Philippines ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vì thiệt hại của bão Kalmaegi
Hôm 6/11, CNN đưa tin bão Kalmaegi đã để lại dấu vết chết chóc và tàn phá khi càn quét miền trung Philippines trong tuần này, biến toàn bộ khu dân cư thành đống đổ nát và khiến hàng chục nghìn người phải di dời.
Đây là cơn bão chết chóc nhất đổ bộ vào đất nước này trong năm nay, khiến ít nhất 114 người thiệt mạng, nhiều người khác được báo cáo mất tích, hầu hết ở tỉnh Cebu, một điểm đến du lịch nổi tiếng.
Người dân đã bắt đầu cứu hộ đồ đạc và đào bới trong lớp bùn dày và những đống xà bần từ những ngôi nhà bị phá hủy khi nước lũ rút đi phơi bày sự tàn phá trên diện rộng.
Tuy nhiên, bão Kalmaegi vẫn đang là mối đe dọa khi nó di chuyển qua Biển Đông hướng tới bờ biển Việt Nam. Cơn bão đã mạnh lên tương đương với bão cấp 4 và dự kiến sẽ đổ bộ vào miền trung Việt Nam vào đêm 6/11 trong bối cảnh khu vực này vẫn chưa phục hồi sau lũ quét và lở đất do mưa lớn kỷ lục trong nhiều tuần và các cơn bão liên tiếp gây ra.

Những chiếc xe bị lũ cuốn lật úp trên đường ở thành phố Cebu, Philippines do bão Kalmaegi gây ra - Ảnh: Reuters
Nhà cửa tan hoang
Quy mô của thảm họa tại tỉnh Cebu, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, và các khu vực lân cận, đã khiến nhiều người dân và quan chức địa phương bất ngờ.
Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy trận lũ lụt thảm khốc do cơn bão này gây ra đã biến đường phố thành sông, nhấn chìm nhà cửa và khiến những chiếc ô tô lật úp chỏng chơ trên đường khi cơn bão Kalmaegi trút xuống một số khu vực lượng mưa tương đương hơn một tháng chỉ trong 24 giờ.
Tại thành phố Talisay, hàng loạt ngôi nhà đã bị san phẳng và các cộng đồng dân cư dọc theo sông Mananga bị chôn vùi trong bùn đất và mảnh vỡ. Tại thành phố Cebu, những chiếc ô tô bị lũ cuốn trôi chất đống trên đường phố và nhà cửa. Nhân viên cứu hộ lội qua vùng nước sâu đến thắt lưng để giải cứu những người dân bị mắc kẹt khỏi mái nhà và những ngôi nhà bị ngập.
"Chúng tôi không còn nhà cửa nữa. Chúng tôi không thể cứu vãn bất cứ thứ gì trong nhà mình. Chúng tôi không ngờ mưa gió lại ập đến dữ dội như vậy. Chúng tôi đã trải qua nhiều cơn bão, nhưng cơn bão này thì khác. Nhà cửa của chúng tôi đã bị cuốn trôi" - Mely Saberon, 52 tuổi, đến từ Talisay nói với hãng tin Reuters.
Một người sống sót khác ở thành phố Cebu cho biết nước lũ "tràn vào rất nhanh" và họ không kịp thu dọn đồ đạc. "Tôi đã sống ở đây gần 16 năm và đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh lũ lụt" - Marlon Enriquez, 58 tuổi, cho biết.

Thiệt hại do bão gây ra ở thành phố Mandaue, Philippines - Ảnh: Getty
Hôm 6/11, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. đã ban bố tình trạng thảm họa quốc gia và hứa sẽ tiếp tục các hoạt động cứu trợ và ứng phó.
Cơn bão xảy ra chỉ hơn một tháng sau trận động đất mạnh 6,9 độ richter làm rung chuyển Cebu, khiến ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng nghìn người phải di dời.
Philippines vốn không xa lạ gì với bão và Kalmaegi đã đổ bộ vào đất liền với sức gió tương đương bão cấp 2 và là cơn bão thứ 20 đổ bộ vào đất nước này chỉ trong năm nay, theo các quan chức địa phương.
Mặc dù đây không phải là cơn bão mạnh nhất trong năm đổ bộ vào Philippines, nhưng nó di chuyển chậm và đã trút một lượng nước khổng lồ xuống các thành phố và thị trấn đông dân cư.
Các quan chức cho biết hầu hết nạn nhân chết đuối do cơn bão gây ra lũ quét và khiến mực nước sông dâng cao vượt mức nguy hiểm.
Khu vực Leyte lân cận và các vùng phía bắc Mindanao, cả hai đều là những hòn đảo đông dân cư ở miền trung đất nước, đã chứng kiến lượng mưa từ 150 đến 250 mm chỉ trong 24 giờ, cao hơn nhiều so với lượng mưa trung bình hàng tháng trong tháng 11.
Tại Cebu, địa hình gồ ghề đã dẫn nước thẳng vào các cộng đồng thiếu hệ thống thoát nước.
"Tốc độ gió thường là điều mà công chúng quan tâm và trên thực tế, đó là cách các nhà khí tượng học phân loại các hệ thống bão này, nhưng nước gần như luôn là kẻ giết người số một" - nhà khí tượng học Taylor Ward của CNN nhận định.
Tác động của cơn bão trở nên tồi tệ hơn do các tuyến đường thủy bị tắc nghẽn ở một khu vực vốn đã dễ bị lũ lụt, và dường như thiếu hiểu biết về các cảnh báo sớm, Bernardo Rafaelito Alejandro IV - Phó Giám đốc Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines phát biểu với truyền thông địa phương.
"Chúng ta cần kiểm tra cách chúng ta đưa ra cảnh báo sớm và chuyển nó thành hành động" - ông nhấn mạnh.

Những gì còn sót lại ở Cebu khi bão Kalmaegi đi qua - Ảnh: Reuters
Alejandro cũng kêu gọi xây dựng các hệ thống thoát nước tốt hơn và lớn hơn cùng cơ sở hạ tầng kiên cố có thể chống chọi với các mối đe dọa của những cơn bão dữ dội hơn do biến đổi khí hậu gây ra.
“Chúng ta cần xem xét lại cách xây dựng các siêu đô thị và cải thiện khả năng phục hồi” – ông chỉ ra.
Philippines là một trong những quốc gia dễ bị lũ lụt nhất châu Á, nhưng năm nay, quốc gia này cũng vướng vào một vụ bê bối tham nhũng lớn liên quan đến các dự án kiểm soát lũ lụt, khiến hàng nghìn người xuống đường biểu tình.













