kiểm soát Công trình 15 (Đồn Biên phòng Sơn Trà), bàn giao bệnh nhân cho Trung tâm cấp cứu 115 để nhanh chóng chuyển tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Ca nô của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm chở bà Hà Thị Hương và người nhà vào đất liền. Ảnh: Trúc Hà
Trở về Cù Lao Chàm sau một thời gian điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bà Hà Thị Hương (trú tại thôn Bãi Làng) kể lại hành trình đi cấp cứu của vợ chồng mình. Sau bữa cơm tối ngày 28/12/2025, bà Hương ra ngoài sân dắt xe máy vào nhà. Do trời tối, không nhìn thấy con rắn bám trên càng xe nên bà Hương bị rắn cắn vào tay. Nghe tiếng kêu, chồng bà là ông Trần Văn Trung chạy ra. Do luống cuống, ông Trung cũng bị con rắn đó cắn. Lúc này, vợ chồng bà Hương mới phát hiện đó là rắn lục đuôi đỏ rất độc. Vợ chồng bà Hương nhanh chóng được người thân chở đến Trạm quân dân y xã Tân hiệp. Bác sĩ trực nói, phải vào đất liền cấp cứu vì trạm không đủ trang thiết bị, huyết thanh để chữa trị. Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm đã dùng ca nô BP 43-07-05 cùng 5 cán bộ, chiến sĩ chở ông bà vào đất liền đi cấp cứu. Bà Hà Thị Hương xúc động nói: “Vợ chồng tôi rất biết ơn cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm vì đã không quản đêm tối, nguy hiểm đưa chúng tôi vào đất liền cấp cứu kịp thời. Tới bệnh viện, bác sĩ nói, may mắn là vợ chồng tôi đã được sơ cứu và đi cấp cứu kịp thời, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng”.
Người điều khiển chiếc ca nô BP 43-07-05 là Thiếu tá Nguyễn Đức Minh, nhân viên lái tàu đã có hơn 10 năm gắn bó với đảo Cù Lao Chàm. Anh không nhớ hết được mình đã chở bao nhiêu bệnh nhân đi cấp cứu, cũng như tên những người mình đã giúp đỡ. Anh luôn cảm thấy vui vì mình và đồng đội đã giúp đỡ nhân dân trong lúc nguy cấp. Trong các chuyến đi này, luôn có sự đồng hành của Trung tá Lê Hữu Dược, nhân viên quân y của Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm. Hằng ngày, Trung tá Lê Hữu Dược vừa làm nhiệm vụ chuyên môn tại đơn vị, vừa trực tại Trạm quân dân y xã Tân Hiệp theo lịch phân công. Công việc bận rộn, nhưng Trung tá Lê Hữu Dược luôn đảm bảo lịch trực tại Trạm quân dân y xã Tân Hiệp cùng với y, bác sĩ của Tiểu đoàn Hỗn hợp 70. Với anh, đó là cơ hội giao lưu, học hỏi nâng cao tay nghề để làm tốt hơn trong việc khám, chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân. Sự có mặt Trung tá Lê Hữu Dược trên hành trình vượt biển nhằm xử lý các tình huống bất trắc và đem lại cảm giác yên tâm, tiếp thêm động lực cho người bệnh.
Thượng tá Nguyễn Trí Tài chia sẻ: “Điều kiện, đời sống của nhân dân trên đảo còn nhiều khó khăn, nên cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn hết lòng hỗ trợ bà con. Việc làm đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn là tình cảm của những người lính đối với nhân dân trên địa bàn. Ở nơi hòn đảo tiền tiêu, quân dân chúng tôi luôn đoàn kết gắn bó, cùng nhau bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc và xây dựng đảo ngày càng giàu đẹp”.












